1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá, hay nhất ở câu này
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên cái top đong đưa lại chèn cả ...chó mèo vào là sao thía?
    Nhân nói chuyện chó, trên này ai biết ngày trước khi phong trào nuôi chó Nhật đang thịnh, có một câu đúckết kinh nghiệm chọn chó rất hài không?
    Gợi ý tí ti " Mặt....da...chân...
    Trong dấu 3 chấm là gì?
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người ở đây quý chó mèo thế nhỉ??hiccc
    Chả bù cho em, nhà em có con mèo tam thể nuôi đc 4 năm rồi, hồi mới nuôi nó, để luyện cho nó quen dần với độ cao, ngày nào em cũng xách hai tai nó, cho nó lủng lẳng trên ban công tầng 3..hic..mèo thế mà nhát, có thế mà nó cũng kêu gào khóc lóc thảm thiết...
    rồi từ đó đến này nó thù em...em mà trong nhà thì nó ngoài sân, em mà tầng 2 thì nó tầng 1.
    MẶc dù nó có đói đến mức sắp lả, sắp chết nhưng mà thấy em đứng cạnh bát cơm của nó thì nó thà chết đói chứ nhất quyết ko chịu mon men đến ăn hìhì.
    mà em thấy mèo nhà khác đc vuốt ve thì nó tảh lỏng người mắt lim dim dễ chịu..còn mèo nhà em..mỗi lần em vuốt ve nó thì ngưòi nó co quắp lại, cứng đờ, mắt thì xanh lét heeê
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu theo những gì em khai báo trên ttvnol, thì quê em là nơi chị từng trú ngụ 2 năm.. Tiện hôm nay đag đà kể chuyện, em xin kể nốt chuyện con lợn nhà em. Ngày xưa ý. Nốt nó thôi, cho em đỡ nhớ, rồi em xin quay lại chủ đề chính ngay ạ
    Từ bé đến giờ em toàn được (hay phải) ở nhà tập thể.Thầy u là công chức nhà nước 100% ,không biết buôn bán,kinh doanh,lợn gà cám bã gì sất cả..Em ở khu E4,nhà thì bé tí nhưng được cái chiều dài.
    Vào 1 ngày đẹp zời bố em chở 1 thằng lợn éc về nhà..Giật cả mình!Nuôi ở đâu được nhỉ?Thằng éc được bố mẹ em thả vào chuồng ngay ngoài cửa,cũng có chuồng cũi đàng hoàng như ai.
    Vì là nhà tập thể nên chuồng lợn được thiết kế như chuồng gà.Cũng có giường tầng đàng hoàng nhá.Đến giờ gà lên chuồng thì lợn cũng lên chuồng theo.Anh chàng là lợn thành phố nên trắng trẻo,hồng hào lắm.Không đen đúa bẩn thỉu như mấy thằng lợn nông dân đâu..Chuyện !thời bao cấp nhà em tuy không có tiền chứ gạo thì phè phỡn,ăn không hết.Nhưng 2 cụ nhà em lại không nhạy cảm với "chợ zời" lắm (phải em,em xách ra chợ bán ,kiếm vài lít về tiêu cho sướng rồi) nên cứ để gạo cho thằng éc ăn thả phanh.
    Từ đầu em cứ nghĩ bố em nuôi lợn là để tăng gia sản xuất,ai ngờ cụ đánh 1 câu xanh rờn "bố nuôi để làm cảnh đấy chứ".Ô hô lại có thú vui tao nhã đến thế cơ đấy..
    Hồi đấy chưa cấm pháo,nên đến tết là rôm rả lắm.Nhà nhà mua pháo,người người đốt pháo.Không khí tết tràn ngập khắp nơi.Và tất nhiên với một người "sành điệu" như bố em thì không thể bỏ qua được cơ hội này để lấy le với thiên hạ rồi.Bố em ôm 1 đống bánh pháo về cất gậm giường.Đến 30 tết đem ra đốt từ chiều.
