1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Anh thì vừa ăn cơm xong, no và ngon quá, lâu lắm rồi mới đánh gần 3 bát bữa tối ^^
    Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực...
    Mẹ thà coi như chiếc lá bay
    Chị thà coi như là hạt bụi
    Em thà coi như... hơi rượu cay ...
    Ko hiểu sao bỗng dưng gợi nhớ đến đoạn này
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    bon chen tí. hôm nay đang hát bài : tôi vẫn thấy em như ngày nào... thì cô bé hàng xóm thét lên, ôi bài này em thích. cơ mà. đoạn tiếp theo thì em gào tiếp: ăn thôi VA ơi!(tên bạn em). hì hì.
    hôm nào có nhã hứng em sẽ kể chuyện chó nhà em cho mọi người nghe. tự dưng lại nhớ tới bọn chúng. hic
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu: Yêu nhau chỉ vì yêu nhau
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng là có thực mới vực được đạo.. Cơm no rượu say xong đầu óc sáng láng hẳn
    Anh đừng có nghĩ đến mấy câu thơ đấy, xui xẻo
    Bài Tống Biệt Hành ấy, ngay ở bài đầu tiên, trang 1 em đã " ngâm " rồi. . Bây giờ anh lại lôi khổ cuối ra í éo ở trang này
    Đề nghị đổi câu khác . Ngay và luôn. Không em lại sốt ruột
    Em lucky, nhắc đến chó, cuối tháng mát zời ăn thịt chó ngon lắm
    Anh oisoioi, em cũng thích câu này, anh AQ có thích không?
  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    AQ thích câu: Anh cũng không biết nữa - Khi nào ta yêu nhau (Xuân Quỳnh)
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cô bé này hay thật, kể chuyện chả cái nào liên quan đến cái nào, hôm nay mới nhận ra em...dễ thương ghê
    Anh Ếch sướng nhất rồi nhé
    Em, anh đã định ko kể chuyện chó, kể cả khi em ý nhắc về chó ở trong topic tặng PM, nhưng em ý vào đây mà vẫn hứa sẽ kể chuyện chó, vì vậy anh sẽ kể chuyện chó nhà anh trong topic này, em đừng phật lòng nhé
    Chó nhà anh, xin phải nói ngay, nó là 1 con chó ta, và chỉ sống với anh trong 1 thời gian không dài, quãng chừng từ năm anh lớp 6 đến lớp 8 thôi, nhưng anh vẫn luôn nhớ và dành cho nó 1 t/c tốt đẹp - khi có dịp
    Chính vì là chó ta, nên nó ko có tên....Lucky như chó nhà em...Ki , hay không có cái tên Mích đầy khủng bố của con bergé nhà hàng xóm, hay không có cái tên đầy mỹ miều Kisssssy như mỗi khi bà hàng xóm điệu chảy nước gọi cái con màu trắng ngu ngu nhà bà ý. Chó nhà anh tên đơn giản, nhưng anh thấy nó đẹp, vì là do anh đặt : Tũn
    Tũn được bác anh xin về, cùng với anh nó là con Tô mà nhà bác nuôi. Không ngu xuẩn và bẩn như thằng anh, nàng Tũn rất thông minh và sạch sẽ. Bề ngoài Tũn trông rất hung dữ với đốm vàng nâu vằn vện lốm đốm khắp người, nhưng lại có những đặc điểm rất ổn đối với 1 con chó: huyền đề kép, thạch sùng ôm nguyên bộ ngực, bụng thon, và lưỡi đốm
    Đúng với vẻ bề ngoài dữ tợn, Tũn là nỗi kinh hoàng của hàng xóm cũng như những vị khách không mời của nhà anh - thật may, trong thời kỳ anh ở nhà cũ, một thời kỳ chuyển giao của đổi mới khu đất, kẻ gian xuất hiện nhan nhản, trộm cắp như rươi (nhắc đến rươi nhưng cũng ko thèm rươi lắm, cơ bản vì vừa ăn no ). Không nhớ nó đã cắn bao nhiêu người, và đuổi chạy té khói biết bao nhiêu người, chỉ biết là thời gian đầu khi thả rông nó, cứ vài ngày lại có người chạy mách mẹ anh rằng đã bị Tũn cắn - kể cả người vô tình đi ngang qua....cửa nhà
    Dữ tợn như vậy nên trong suốt một thời gian dài, nhà anh bình an vô sự trước vấn nạn trộm cắp của xóm khi ấy. Ngay cả khi, 1 đứa bạn anh gửi chiếc mini Nhật và cả nhà...để quên qua đêm ngoài cửa, ơn Trời sáng hôm sau dậy chiếc xe vẫn nguyên, chỉ khổ thân gần sáng Tũn nhà anh phải sủa khá nhiều, hôm đó mọi người lại tưỏng nó đòi ra ngoài sớm chứ .
