1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói câu này, hình như bạn là con gái?
    Và ý mà bạn muốn diễn đạt có phải được túm gọn trong câu " con trai cưa con gái, để con gái yêu mình. Còn con gái cưa con trai là để con trai cưa lại mình " ?
    Tớ cũng thắc mắc tại sao đến giờ này bạn AQ chưa chạy nhỉ?
    Anh, vào trình bày em nghe đi.
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ui. quan trọng gì đâu chị. em với con bé hàng xóm đã thống nhất với nhau là: nếu mà thích ai thì cứ nói, cứ thể hiện thật lòng mình.
    với lại tuỳ từng đối tượng để áp dụng từng chiến thuật và chiến lược cho phù hợp.
    bạn em có kể chuyện là một bạn gái cũng đi cưa bạn trai rất là rầm rộ, sau này bạn trai kia đã đổ rồi, nhớ tới khoảng thời gian bạn gái kia đi cưa mình, thấy bạn gái vất vả quá. thế là bạn trai này cưa lại đền bù. hic hic.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Good....morning mọi người
    Sáng ra cười 1 cái cho lòng thoải mái nào
    Bạn tomsu àh, tớ thì ko chạy mất dép đâu, tớ cũng chẳng giỏi gì cả, chỉ là cảm giác của tớ lúc này vẫn rất là...bối rối, ghê lắm ý
    Nhắc đến tôm, tự nhiên...thèm tôm quá, mà đúng là tôm sú cơ - hoặc tôm thẻ chân trắng, ăn xem nó ngang ngửa với sú ra sao
    Câu chuyện của em Ki hay đấy, đang hay tự nhiên thò câu "hic hic" vào làm gì, nghe rất chi là mệt , dạo này phát hiện ra thỉnh thoảng em Ki nói có khá nhiều câu rất ổn, ví dụ đại loại như "dù gió là vô tình, nhưng dù sao cũng lướt qua mái tóc em rồi" ^^
    Em, mang sách bút sang chị Đức học cẩn thận nhé, chị ý mà truyền nghề hăng quá, em công phá lần đầu thành đã sập lanh tanh bành là hỏng đấy. Mà có khi vào thành rồi lại thấy cảnh vật đìu hiu, quân sỹ sẽ dễ chán nản, thật đấy

  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vừa vote * cho em rồi, ngoài quả idol hơi lệch fa 1 tí, còn lại thỉnh thoảng vồ được rất nhiều ý tưởng giống nhau
  5. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Thấy cậu này cứ réo tên. Tưởng gọi mình...
    Té ra không phải
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Thấy cậu này cứ réo tên. Tưởng gọi mình...
    Té ra không phải
    [/quote]
    ồ. tôm. lâu lắm mới thấy mặt bác. bác không biết chứ, nhìn thấy bác em lại nhớ lại tuổi thơ gian khó với con mèo đã hại em phải chui vào tủ ngồi. nhớ lại những lần cuỡi mèo, ôm mèo, vặt lông mèo. ôi mèo. lâu lắm không được chơi với bọn nó.
    em đã bảo anh AQ có hớ thì hớ mình anh thôi. hớ sang cả em.
    chị ngồi nhầm ngôi sao. bi h em lại nghĩ thêm một ý nữa. dù có là đối tượng nào áp dụng chiến thuật nào cho phù hợp cũng phải phụ thuộc vào tiềm lực của bản thân nữa. he he. tiềm lực đấy chị ạ.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em lucky, vừa fấn khởi được 1 tí, em lại nhảy vào buông một câu tiềm lực rồi kèm theo hehe, chị rợn cả tóc gáy
    Mèo Tôm, trên đường " hành tẩu " em cũng hay gặp anh lê la. Em thích con mèo Tom trong hoạt hình, toàn bị Jerry bắt nạt. Buồn . Hôm qua đặt cửa cho anh bên TVTY, nhưng chưa ngã ngũ đã bị Mod khoá rồi
    Anh, cứ yên tâm đi, em sẽ học hành cẩn thận và bài bản, chắt lọc những tinh hoa của chị Đức để về bắt thành mở cổng . Nếu vào thành mà quá đìu hiu, em sẽ trồng hoa, xây dựng lại để biến thành một paradise
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ơ thế lại hớ àh, sorry em
    2 Mr.Meo : đấy, gọi bác thế cho đỡ nhầm nhé
    Hôm trước cũng đang thắc mắc box này dạo này vắng cả cư sĩ mèo Tom, lang thang bỏ nhà đi đâu chả biết, ai dè vài hôm sau xuất hiện ở nhà bạn Mơ, ra là đi chơi với chị em, quên cả đường về
    Em: thôi anh đi ăn trưa đã, đến tối ta lại đàm đạo nhỉ
  9. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Giờ mới đi ăn hả cậu
    Tớ ăn trước kẻng rồi. Đang rung đùi tự sướng
    Dạo này tớ đang luyện bí kíp bên TVTY nên ít vào đây ngắm hoa trêu nguyệt, phiêu diêu tự tại...
    Cậu đong ít thôi, nhường tớ 1 chút
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên em ngồi ngẫm nghĩ đến câu nói của anh, không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu anh nhỉ?
    Nghĩ mãi không ra, lôi quyển tuyển tập nhạc Trịnh ra...gào, " em đi bằng nhịp điệu 1,2,3,4,5 ... tôi đi bằng nhịp điệu 6,7,8,9,10..."
    Đến bài thứ 3 thì ông em trai giật mình hoảng hốt, lạy lục van xin, " chị ơi, để em bật nhạc, phục vụ theo yêu cầu "( máy nó có loa anh ạ )
    May cho nó, dạo này em không lôi cái đàn ra bập bùng, chứ không nó chết là cái chắc
    Thói quen của em đấy, mỗi lần không nghĩ ra được cái gì là em tra tấn...lỗ tai người khác. Cơ bản là...tự nhiên không muốn công fá thành nữa, tự nhiên thấy chơi vơi, tự nhiên thấy...mình hâm thật rồi
    Có lẽ là do ảnh hưởng của cơn đói, đi ăn đã, hẹn gặp anh sau nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này