1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii chỗ nhà chị là sao ạ, nếu là đồng hương chắc uống trà cúc rùi chứ chị, đặc sản mà hiii
    Được L_hoangphihong88 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 10/08/2009
  2. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi, thật mà, chắc tại chị ít đi nên k biết mấy. Hi`, ngày trc bị kìm hãm quen rui`, bi h thả ra cũng vẫn ngố như thế
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    vậy hả chị, bao h đi thử cũng hay chị ah, ở phố PBC đó hii
  4. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    vậy hả chị, bao h đi thử cũng hay chị ah, ở phố PBC đó hii
    [/quote]
    Okay, khi nào có về nhất định chị sẽ đi. Thanks em nhiều nha
    P/S: Hay hôm nào hẹn em đi nha, chị cũng chưa biết ngang dọc thế nào. Mà phố đó ở đoạn nào thế em nhỉ? Sorry ---> gà mà em
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hic, mợ scarlet, mợ nói oan cho em rồi. Mấy hôm anh AQ ốm, em cũng " kêu gào, năn nỉ " được mang cân đường hộp sữa đến thăm. Em " xin " được chăm sóc tận tình chu đáo.
    Nhưng zai kiêu, zai bẩu, không được. Thế là em mất cửa cơ hội
    Thế nên mới fải đổi chiến thuật . Thôi thì có 3 người bảo em Pm để được giúp đỡ rồi, còn bác nào nữa không ạ ? Tranh thủ anh AQ đi vắng em xin ý kiến chỉ đạo để fất cờ khởi nghĩa luôn... trong đêm nay ạ
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    để mai mợ trực tiếp đt hỏi bạn Hải hộ em nhá, sao ko nói sớm , có fải giúp đc ko , chẹp , mấy hum lượn vô đây như em chả nói thì tự dưng mợ giúp sao đc
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Okay, khi nào có về nhất định chị sẽ đi. Thanks em nhiều nha
    P/S: Hay hôm nào hẹn em đi nha, chị cũng chưa biết ngang dọc thế nào. Mà phố đó ở đoạn nào thế em nhỉ? Sorry ---> gà mà em
    [/quote]
    okie, hôm nào chị về PM em 1 nhát, chị em mình làm 1 quả off box tâm sự hii
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vâng, thế em xin được nương nhờ cửa... mợ
    Có gì mợ giúp em, mợ nhá
    Em mà giành được đồi A1, em xin hậu tạ mợ ạ
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay em đọc được một vài thứ rất hay ho.Anh đã bao giờ nghĩ đến sự liên quan giữa đồ uống và tình yêu chưa?
    Này nhé...
    Tình yêu giống như ấm trà,khi ta uống nước đầu tiên sẽ rất đậm đà.Nước thứ hai sẽ dịu dịu thanh thanh,còn nước thứ ba thì sao?Dĩ nhiên sẽ dần dần nhạt hoét,không còn giữ được hương vị lúc ban đầu.Vậy,tình yêu chắc không thể giống như ấm trà này được đâu anh nhỉ?
    Em rất thích uống trà,có lẽ vì thế tình yêu đối với em đôi khi cũng nhạt lắm,em có thể quên điều mình muốn quên.Cơ bản là tại em ích kỉ,em không muốn mình fải đau khổ vì một ai đó.Cho nên...anh ạ...nếu như anh quay đi ba lần...em sẽ nhắm mắt lại và đếm 1...2...3...mở mắt ra...em đã quên anh rồi...Nhưng anh đừng đi vội mà hãy quay lại nhìn em thêm một lần nữa thôi, anh sẽ thấy...em đang nói fét đấy
    Tình yêu mang hương vị của cốc cafe đen,lúc đầu có thể fải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người. Anh có thích cafe đen không? Hình như anh thích uống bia hơn .
    Tình yêu không như cafe sữa,uống cafe sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt.Vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh.Còn tình yêu thì không như vậy.Chắc anh không giống cafe sữa đâu anh nhỉ? Em công nhận lúc đầu tiếp xúc với anh, cũng thấy anh ngọt ngào thật , nhưng sau đấy thì sẽ được nếm mùi " man trá " ngay .
    Tình yêu như ly rượu vang,nó thật nồng nàn,ấm áp và êm đềm.Nhưng để tìm được ly rượu vang xịn thì cũng khó nhỉ?Cái thời buổi hỗn loạn này,thật giả khó lường lắm
    Tình yêu như rượu sâm phanh?Em chưa được uống bao giờ,nhưng nghe đồn là chua loét.Thế thì dễ bị dạ dày lắm.Không ổn rồi
    Cuối cùng là cốc nước trắng.Nó thật tinh khiết và giản dị.Rượu,cafe ,trà cũng đều bắt đầu nguồn từ nước.Tình yêu cũng vậy,cái ngọt ngào,nồng nàn, êm đềm và cay đắng cũng fải xuất fát từ những điều điều giản dị và chân thành nhất.
    Vậy thì tình yêu là cốc nước trắng rồi
    Anh sẽ đến chứ?Đặt vào tay em cốc nước trắng và nói "C''est la vie ! C''est l''amour"
    Em nghĩ 2 câu này chắc anh thừa sức nói và em cũng sẽ hiểu.Nói nhiều hơn nữa là chịu chết đấy!
    Một chút mơ mộng của buổi sáng thôi. . Nói cho em biết nhé, anh thích đồ uống nào nhất ?
  10. tomsungongon

    tomsungongon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic thì nói thật tớ mà là con trai tớ sợ nhất kiểu làm spider girl lộ liễu này.
    Phải nói là bạn AQ đến giờ phút này vẫn thật là dũng cảm chứ phải là tớ tớ đã chạy thật xa rồi.
    Tớ vẫn thích kiểu spider girl đi đong giai mà phải làm cho giai tưởng làm mình chủ động đong thì mới hay. Tớ diễn đạt chưa rõ lắm đại ý như bạn là gái bạn đi cầm kưa nhưng cái giỏi là làm thế nào cho thằng bị kưa nó tưởng mình đang đi kưa. Đấy đại loại thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này