1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trong hư có thực...

    Nhân ngày rỗi rãi em muốn tâm sự mấy nhời với anh.
    Không biết fải bắt đầu từ đâu nhỉ?Thực ra em và anh gọi là quen nhau cũng được mà không quen cũng được.Tuỳ vào quan điểm và nhận xét của mỗi người.Vẫn biết mạng là ảo,tham gia diễn đàn là ảo nhưng đôi khi trong cái ảo đấy người ta lại tìm thấy cái thật.Và em tìm được anh...

    Có vội vàng quá không khi em kết luận như vậy?Xin được trả lời luôn,không vội lắm.Cuộc sống vốn hối hả mà anh.Em tìm anh không fải là tìm thấy tình yêu,mà chỉ là tìm thấy 1 chút gì đó đồng cảm.Em đã đọc,đã xem rất nhiều topic,mọi người tâm sự nhiều,em đọc rồi để đấy,tính em vốn hời hợt,thấy cái gì hay thì vồ lấy,đọc ngấu nghiến rồi quên.Chẳng liên quan đến mình,không chia sẻ,không fán xét...kệ họ

    Ờ thì,hôm ấy trời mưa,em đọc được cái comment của anh(cái mà em đã gửi cho anh rồi í),lại thêm trò chơi PM của một bạn trên box nữa (cảm ơn bạn nhé),em nhanh tay soạn ngay 1 quả PM làm quen với anh..Em ngạc nhiên với chính em đấy,"đúng là thiên thời địa lợi" còn người có "nhân hoà" hay không?Em hồi hộp chờ đợi.Em cũng muốn nói thêm rằng,cái nick của anh í,em đọc đây đó mấy bài nhưng không thể nhớ chính xác những gì mà anh đã "fun châu,nhả ngọc".Lúc đầu em tưởng nó là tên viết tắt của anh,về sau đọc thêm vài bài nữa mới ngớ người ,hoá ra đó là tên một nhân vật nổi tiếng trong văn học Trung Quốc.Em đảo mắt xuống cái avar,úi giời, giật mình,lại thêm một tình yêu nữa của em ở trong anh(ghê nhỉ?).Anh chàng trong truyện tranh mà em yêu thích,một thời em chết mê chết mệt anh í,đẹp trai,phong trần,lãng tử lại có chút gì đó lạnh lùng,cô đơn.Em là em thích những zai như thế lắm.Ờ mà đến đây anh đã nhận ra mình là ai và em là ai chưa nhỉ?Thêm để nhận ra nhau nào

    Tiếp nhé,sau những giờ cân não,đợi chờ trong hi vọng,mỗi fút giây trôi qua,em thấy mình như... ngu đi.Em bắt đầu thấp thỏm,nhỡ anh không thèm giả nhời em thì sao?Ếu ơi,thế thì xấu hổ chết mất,lúc đấy làm sao em dám đi rêu rao cái nick của mình khắp nơi được chứ?Dù chả ai biết đấy là đâu,nhưng em vẫn thấy ngượng,ít nhất với 1 người...là anh.

    Rồi cái gì đến cũng fải xuất hiện,anh PM cho em,qua lại vài cái gọi là thăm dò đối fương,anh nghi ngờ nick của em là "chân giả" không fải "chân chính" ,thật oan uổng quá đi.Từ trước đến nay cũng mấy lần định lập "fòng nhì" mà ttvnol có duyệt cho đâu

    Hôm nay em kể đến đây đã,chứ lập một cái topic rồi,hàng ngày không vào nó trôi đi tận đẩu tận đâu thì fí của giời

    Mấy lị,anh đi công tác rồi,đợi anh về,có thêm chuyện mới em type luôn một thể cho hoành tráng,mượt mà.Nói chung em có lôi được topic này lên hay không,con fụ thuộc vào anh có nhiệt tình với em hay khôg?Em còn fát hiện thêm vài điều thú vị về anh đấy nhá.Mào đầu thế thôi,để anh còn tò mò.Hờ hờ

    "Đưa người ta không đưa qua sông

    Sao có tiếng sóng ở trong lòng?

    Bóng chiều không thắm, không vàng vọt

    Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong..."

    P/S: cái nick này không fải của em đâu.Anh đừng tìm em theo nick nhé,bởi vì sẽ ra kết quả là bà già một nách 2 con rồi đấy.

