1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn hải nhá, tớ onl cả ngày mà chả thấy bạn hỏi thăm nhá, bạn bè gì mà thế nhá.
    mải chat với các em quá mà, haiz za. nản, quá nản
    thôi tình hình nàng và chàng gặp nhau thôi, topic cứ dư lày mãi sao?
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Buổi sáng, bước chân ra đường thấy gió và nắng, Em khe khẽ hát câu " ru đời như gió ru mây... "
    Anh này, anh có nhớ đã 2 lần cảm ơn em không? Một lần, vì cái PM đặc biệt và một lần vì cái topic. Lần thứ nhất em nói, anh nên cảm ơn chính mình, vì cái nick, vì avar... Còn lần thứ 2, em chưa trả lời, bởi em nghĩ có lẽ em mới là người fải cảm ơn anh. Thật đấy...
    Cảm ơn anh vì đã PM lại cho em, dù rằng em biết anh bận, và cũng có khá nhiều bạn. Trước đây, tức là khi em lập cái nick đầu tiên ấy, em là một người vui vẻ, bạn bè tứ xứ, ai em cũng chơi được, mẹ em nói em thuộc cái dạng " vui đâu chầu đấy ". Trên cái ttvnol này, ngày ấy, em cũng có một vài người bạn. cũng rủ nhau ăn uống, tụ tập, quan tâm đến nhau. Bạn bè em ở ngoài thì khỏi nói, em cười nói suốt ngày, em nhiệt tình với tất cả mọi người, lo lắng cho tất cả. Bạn em còn nói " thất tình đi chơi với mày thì quên cả zai ". Em tự hào và hạnh phúc lắm, được bạn tin tưởng thế còn gì?Nhưng rồi, cuộc sống của em bị xáo trộn kể từ ngày bố em, người em yêu thương nhất đi về cõi hư vô. Người mà chiều em vô đối, người có thể vừa đánh em nhẹ một cái, em ngoạc mồm ra ăn vạ, sẽ cuống quýt lên mua cho em một cái gì đó để đền bù thiệt hại. Người mà Tiếng Anh một chữ bẻ đôi không biết, đã mua con gấu kêu " I love u " để tặng em. Kể từ đó em sống khép mình, em vẫn giữ cho mình cái vỏ bọc " nhăn nhở suốt ngày " , em vẫn quan tâm nhưng em thành ích kỉ. Em chẳng cần biết xung quanh mọi người đang nghĩ gì. Em tự cắt đứt mọi mối quan hệ em từng có. Em dửng dưng nhìn đời với đôi mắt thờ ơ.
    Rồi thì em cũng quay lại ttvnol này, em sợ sự náo nhiệt của nó, em thấy mọi người dường như quen biết nhau, và em trở thành người khách khôg mời. Em không biết fải bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào...em cô đơn. Cả trong thực và trog ảo. Mới cách đây 1 tháng thôi, em vác balo đi vào Nam du lịch bụi, liên lạc với cô bạn thân, 2 đứa tung tẩy khắp nơi, em lấy lại tinh thần một chút. Quay về, em vào tâm sự để xem có ai giống minh không? Vẫn không có ai, mọi người hầu như toàn chuyện tình yêu, buồn ghê...
    Và cho đến khi em " tìm " được anh đấy, em đã reo lên, a nguời này hay này, người này có suy nghĩ giống mình này, ..., em fá lệ một lần nữa, thử mở cho mình một ổ khoá xem sao...
    Anh có nhớ cái Pm em đã xin lỗi anh không? Vì em sợ mình lại tự đánh sập một mối quan hệ. Ở ngoài đời, người ta còn có thể gặp nhau, nhưng ở trên mạng, chỉ cái nick, nếu không thích, quên nhau dễ dàng lắm anh ạ. Và em cảm ơn anh vì đã mang cốt cách của "một ngôi sao". Anh và những người bạn của anh , chị scarlet, anh songhahs, anh oisoioi, chị Jeremy, em L_, em seaky, ... đã làm cho em nhiều lúc bò ra cười. Em vui vẻ hơn rất nhiều, anh có thể thấy thông qua việc em " nói" lắm ntn
    Em vẫn đang từng bước hiểu thêm về anh, thật với nhau trong ảo, còn hơn sống ảo với nhau ngoài thật.
