1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Đấy, cứ dính dáng vào kinh doanh, tiền bạc là sẵn sàng bán đứng bạn bè ngay
    May mà "giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường" - tớ luôn ghi nhớ câu này nên luôn cẩn thận
    Nhưng mà thú thực là chụp ảnh ko ăn ảnh, chứ ko chả tội gì tớ ko up lên để câu....page view cả
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sau bao ngày mòn mỏi, mong ngóng và đợi chờ, cuối cùng thì em cũng đã được gặp anh. Anh chọn địa điểm vẫn rất chuẩn, có màu xanh và trắng, 2 màu mà em cực kì thích. Cảm ơn anh vô cùng.
    Đúng như những gì em đã cảm nhận về anh, tình cảm, dịu dàng và ân cần. Vừa gặp anh đã hỏi em hết ốm chưa, em run run xúc động trả lời hết rồi ạ. Chưa kịp mừng anh đã quay ngoắt 180 độ, trù dập em bị Hát 1 e Nờ 1, cẩn thận có ngày gãy cổ đấy anh AQ
    Vì em chưa bao giờ làm cô bé Tottochan bên cửa sổ nên khôg mơ mộng, tưởng tượng gì về ngoại hình của anh cả. Và có lẽ đó là điều may mắn cho em, bất ngờ rơi cả...kính. Anh không show ảnh lên thì hơi phí đấy ạ . Đoạn này nói vu vơ thôi nhé
    Lúc đầu mình còn nói đến chuyện ttvnol, đến bác oisoioi, nhưng khi những e ngại ban đầu biến mất thì oisoioi cũng .... bốc khói theo luôn, anh nhỉ?. Chúng mình nói chuyện " cơm áo, gạo tiền" , thật là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nhưng không nên trốn tránh, vì biết đâu sau này, ngày nào mình cũng fải nói nhau thì sao?. Anh nói nhà anh chỉ có rau muống là vật giá trị nhất dù rằng anh cũng là một hoàng tử của bố mẹ. Em đòi con lợn béo, nhưng anh nói thế rồi, em cũng bằng lòng nhận rổ rau muống thay lời cảm ơn của anh. AQ với nhau, giờ đại gia mới được ăn rau, ăn lợn có khi còn bị dịch ấy chứ
    Em cũng tranh thủ xác nhận những thông tin mà oisoioi đã tung lên...mạng để lăng xê anh có đúng sự thật không? Ơn giời, hoá ra cũng 70/30, thế mà hôm qua em lại nhỡ mồm nói bác í phét, ngại quá. Anh kể đi chơi, fải đèo gái, nhưng anh không màng đến chuyện đong đưa, chắc vẫn vương vấn một " hồng nhan" hoặc cũng có thể anh đang thực hiện chính sách "bế quan toả cảng" trái tim mình.. Em vẫn nhớ câu sologan của anh cách đây khoảng nửa tháng mà.. Nhưng anh chỉ nên làm vậy một thời gian thôi nhé, không ai sống mãi với " một thời " được đâu. Đấy là em cứ dặn thế, tuỳ tâm thôi. Đường xa mới biết sức ngựa
    Qua một tuần trà mình lại lo đến sức khoẻ của muôn dân anh nhỉ? Anh tự nhận mình là một bông hoa đồng gió nội, tinh khiết trước gió, em hỏi có fải là hoa mà ai-cũng-biết-đấy-là-hoa-gì-không? Thấy mặt anh thay đổi sắc thái, em nhanh nhẹn nịnh thêm hoa đấy quý lắm, thuốc bên Đông Y, anh hớn hở nói tác dụng của nó . Em kết luận vậy anh là bông hoa quý nhưng không hiếm, anh khiêm tốn nói nhan nhản khắp nơi. Em
    thật thà nói nhỏ nhưng em thích, anh bất ngờ đỏ mặt, eo trông đáng yêu thế không biết. Và đúng fong cách AQ sau đấy sẽ đi kèm một nụ cười gian giảo
    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bàn nốt chuyện mấy con khỉ trong vườn thú. Em nói nhốt chúng nó trong đấy thật là ác ôn. Anh buông câu triết lí mà có lẽ các nhà triết gia cũng fải ngả nón nghiêng mình kính cẩn : " chúng ta cũng đang sống trong 1 XH ác ôn, sướng hơn gì mấy con thú đâu em "
    Giờ chia tay đã đến, cái màn chúc ngủ ngon lại dùng dằng thêm một chút. Em chúc anh mơ về nơi xa lắm, anh không ưng, em chúc ngủ say như chết, anh gật gù tâm đắc.
    Không biết anh ngủ có ngon không? Nhưng em thì hơi hơi thao thức vì mưa, anh có nghe " Đêm nghe tiếng mưa rơi " của HNH không?.
    Em mang theo những nụ cười của anh chìm vào giấc ngủ say như chết
    Dù thế, em cũng không quên shut down và tắt đèn đi ngủ
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 05/08/2009
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Quên không nói với anh rằng, hôm trước anh bảo đừng chỉ đích danh nơi chốn của anh ra. Thực ra lúc đấy em đã biết anh ở đâu đâu. Nhưng thật tình cờ và thật bất ngờ, hôm qua em đã biết. và còn thú vị hơn nữa là hình như ở đấy em có " tay trong ". Nếu số lượng người muốn anh show lên đến tròn chục thì có lẽ anh sẽ bị " bán đứng ".. Người ta muốn xem mà mình fụ lòng thì tội lỗi lắm anh ạ
    Nhắn riêng anh oisoioi, được sự gợi ý, nhầm, đồng ý của anh AQ, em bắt liên lạc với anh để vạch ra chiến lược lăng xê anh AQ, ngay tại đây. Chỉ cần anh giúp AQ nhà em, quên, nhà mình lên một tầm cao mới thì anh có đặt trăm quả bom em cũng chỉ ngồi xem nó....nổ, không dám ý kiến gì
    Trân trọng kính mời chị Scarlet làm cộng tác viên ạ
    Dạo này mình lộ rõ bản chất thật ( tự nói )
  4. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    anh qi ơi. anh gặp một nhân vật tầm cỡ với hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn mối quan hệ lằng nhằng, dây cà, dây muống, + quyết tâm càn quét đồn qi rồi. thế này anh qi còn là qi của Pi và Si nữa không đây.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Oan thế, cái gì mà quyết tâm càn quét. Anh í vẫn là của bọn em từ đầu đến cuối thôi
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng có người nhận ra điều mình nói tòan là thật ==>> Cái title của mình thực sự chuẩn xác
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lại tự PR mình rồi. Thật là...
  8. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    đến bao giờ mình mới có được một topic hâm mộ seaky và những người bạn? đến bao giờ mình mới thoát kiếp đi hâm mộ người khác đây. oa oa
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thật là làm sao? Đúng quá rồi còn gì nữa
    (Xóa chữ ký đi em ơi)
  10. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thật là làm sao? Đúng quá rồi còn gì nữa
    (Xóa chữ ký đi em ơi)
    [/quote]
    thật là đúng quá. hì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này