1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Thôi chết, quay lại xem phim thôi, bye cả nhà nhé, mà mọi người cũng ngủ sớm đi chứ nhỉ, thanh niên b h sống không giống ai cả, chả bù so với ngày xưa
    Good night to you my trusted friends....!
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh đang là thần tượng của giới trẻ, anh gương mẫu đê
    Đùa, giống thanh niên ngày xưa, gà chưa lên chuồng người đã lên giường rồi thì lấy đất đâu mà chứa thêm người ạ?
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em Sao: Anh thấy em " yếu điện " quá.
    Em còn nhớ trận Đại thắng ĐBP không? Vì sao ta giành thắng lợi vẻ vang thì em biết rồi đấy.
    Đánh nhanh, thắng nhanh. Thần tốc, thần tốc, đại thần tốc.
    Bài học từ lịch sử của cha ông ta cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn còn nguyên giá trị em ạ

  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhưng ông cha ta cũng có câu " dục tốc bất đạt " để cảnh cáo đứa nào hiếu thắng.
    Bây giờ " anh nhà em " đang nằm " thoi thóp ", anh xui em thế để đưa nhau vào chỗ chết ạ?
    Nhưng lời anh nói cũng không sai, anh yên chí, thêm một tuần trăng nữa em sẽ cho anh thấy trên bầu trời các ngôi sao chạy toán loạn như thế nào. Hà hà
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 tuần trăng nữa, sẽ có 1 hiện tượng thú vị đối với ngành thiên văn chăng?
    Lúc đó, chắc anh sẽ "đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm sao", nhưng ko thể để "sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai" - đã yếu lại còn ra gió - chết chắc
    Trong lúc đó, tiếp tục nhìn "diễn biến hòa bình" em nhỉ
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh yên tâm, nếu có biến động gì em sẽ gửi cho anh " những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm "
    Tha hồ ngồi đếm sao anh nhé.
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chồi ôi....!!! Đến bây giờ rồi mà anh chị vẫn cứ đủng đỉnh đếm giăng với cả ngắm sao mãi rứa à?
    Hội nghị họp hơi lâu. Mãi chưa biểu quyết, giờ lại xoay sang tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn...
    Thế này thì mùa quýt mới lên được đồi A1 em Sao ạ!
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em, thực ra anh ngồi đếm sao để...dễ ngủ thôi mà, kiểu như người ta đếm cừu ý
    Nhưng mà khăn gió ấm thì anh xin nhận, để dành cho mùa đông , cám ơn em
    Bây h chỉ thích "đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn" thôi
    Hôm trước định nhờ mod set title cho cái nick kia là "gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi Biển lớn..." - hợp phết đấy em nhỉ
    Mà...em đã thấy....bình minh chưa (ý anh là ngủ dậy rồi àh )
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống bạn Scarlet. Nản quá. Anh chị cứ thế này...Quá nản luôn.
    Tớ lượn.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    anh nói đến mùa quýt làm em nản quá
    Tung chăn chạy ra chợ hỏi mùa quýt là mùa nào? Họ nói quanh năm, nhiều vào mùa thu Hơ hơ, sắp rồi. Anh đừng doạ em
    Anh, em định gửi cho anh " tiếng sóng nơi biển lớn " rồi nhưng sợ anh đang fải kiêng nước nên...., nhưng hoá ra anh thích thế ạ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này