    Văn em dốt,chỉ biết nói thật,lần đầu tâm sự,mọi người thông cảm nếu có lỡ ghé qua
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 31/07/2009
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, đọc thì hoá ra...
    Thằng em của mình nổi tiếng phết nhỉ...Đấy cứ kêu là cô đơn với ế hoài
  4. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    đang rất nhiệt tình đây
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em cũng nói luôn nhá,em là em không có ý định tán tỉnh gì anh cả.Nên anh đừng sợ.Mà cũng chẳng biết được đâu,trong hư có thực,trong thực có ảo,hehe,nếu anh là con cháu bác Hồ thì anh cũng nên cảnh giác một tí.Còn nếu không fải thì thôi
    Trong một lần tâm sự với mọi người,anh có nói tâm tư nguyện vọng của anh là được vợ viết chuyện tình yêu,được pubilc...mà nhân vật chính fải là anh.Em tuy nhanh nhảu nhưng cũng không dám loe xoe chạy trước chị nhà.Những gì em viết cho anh, em xin khẳng định 100% không fải là yêu đâu nhé,chỉ dừng ở 2 từ "ngưỡng mộ".Nhưng giữa rừng văn lai láng này chả lẽ em lại quẳng toẹt một cái tô píc là "aq''''''''s fan" lên Box?Như thế thì thô quá anh nhể?Lại còn vi fạm quy định hay sao ế?Vì dùng tiếng nước ngoài mà,em cũng chả rõ,nên "cẩn tắc vô áy náy" em dùng tiếng nước trong
    Cái hôm đầu tiên PM với anh,em cũng hoa mắt chóng mặt lắm cơ,anh xoay em như chong chóng,cứ mỗi PM lại cài cắm thêm một câu hỏi.Nào em có biết gì đâu?Em "ngây thơ",thật thà ,biết gì nói nấy.Anh kêu hôm nay mệt rồi,em đồ rằng chắc cũng đã đến giờ đi ngủ,chương trình PM đến đây là kết thúc.Nhưng không,anh hứng lên fá lệ,thế là chúng mình chuyển từ mặt trận PM sang Ya hô.Giới thiệu bản thân,anh hỏi em học trường nào,khéo lại KTQD,em nhảy dựng lên như đỉa fải vôi,gì chứ KT là em khôg chơi rồi.Anh nói anh làm ở bank,em suýt ngã bổ ra đất,gớm sao dạo này hay gặp zai bank thế?Hôm trước còn xí xởn bảo bạn,"mày ạ,mẹ tao thích rể bank lắm,nhưng tao thì tao ứ quen anh nào".Nó đã xui em đeo cái biển tuyển chồng ra lê la ở mấy ngân hàng to to,kiểu gì cũng kiếm được 1 anh.Em bảo,giờ ngân hàng mọc lên như nấm,cái nào cũng to,cũng đẹp,mỗi tội zai không đẹp(có lẽ tại vì em chưa gặp anh chăng?)Nó bảo zai đẹp có người yêu với vợ hết rồi,chả đến lượt mày.Vỡ mộng
    Mà cũng lạ nhé,em vốn thích zai kiến trúc (KT) từ ngày xửa ngày xưa í,nhưng đi đâu cũng đụng độ zai kĩ thuật (KT) khô như ngói,tò mò hóng hớt liếc trộm mấy anh kinh tế (KT),bạn em nạt ngay,bọn đấy yếu ớt lắm (em xin lỗi anh ạ,đấy là quan điểm cá nhân nó).Em thì em cũng thấy hơi hơi đúng,các anh kinh tế quần là,áo lượt,chém gió thành bão,đâu xa, xem cái topic về lương lậu bên box KTQD í,toàn đại gia,cảm giác như đất nước mình hoá rồng đến nơi rồi,bọn Tung Của là cái khỉ gì.Em thấy anh chọn mức lương trên 40tr(mà đấy là năm ngoái nhá),một lần nữa thực sự ngưỡng mộ anh vì nếu đó là sự thật,anh giỏi ghê,còn nếu không,anh cũng giỏi nốt vì chả thấy chú nào nhảy vào mắng anh nói điêu cả.Trong khi các nick khác thì bị zèm fa bôi xấu.
    Anh em ta à ơi fét lác với nhau đủ các chuyện,chúc nhau đi ngủ không biết bao nhiêu lần,em nghĩ chắc anh ở "đầu cầu" bên kia cũng đang ngáp ngắn ngáp dài,khéo còn rủa sao con bé này nói lắm thế.Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết,ngậm ngùi luyến tiếc tắt máy đi ngủ.
