1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đọc ngay bài đầu tiên đã biết ANH mà bác chủ topic nói đến ở đây là ai rồi
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hee hâm mộ bạn chủ topic quá hiii. vote bài này cho bạn.
    Hâm mộ vì giọng văn hóm hỉnh tự nhiên, hâm mộ vì cả tinh thần lạc quan nữa.......
    bác Aq gì đó trên này sướng nhẩy
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    anh bảo em 88 gì đó vào viết đi hiii để đc " mát ruột"
    @ chủ topic: lỗi rùi ko vote đc hixx
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh đi tít xờ mít làm em chẳng có tư liệu gì để viết cả.Trời thì mưa,không đi chơi được.Buồn tình, em lang thang dạo bước trên những "con đường" anh đã qua...
    Anh cũng chịu khó giao lưu với mọi người trên diễn đàn ghê,chả bù cho em,đọc xong toàn là im thin thít và lặn mất tăm thôi.Nhưng từ khi quen anh, em cũng nhiễm cái thói "chõ" comment vào topic của thiên hạ rồi.Em chịu khó lia chuột đến chữ "trả lời" và click một phát,đấy "cóc" mở miệng là trời mưa ngay.Em fục em quá cơ.
    Đến bây giờ em cũng không hiểu sao em lại ấn tượng với cái "tâm sự" của anh thế.Khi anh hỏi " có ai bị như vậy không ah??".Em thề em chỉ muốn đứng bật dậy và hô vang "mi tu".
    Lúc đầu nói chuyện với anh em cũng sợ lắm,em chưa bao giờ nói chuyện với "bạn ảo" là zai cả.Em sợ chuyện của em sẽ nhạt như nước ốc,anh điên tiết lên lại chưởi cho cái tội,đã vô duyên lại còn xí xởn...
    Rồi mọi thứ cũng có vẻ xuôi xuôi,anh nhiệt tình nói,cuốn em theo làm cho em nửa đêm rồi còn ngồi cười hi hí như chuột.May mà nhà em có con mèo kêu còn to hơn,nên không đánh động đến ai cả.Mọi người tưởng "mèo vờn chuột".Hè hè.
    Từ trước đến nay em cực kì ít khi sai chính tả,hầu như là không có,nói ngọng càng không nhé(tự hào mỗi điểm này),thế mà bị anh "tuýt còi" 2 fát liền.Em chữa thẹn ú ớ thanh minh "chết,chắc bị lú rồi".Anh hách xì xằng tuyên bố,"át vía đấy,mỗi ngày sẽ tìm ra 5 lỗi chính tả".Hô,anh hơi bị tinh vi rồi đấy,còn lâu.Tuy thế , mỗi lần nói với anh cái gì em lại cảnh giác cao độ,ngồi kiểm tra chính tả đàng hoàng rồi mới tự tin "mổ" enter.Mỗi tội,fòng hơi tối,mắt em thì nhiều hơn người thường 2 cái,cứ fải trợn lên để check thế này cũng tổn thọ lắm lắm...
    Anh khá tinh quái nhưng lại có cái gì đó khiến cho em nghĩ rằng anh là người hiền lành,mà đôi khi còn ngố ngố.Trong một cái topic anh bị bác Matzay lôi ra đưa đẩy,thế mà cũng không biết,còn ngây thơ ngoạc mồm ra cãi.May mà bác Songhahs nhảy ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân" giải vây cho anh.Khi biết mình bị "fủ đầu" anh chỉ còn cách vâng dạ,một ,hai rằng thì là mà bác đùa em thế cũng không sao...chỉ có chị Jeremy bênh anh nhiệt tình.Có lẽ thấy anh "khổ sở" quá nên chị động lòng thương.Chứ em thì em chỉ cần tưởng tượng đến bộ mặt "đần thối"(xin lỗi anh ạ,nếu em dùng từ hơi quá khích) của anh là em muốn bò ra mà cười rồi.
    Nhưng vì thế mà em thấy quý anh hơn,anh có lẽ được lòng khá nhiều người,hình như anh không thích va chạm với ai cả.Lúc nào cũng nhe nhởn và vui vẻ.Đấy là em nghĩ thế,qua những gì em cảm nhận về anh...
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 01/08/2009
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tớ viết cũng không trau chuốt lắm.Diễn biến thế nào thì viết thế ấy.Chỉ sợ bác í về,đọc được lại hạ lệnh close vì cái tội chưa xin fép đã dám lôi bác í ra mà tâm sự
    Thế thì toi
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đừng sợ, bác ấy có phải cán bộ đâu, viết tiếp đê bạn
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hế,em vừa đọc trên vietnamnet một thông tin rất hay nhé."Đếm tiền có lợi cho sức khoẻ": Đây "Đếm tiền, dù không phải là tiền của mình, cũng làm cho tâm trạng phấn chấn, có lợi cho sức khỏe. Ngược lại, luôn nghĩ về những khoản tiền mình đã tiêu làm cho tâm trạng xấu đi."Có vẻ như nghành của anh sẽ được xã hội tôn vinh vì đã đi đầu trong fương fáp chữa bệnh hiệu quả,giảm xờ choét cho mọi người.Cung hỉ,cung hỉ....Thế mà em thấy anh và bạn em làm ở bank kêu như vạc vì mệt,bận,nhiều việc.Ờ mà cũng đúng thật,với cái đứa rỗi việc như em thì...
    Có lẽ em hơi bị bệnh nghề nghiệp một chút, đấy là rất hay "soi" chuyện ốm đau của mọi người.Cứ thấy ai làm cái gì đấy có hại cho sức khoẻ là y như rằng em mồm năm miệng mười lải nhải "thuyết giáo".Nào là fải thế này,nên thế kia...Và anh cũng không nằm ngoài vùng fủ sóng của em.