    Còn nữa, trong thời gian có Tũn, lũ chuột mà anh rất ghét, ko con nào dám bén mảng quanh nhà, đơn giản vì đã có lần anh chứng kiến Tũn "ra tay" rất chuyên nghiệp: sau khi hộc lên đuổi và dí được con chuột chạy vào sát cửa, nàng đợp thẳng cánh luôn, con chuột chết quay đơ, bảo sao đồng bọn chả khiếp
    Sau khi đã khẳng định được "số má", Tũn nhà anh quay sang....chửa và đẻ, 1 đống con rất đáng yêu, xinh kinh khủng: con anh cả thì trắng đốm đen nên gọi là con Trắng, con thứ thì khoang nhiều hơn nên gọi là Tĩn, con út đen xì thì gọi là Đen, còn lại 1 hay 2 con nữa thì anh ko nhớ vì mẹ cho mất, Tũn buồn mất....mấy ngày
    Tũn và bọn con rất ngoan, chủ cầm trên tay đồ gì ngon, đưa sát vào tận miệng cũng ko dám ăn, ăn cơm không bao h có chuyện tranh giành chí chóe giữa các con với nhau, mọi người ăn cơm nhà trên, cả lũ chỉ dám nằm dưới bếp gếch cổ lên bậc đá hoa (nhà trên và nhà dưới cũ của anh chỉ cách nhau bởi 1 bậc này thôi), và nằm chờ .
    Mùa hè nóng thì cứ cho bát uống nước ra là 1 lúc sau thấy nàng Đen lật cái bát ra và lăn lộn trong vũng nước , trước đó thì cả mấy mẹ con nhà Tũn đã chạy ra cái ao bèo tấm trước nhà để...ngâm mình trong đó, thò mỗi cái mắt và mõm lên trên
    Còn nhiều, nhiều kỷ niệm về nó lắm, nhưng rồi điều tồi tệ đã xảy đến, vào 1 ngày nào đó, 1 kẻ nào đó đã đánh bả Tũn, làm nó lăn lộn và quằn quại, rồi chết. Ngày đó anh không quá buồn, nhưng ngơ ngác và căm hận thằng khốn nạn nào đó lắm. Còn nhiều lý do nữa, dần dần chủ và tớ phải xa lìa nhau, những cuộc chia ly không ai muốn cả.
    Và giờ đây, anh ngồi hồi tưởng lại và viết tặng các chú chó thân yêu của mình, hy vọng chúng sẽ được đầu thai vào những gia đình chủ tốt, kiểu "nếu người ấy yêu em như anh đã, từng yêu, thì xin em hãy quên anh, như quên 1 trò chơi..." ấy
    Sau này, nhất định anh phải mua 1 cái villa ở khu kiểu kiểu Phú Mỹ Hưng , rồi nhất định anh sẽ nuôi lại chó, và cả mèo nữa, cho vui cửa vui nhà , và đương nhiên, sẽ có 1 chú chó tên là Tũn. Dẫu sao nó cũng theo anh vào nhiều khai báo trong Yahoo rồi mà :P
    Cám ơn em đã cho nhờ đất, cám ơn mọi người đã đọc
    Viết xong mệt fết
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    He he, đoạn này là bị chuyển thể nhầm rồi anh ơi
    Thôi lỡ viết rồi thì ko đổi nữa em ạh, đổi thành 2 câu khác mà anh khá ấn tượng nhé - toàn thơ học trong SGK Văn học thôi
    "Nhina - bên lò lửa đỏ
    Ngắm em, ngắm mãi không thôi..."