    Ôi thôi chết ,đọc lại toàn thấy mình luyên thuyên cái đâu đâu í.Chả thấy nói gì đến anh,có lẽ để lần tiếp sau em sẽ tập trung vào chuyên môn hơn.Zai KT,zai Bank,em là em kết anh rồi đấy
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 31/07/2009
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 31/07/2009
  6. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em này hay này. Lời lẽ rất nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng ...thâm thuý
    Ý tứ thì vừa rõ ràng lại vừa khéo léo....
    Nói khí không phải chứ giọng điệu nghe cũng quen quen...mà chưa nghĩ ra là ai
    Chưa thấy em giai lên tiếng, nếu biết là ai nhớ PM chị nhá
    Tiếp đi em saodoingoi
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Em cảm ơn chị đã ủng hộ nhé..Em giai chị đi chơi rồi,lại đang cai ttvnol chưa chắc đã biết mình được hâm mộ như thế nào đâu
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 01/08/2009
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là em đang fải đọc bài thơ "đêm nay Bác không ngủ".Thức khuya là cái thói quen vô cùng nguy hiểm của em.Kẻ thù của nhan sắc,đã không có lại còn bị tàn fá.Thật là...
    Sau hôm nói chuyện với anh,cộng thêm má mi em dắt một cô bạn cùng cơ quan biết xem bói về nhà.Em càng củng cố thêm cái sự hâm mộ của em đối với anh vì chúng mình... hợp tuổi.
    EM chỉ trích một fần trong cái entry ấy thôi nhé,vì anh cũng đọc rồi mà
    Em biết từ ngày xưa rồi,84 với 85 là hợp nhau lắm nhé,dù gì cũng là nhị hợp mà, "tý ,sửu" là một cặp.Nếu xét theo cung Hoàng Đạo,thì con trâu thuộc dạng chăm chỉ (ngượng quá,em là chúa lười),thật thà,dũng cảm,lại còn hiền lành nữa chứ.Em đang nghe fê fê, đến đoạn "nhưng không được thông minh cho lắm",em rơi đánh tọp xuống đất.Ui giời thế hoá ra là mình "đần" à?Rồi cô nói tiếp,cô bẩu là "bù lại,con chuột lại là con thông minh,nhanh nhẹn,nó lãnh đạo con trâu,chỉ đường dẫn lối cho con trâu đi đến thành công."Đấy,anh sướng nhá,tự nhiên có đứa thò đầu ra cho mình túm tóc giật dây.Nhất anh rồi còn gì.Nhưng em đâu có để anh làm Lí Thông cướp công Thạch Sanh như thế được?Em dẩu mỏ lên bật ngay" chả fải con chuột khi gần đến vạch đích trong cuộc tranh ngôi đứng đầu 12 con Giáp,nó fải nhờ con trâu hất đuôi lên tung nó về fía trước mới thắng được là gì?"Cô không để em sướng quá 1 phút,cô fán luôn"đúng thế,con trâu là cái đứa chỉ có sức,còn con chuột là đứa có trí,mà cái bọn 84 Giáp Tý là chúng nó giỏi lắm,nó được cả chữ Can lẫn Chi".Em vẫn làu bàu,fụng fịu "dù gì thì bọn nó vẫn fải nhờ trâu".Cô chép miệng "ừ thì trâu sẽ giữ tiền bạc của cải cho chuột,muốn thành công trên sự nghiệp con chuột fải dựa vào con trâu,để có sức bật".Thôi thì thế cũng tạm được,anh dẫn đường chỉ lối,em cho anh núp bóng em để cùng nhau về đích
    Tiền vận,trung vận,hậu vận.Chúng mình mà lấy nhau thì hơi bị đúng sách đấy anh.Tuy lúc đầu khó khăn nhưng nếu biết nhường biết nhịn nhau,không cãi vã (cái này khó nhỉ?,vì cái miệng em khi mà đã vào cuộc thì khó mà fanh lại được lắm,nên có gì anh nhường em nhé) thì trung vận bắt đầu fất,và hậu vận tha hồ tiêu tiền,biệt thự,xe hơi...nói chung không fải nghĩ,chỉ nằm trên tiền mà hưởng thụ thôi.Anh lại thấy chưa?Lấy được em là anh sướng thế đấy,vậy mà anh cứ ngoảnh mặt làm ngơ với em thôi.Chán anh ghê