    Hôm nay, nói hơi nhiều về em một chút, ngày mai lại tiếp tục công cuộc " bới móc " đời tư của anh AQ. .
    Cảm ơn anh và mọi người đã vui cùng em
    À tuy em vui cũng vẫn không quên nhiệm vụ lăng xê anh và...
    @ chị Scarlet, gặp nhau bây giờ để thành " đang vui bỗng đứt dây đàn " ạ?
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    2 em: dù gì thì vẫn phải sống, thậm chí còn phải sống tốt hơn chứ, em nhỉ, còn phải sống cho mình, và cho những người thân còn xung quanh mình cơ mà
    2 bạn Đức: tớ ol đêm thôi mà, với lại đợt này là tớ "phá lệ", trước giờ ít chat chit lắm
    2 soulmate: đấy, "đương sự" đã xác nhận với bạn rồi nhé, đoạn đấy là "nói vu vơ" mà bạn lại đi tin chứ. Còn chuyện ai đánh giá tớ thế nào thì tớ là người như thế thôi: có người cho rằng tớ xấu, lại có người cho rằng tớ tốt () - tớ đều ko thay đổi được suy nghĩ của họ, quan điểm sẽ thay đổi chỉ trong trường hợp "sống trong chăn mới biết chăn có...rận" thôi
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    [ "sống trong chăn mới biết chăn có...rận" thôi
    Anh có định rủ bạn í về xem ...rận không?
    Em ổn, bây giờ í, cực kì ổn
    Có lẽ, mọi người trong lúc chờ đợi anh AQ lộ diện, sang chơi nhà bác songhahs, bên đấy đang đến hồi ... gay cấn
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    uhm bên đó đùng là gay cấn, đấy bạn chủ top thấy ko, gặp rồi thì vưỡn hay , vưỡn gay cấn chứ đâu fải "đang hay đứt dây đàn đâu bạn ..."
    gặp đi chứ nhỉ bạn Hải
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    No no, gặp rồi để thấy tớ....rận đầy chăn thì topic này để hoang àh, ko dại
    Với lại "bên này" với "bên kia" là khác nhau mà, người ta đã có câu như thế này "không thể so sánh táo với lê"
    Tiếc thế, bên kia ko sang được để xem diễn biến ntn, vì tớ đã ko định dây dưa gì nữa. Nghĩ lại thấy hơi rờn rợn, chốn nào mà tớ ko ngao du qua lại nữa (vì chán cái thái độ ) thì sớm muộn cũng gặp bết bát, ko biết bên kia có thế ko, Amen
  8. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có cần tớ đặt giúp cậu cái máy ghi âm sang bên đó k?
    P/S: (chỗ màu vàng) cậu có vẻ cũng "tinh vi" quá nhỉ? (lần này thì là nói thật k phải đùa)
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có cần tớ đặt giúp cậu cái máy ghi âm sang bên đó k?
    P/S: (chỗ màu vàng) cậu có vẻ cũng "tinh vi" quá nhỉ? (lần này thì là nói thật k phải đùa)
    [/quote]
    Bị người ta lùa như lùa vịt nên quay sang trù dập đấy chị ạ
    Anh AQ đanh đá lắm ạ. Thỉnh thoảng còn " chua ngoa " hơn cả dấm Anh nhờ
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trưa nay nhận được tin anh bị trúng tiếng sét ái tình của một cô em xinh đẹp. Thật tình là em lo lắng hết sức, không biết anh có thoát khỏi bùa mê thuốc lú của em í không? Chỉ biết mong cho anh vững lòng, để khi em í đi rồi không để lại hậu quả gì trên nhan sắc " thành xiêu, vách đổ " của anh. Hy vọng qua một tuần trăng anh vẫn sẽ là anh " ngọt ngào và quyến rũ ". Em là em lo cho anh lắm í. Bảo trọng nhé anh, tình yêu không fải trò đùa đâu, đừng fụ lòng người hâm mộ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này