    Em chúc anh ăn trưa ngon còn "cẩn thận" thòng thêm một câu là "ăn uống điều độ sẽ giúp dạ dày được bình yên".Anh fê bình em không gương mẫu trong việc đi ngủ sớm để giữ gìn long thể.Lật lại vấn đề là nghề của em fải trực đêm,nên em thức khuya thậm chí thức trắng là chuyện bình thường,anh đừng có tị nạnh.hư.
    Dạo này em đang ở nhà chờ ngày "lên đường" nên time cứ gọi là li mít.Tha hồ lươn khươn,nói hươu nói vượn.Chỉ khổ cho cái thân anh,đi làm cứ gọi là...hô hô đời lắm sắc màu.Nhưg em nói thật nhé,em thích được bận rộn như thế và thích những con người bận rộn như thế.Vì cuộc sống là không chờ đợi,nhỉ anh nhỉ?
    Nhà AQ cố lên !
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lúc đầu em cũng định viết khéo để che giấu " thân fận" của nhân vật chính rồi.Nhưng chẳng hiểu "fóng bút" thế nào mà lại thả luôn "đặc điểm nhận dạng" của "thân chủ" lên
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 02/08/2009
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trong khi anh vẫn đang ở nơi "chân trời xanh lắm",thì em bị dính ngay 1 quả "tiến thoái lưỡng nan"
    Chuyện là thế này,anh có nhớ từng bảo em rằng muốn bắt zai bank cứ ra ngã 3 hay 4 HTH,TK,thấy ai có dáng AQ thì...Hức,em chưa kịp canh me để quăng dây thít cổ mang về khoe mẹ,sự cố đã xảy ra.Cụ không đủ kiên nhẫn khi thấy đứa con gái zà đầu rồi mà còn lông bông,nhe nhởn mỗi tối thứ 7 ở nhà nữa.Ngứa mắt,cụ đi đến một quyết định bất ngờ đó là "bán đứng" em cho thằng con zai của bạn cụ.Thật là mất hết cả tự trọg!Em quá choáng váng khôg nói nổi thành lời chỉ biết than thầm trong bụng 2 tiếng "trời ơi".Còn nhớ cách đây mấy năm,mà mới năm ngoái chứ đâu, em vẫn thấm nhuần tư tưởng con gái là fải kiêu,thấy zai thì không được ủ su sấn sổ nhảy bổ vào nó.Vậy mà,giờ đây, vào cái khoảnh khắc này,em thấy đời mình xuống dốc không fanh quá thể đáng.Em fải lê dép đi tìm zai...
    Thằng cu này cao,đẹp trai,hiền lành và quan trọng nhất là KTS,ôi thần tượng một thời của em,tình yêu "nồng nàn" của em (cái nghề của nó í,không fải nó).2 nhà nói chuyện rôm rả,em chả nói gì chỉ nhìn nó cười cười(bạn em bảo nhiều khi tao thấy mày cười cứ đểu đểu sao í).Bố mẹ nó là ưng em làm dâu lắm,vì thông gia là bạn thân mà,cứ vun vào,hờ,chả lẽ em lại ném đá vào hội nghị bằng câu "thôi cô chú dừng hình đê,cháu ứ thèm đâu,cháu trót tương tư zai bank rồi".Nhưng không được anh ạ.Là một cô gái ngoan(fét đấy),em không thể,đành nuốt đánh ực vào bụng rồi tiếp tục...nhe răg ra cười.
    Thực ra em cũng gặp thằng cu này mấy lần rồi,nó hiền và nhát gái lắm.Nói không fải ngoa chứ em ho một cái cũng khiến nó xanh mắt vì sợ.Em thì vốn bản chất con nhà Phật,từ bi bác ái,em không muốn nó bị "tổn thương" nên...tha cho nó
    Em trình bày với anh câu chuyện trên cũng để anh biết rằng em vẫn một lòng một dạ hướng về anh.Bởi vì tuy chỉ là ảo nhưng em thấy mình được chia sẻ khi nói chuyện với anh.
    Khi em nói em bỏ ttvnol 1 thời gian,anh đã hỏi ngay em có chuyện gì buồn à?Rồi cũng chả hiểu sao em lại tồng tộc fun ra cho anh biết có lúc em đã "liều chết" như thế nào.Anh khuyên mấy câu,em cứ "vâng ạ" liên tùng tục.Khi anh nói cảm giác như nhìn thấy nắng thật trong bức tranh "ngày nắng" của Levitan,em suýt đã reo lên vì vui.May mà hãm cái miệng lại được chứ không thì bị đánh hội đồng là cái chắc.Nửa đêm...Đang hào hứng bình luận thì anh lại lăn ra ngủ vì cái modem hỏng.Thật là tụt hết cả cảm xúc...
    Bạn em làm ở bank tính khí rất chi là thất thường nhé,sáng nắng chiều mưa,trưa có dông rải rác.Bực hết cả mình,không biết anh có thế không?Nếu mà cũng giống nhau thì...
    Đang đà fát triển cảm xúc,em ngồi lọ mọ viết về anh,đề fòng khi anh tái xuất giang hồ,em lại chả dám thẽ thọt câu gì nữa....
    Độ này thần kinh em đang đạt đến đỉnh cao fong độ fởn.Suốt ngày gân cổ lên gào "tình yêu như nắng,nắng đưa em về bên dòng suối mơ..."
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên để em AQ nhìn thấy. Không hiểu mấy hôm đi chơi em có ắt xì liên tục không??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này