    P/S : Nếu anh đọc bài này,liệu anh có tiếc không 84?Anh nhờ em mới giàu được đấy nhé,mà anh lại có ao tiền ,nên...
    Đến đoạn này anh đã hớn hở bảo em ,ao tiền là fải anh nào thật giàu hoặc là anh nào làm ở ...bank
    Em khẳng khái trả lời luôn :ao tiền là ở trên tay,còn làm bank chỉ là trông ao cho người khác thôi
    Hớ, mà có fải em đang tà lưa anh quá lộ liễu không?Không việc gì fải hãi anh nhé,em chỉ đang nói về chuyện bói toán thôi mà
    Thôi em cố ngủ đây,thức khuya thế này mình đã xấu nay còn xấu hơn thì chết zà vì ế
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 01/08/2009
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 01/08/2009
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú aq từ nay hết phải " ghen tỵ" với anh nữa nhé.Bây giờ chú đã cảm thấy " mát ruột" chưa?
    Ai cho tớ mát ruột với nào?
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nào,sáng mở mắt ra đã lọ mọ vào tâm sự.Em sợ nhất topic bị trôi vì như thế em lại fải bì bõm bơi đi vớt.Nó dạt sang trang 2 còn đỡ chứ trang 3 trang 4 là anh fải quăng fao cứu hộ ngay.em không biết bơi mà
    Nhắc đến bơi lội,hình như anh đang ở ngoài đảo,hôm qua mưa to gió lớn quá anh ạ?Em ngồi nhà mà nhấp nhổm không yên.Gió thổi,bão quật, em nghĩ với thân hình "mình hạc xương mai" xấp xỉ gần 7x kg (anh quảng cáo là to gấp 1.5 người bình thường)của anh thì sẽ trụ vững thôi.Với lại tuy anh em mình ở thủ đô nhưg suốt ngày dật dờ trên ttvnol,xông fa vào các cơn "gió,bão" nhân tạo,có khi còn giật mạnh hơn bão tự nhiên ấy chứ.Quen rồi anh nhỉ?Nhưng còn sóng đánh?Em biết Hà Nội thỉnh thoảng cũg ngập 1 tí thôi,cũng có hồ bơi tạo sóng ở ngoài đường,nhưng em vẫn cứ lo lo là...Haizzz em là một fan hư,fan tồi vì em không "tìm tòi nghiên cứu "... chiều cao của anh.Nếu anh cao từ 1m7 trở lên,may phước chắc cũng chỉ ngập đến cổ,anh vẫn có thể ngửa mặt lên trời mà cười tươi hơn hớn.Còn anh mà cao có 1m8 chia đôi,thì "ngày mai anh đi,biển nhớ tên anh gọi về..."
    Hôm anh em giao lưu với nhau,chả hiểu lớ ngớ thế nào em chọn cái IM hình con khỉ,anh nhanh tay đổi thử IM khác.Hình một thằng ngồi trước màn hình máy tính ,đeo kính,ca la vát chổng ngược,em bảo nó mặc quần âu,áo sơ mi,anh hô có nhìn thấy quần của nó đâu?Lẽ nào nó lại không mặc gì?Anh đổi IM tiếp,thằng người tuyết trên nền xanh cùng những bông hoa tuyết đang rơi rơi...thỉnh thoảng lại thấy độp một cái rung hết cả màn hình.Ném tuyết ạ.IM này đẹp,nhưng đang mùa hè mà,nó làm em chột dạ,liên tưởng nhanh đến... "Tuyết rơi mùa hè".bài hát này hay nhưng buồn...kết thúc không có hậu,em sợ đó là điểm gở.Đấy,đúng là giống đàn bà con gái,chưa mở đầu đã lo ...hậu sự.Khổ lắm.
    Lúc đầu còn cậu cậu,tớ tớ chán chê,anh bảo em gọi là anh đi cho nó ngọt ngào.Em băn khoăn,lưỡng lự,vẫn cứ nửa vời em em bác bác.Thế rồi từ lúc nào không biết,em đã đổi cách xưng hô,gọi anh xưng em nhẹ nhàng,tự nhiên như hơi thở...
    Ồ Hà Nội nắng rồi,quên không hỏi anh sẽ làm cư dân đảo đến ngày nào?Ừm,ở ngoài đấy mưa rơi,bão nổi thì anh đừng lo nhé,em sẽ gửi cho anh chút bình yên....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này