1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ, viết vậy là rất ổn đấy, cám ơn em nhiều
    2 TL: thỉnh thoảng tớ cũng "tinh vi" thật, lại còn độc mồm độc miệng nữa chứ . Cứ chơi với nhau 1 tgian rồi sẽ biết thêm nhiều điều, cậu nhỉ
    Có điều khi viết thế tớ lại đang nghĩ chuyện khác cơ, ai lại đi nói topic này topic kia "bết bát" bao h
    Nói chung ko hẳn là "đanh đá" như "em" nói, mà là tớ tự ái hơi cao
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Điều này thì tớ nhận ra rồi
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hơ, vậy là em hiểu đúng ý cái từ " bết bát " của anh à? Thế nên em mới bảo anh đanh đá
    AQ ơi anh luôn là AQ
    Quý anh ghê, thật thà chết người . Câu này miễn hỏi nhé
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Được chị Scarlet khuyến khích gặp anh để thêm fần gay cấn và kịch tính như bên nhà anh Songhahs. Cộng thêm sự gửi gắm của một cô bé fương xa, ngày đêm hướng trái tim về thủ đô, nơi anh đang cư trú( đoạn này chị văn tí, bé đừng giận nhé ). Em băn khoăn, lưỡng lự vì thực lòng mà nói em vẫn chưa muốn gặp anh. Thế mà đùng một cái, anh lại chìm đắm trong tình yêu với fù thuỷ đội lốt người đẹp. Thật đúng là ý trời, ý trời...
    Khi thấy anh vật lộn chiến đấu với tình yêu ấy, em cũng muốn đến giải cứu cho anh lắm, vì thường thì " anh hùng " " giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha ", nhưng cũng đành lực bất tòng tâm bởi cái sự đời nhiều nỗi éo le, fù thuỷ có khi bỏ bùa em luôn í chứ.
    May mắn sao, bà tiên hiền hậu đã kịp về giúp anh, trao cho anh những vũ khí tối tân nhất để tiêu diệt phù thuỷ. Khi anh hớn hở thông báo với em, em lại fát hiện ra anh có một tính nữa rất chi là....Mặc dù nói ra thì hơi bị sụp đổ thần tượng với các bé nhưng em nghĩ " nhõng nhẽo " cũng là điều đáng yêu đấy chứ, nhất là một đấng hào kiệt như anh vẫn có thể trở thành trẻ con với bà tiên hiền từ...
    Hic, anh khôg cho em public tình yêu của anh, em cứ fải kể chuyện " người đẹp và quái vật " để động viên anh thôi. Nhưng em đồ rằng với bản tính " hớ hênh và bất cẩn " của AQ, chẳng mấy anh sẽ để lộ " hàng ". Bởi vì chưa gì em đã thấy cái " tình yêu lung linh đẹp sao " ấy, nó lấp ló ở 2 cái topic rồi (không fải ở đây nhé ), anh chàng đẹp trai ạ
    Dù anh đã từ bỏ con đường ngao du qua nhà bên kia, nhưng hàng ngày em vẫn lê la theo con đường mòn ấy, kê dép ngồi hóng. Có rất nhiều lúc " ngứa miệng " định nói, song nhìn gương anh em lại chột cả ...lưỡi. Về đây tâm sự với... anh sau vậy
    Em đúng là con ma đêm, chẹp, vừa xin được tí bột canh cho mặn, giờ lại thấy nhạt rồi. Có lẽ fải xin bổ sung ít muối hạt mới được. Chẹp...đúng là...chẹp " nhạt mồm nhạt miệng " quá !
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay là ngày đầu thu, nắng vàng trải khắp nơi, gió hiu hiu thổi. Tâm trạng em fơi fới đi tìm anh qua những cái...nick. Vậy mà chẳng thấy anh đâu.
    Chỉ muốn gặp để hỏi anh một câu thôi, fù thuỷ đang hành hạ anh ở giai đoạn nào rồi? Chẳng biết nói gì hơn, mong anh chóng thoát khỏi kiếp nô lệ ấy.. Cố lên anh nhé . Em lúc nào cũng lo lắng cho anh
    Cả buổi chiều rỗi việc, em la cà khắp các topic, thật tình, bây giờ em đã hiểu thế nào là " nhàn cư vi bất thiện "
    Bỗng dưng, muốn được cùng 1 ai đó thong thả dạo bước quanh Hồ Gươm quá, thèm một bàn tay nắm chặt, mùi tanh tanh của... nước Hồ, và hít căng ***g ngực những cơn gió mùa thu...Ôi chao ! Lại hâm rồi, AQ anh ơi !
    " Như giấc mơ dịu dàng. Mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió khúc hát nhẹ nhàng. Mùa thu ngây ngất đắm say ..."
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 07/08/2009
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 07/08/2009
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vừa khen thu, mơ màng đong đưa với thu thì trời lại mưa.
    Buồn hẳn, chẹp mà mưa thế này biết đâu chừng, có người lại tung ra quả topic " đẹp trai, thật thà, khách quý của mọi nhà_tiêu diệt "
    Lại vu vơ rồi, cố lên em gái nhé, biết đâu được đấy...
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    ặ..., sao topic dỏĂo này lỏĂnh thỏ? NgỏĂc nhiên chặa....!!!
    Đỏằông 'ỏằf cho nó 'ỏĐu voi 'uôi chuỏằTt chỏằâ em saodoingoi, mỏằi ngặỏằi lỏĂi chặng hỏằưng nỏằa bÂy giỏằ...
    http://mp3.xalo.vn/player.xalo?id=294519455357&rand=1229358.1182297317
    Tỏãng ngặỏằi 'ỏãc biỏằ?t bài này nhâ ( ai là " ngặỏằi 'ỏãc biỏằ?t " thơ tỏằ biỏt nhâ"
  8. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thả dê tùm lum
  9. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1

    Được kiss_your_past_good_bye sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 07/08/2009
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hở. nói em ạ. vừa nãy điều tra rồi. mod đẹp trai có vợ rồi. em lùi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này