    Anh cũng đang kêu gào hội ĐH cuối tháng đi ăn thịt chó đây, cho dù vừa mới viết 1 bài về...Tũn
    Kiểu như là kỷ niệm với mối tình đầu thì có, nhưng ko có nghĩa là ko được yêu cô khác, em nhỉ
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nhân đây cho em kể tẹo teo về Lucky nhà em nhé. lucky nhà em hồi trước toàn chơi với em thôi. tại những người khác ít chơi với nó. he he.
    nhớ có lần em với nó chơi đuổi nhau quanh một thứ gì đó. em cứ hăng say cắm đầu cắm cổ chạy vòng vòng. nó thì đang chạy theo một chiều thế nào mà lại đổi chiều lại. thế là nó bắt được em. mà nó bắt được em rồi một lúc sau chân tay em toàn nước bọt của nó. thôi em không kể nữa. không lại lộ bản chất.
    các bác không biết chứ, khi nào em hứng lên phát biểu mấy câu điêu tàn là bạn em bọn nó nghe xong chỉ có ngất. hì
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh và các bạn đã kể xong chuyện chó chưa ạ? . Rất tiếc những chú chó luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng với " tuổi thơ dữ dội " của em. Nên nếu không còn bạn nào nữa, em xin phép được kể chuyện con...mèo nhà em
    Cách đây tròn chục năm, bố em mang về một con mèo vàng làm quà tặng sinh nhật cho em.
    Chú là giống mèo tây, mặt tịt, mắt to,mũi đã ngắn lại còn hếch, giống con mèo " đại ca " trong phim " cuộc chiến chó mèo " í ạ. Nói chung ở cái tuổi thanh niên ấy, chú là một con mèo đẹp trai, phong độ, khối cô xin chết..
    Em hớn hở lắm, nghĩ chắc mẩm quả này lũ chuột cứ gọi là...nhưng sự thật luôn luôn fũ fàng và ngang trái, trông rõ đẹp mã thế mà chàng lại sợ chuột ạ. . Nhìn thấy chuột chạy cong cả đuôi. Ngồi thu lu ở xó nhà.
    Mặc dù bố đã dặn, nó như thằng em út trong nhà, fải yêu thương em nó, em đã trân trọng gọi chàng là " cậu Vàng", xong cứ nghĩ cảnh " chuột đuổi mèo " là em ... uất. Em gọi thằng Đần. Từ đấy Đần chính thức được thay tên đổi họ
    Ngày tháng trôi qua, Đần cặm cụi kiếm tiền để nuôi con và nuôi mình bằng một cái nghề mà người đời dè bỉu, ******** ạ . Tại Đần là giống mèo quý, nên các chị các em cứ rồng rắn kéo nhau đến xin...con.. Em ở nhà chỉ có ngồi tiếp điện thoại, làm giao dịch viên, kiểm tra chất lượng khách cho Đần, cảm thấy mình như Tú Bà vậy. Đến đoạn này, xin mọi người đừng khinh Đần nhà em, cũng đừng nghĩ em lợi dụng Đần để kiếm chác, chẳng qua là cu cậu quá đẹp trai thôi
    Thời thanh niên sôi nổi rồi cũng qua, Đần ngày một già yếu, rồi vào một ngày trời hiu hiu gió, cái rét tràn khắp phố phường Hà Nội, mọi người nô nức đón Tết, em chỉ cầu mong cho Đần có thể đón nốt cái Tết này với em. Nhưng " sinh, lão, bệnh, tử " âu cũng là lẽ thường của đất trời. Đần nhắm mắt xuôi... chân.
    Em nuốt nước mắt, cho Đần vào hộp mỳ tôm, cài một bông hoa Cúc vàng, tiễn Đần về nơi an nghỉ cuối cùng bên dòng sông Hồng, chỉ mong Đần có thể trôi về dòng sông Luộc quê em để đoàn tụ với papa, người lúc nào cũng yêu thương Đần hết mực
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ô. sông Luộc ạ. không khéo chị em mình đồng hương.
    nhà em có một con mèo. một hôm nó chui vào ngăn bàn của em ngồi. rồi nó thò một chân đặt lên cái ghế của em. em biết thừa là tẹo nữa nó sẽ bon chen ngồi cả người nó lên ghế của em. thế là em bành trướng ( hay chướng nhỉ) thế lực, ngồi hết cả cái ghế. xong em mơ màng nghĩ về Thành Vinh. một lúc sau con mèo nhà em nó đã chiếm được một chỗ trên cái ghế em ngồi rồi.
    thật là quá đáng mà. mà có lần nhé. em đang bận làm gì đó. nó cứ theo đuôi em bắt em vuốt ve nó. em vuốt chán rồi, đuổi đi rồi. thế mà nó vẫn theo. cuối cùng em cú quá. em chui vào tủ ngồi. một lúc sau nó chán nó bỏ đi.
    các bác đọc chuyện của em thông cảm cho em. mẹ em toàn bảo em kể chuyện chán phèo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này