    Đầu tiên cụ đốt 1,2 pháo gọi là đánh tiếng với hàng xóm rằng "này các ông,nhà tôi có pháo rồi đấy nhá" .Nhưng không ngờ ông hàng xóm còn húng hơn,làm cho vài bánh tạch tạch tạch ...Như 1 quả bom oanh tạc vào tính sĩ diện của thầy em.Á à ,ông tưởng mình nhà ông có pháo à?mình nhà ông biết đốt à?Nhà tôi cũng có cả 1 gậm giường nhé,nhà tôi cũng có bật lửa nhé.Thế là cụ làm 1 tràng liên thanh 3 bánh liền 1 lúc.Mẹ con em ngồi trong nhà sợ xanh cả mắt.Thằng éc thì giật mình hoảng hốt kêu oe oé.
    Nhưng thầy em không chịu dừng ở đấy,đang trên đà phát triển nên cụ máu chiến chập 2 bánh vào làm 1 và châm lửa.Sau tràng pháo đấy thì nhà em như đang ở trên Sapa với mây mù bảng lảng,2 mẹ con hốt hoảng tưởng cháy nhà rồi í chứ,bố em thì cười hỉ hả.Nhà hàng xóm không thấy động đậy j nữa.Em đồ rằng ông í đang sụp xuống đất mà gọi bố em 2 tiếng "sưưư phụuuuuuuuuu...".
    Khổ nhất là thằng éc,chân nó đánh vào nhau loạn xạ,chân 1 vắt sang chân 2,chân 3 xoắn vào chân 4.Đứng không vững,mồm cũng không còn kêu được nữa,chỉ thều thào mấp máy và gục ngã.Bố em hớn hở vào thông báo.Nhà hàng xóm thua rồi và thằng éc nhà mình bị say pháo lăn cu đơ.Cái tết cuối cùng của thời bao cấp đã kết thúc như vậy đấy.
    Em xin hết ạ.
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời, từ nội dung chính là....mình , giờ chuyển sang....chó, mèo, lợn, gà. Thê thảm quá đi
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hiii cho nó thêm phần sinh động ,phong phú mà anh
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh vào giải đáp án luôn đi ạ. Em nhớ mang máng đọc ở 1 truyện ngắn nào đấy mà không tài nào nhớ ra.
    Lục tung google mà cũng không ra
    Làm cho nói chuyện với " tình yêu " có fần chểnh mảng.
    Anh cho em xin câu trả lời để ăn cho ngon, ngủ cho yên ạ
  8. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Các u yêu chó mà không thuộc câu tục ngữ này à?
    " Mặt Thanh Hoa, da Ái Vân, chân Ba đẻn..."

  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Ui, ở đây đông người quá....Mọi người nhường mẹ con em tý nào....Xích ra tý nào....đấy, bạn Sao dễ thương ghê chưa, đang túm áo ai lui ra thế kia....xa quá, tận gần 30 trang rùi nên chả nhìn rõ gì cả.... wow..Anh AQ glant gớm cơ....Thía là mẹ con tớ có chỗ ngồi hóng rồi. Mừng quá, đặt uỵch cái dép xuống đất ngồi tạm cho đỡ mỏi vậy chứ cứ đứng chen lấn xô đẩy thế này mệt lắm..
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm qua, trong lúc chờ đợi anh đến chỗ hẹn, em còn định kể nốt chuyện con...cá vàng nhà em cơ. Nhưng may quá, anh đến . Xì, đã muộn rồi lại còn hỏi " chắc em đợi lạnh lắm " ?. may mà sẵn có chút tình cảm với anh nên em tha đấy nhé. Chỉ ăn vạ vụ chảy máu cam thôi. Anh cũng nhanh nhảu đưa ra chỉ định " ngửa cổ lên zời cho chắc ". Chả lẽ lại nói anh đến là ắm rồi nên...
    Mình cùng nhau đàm đạo chuyện nhân tình thế thái, than vãn là tại sao giờ toàn tuổi trẻ thất tình, thật là đau xót, rồi hớn hở kết luận may mà mình không thế, . Thất là thất thế nào được, anh nhỉ?
    Đang chuyện người lại nhảy sang chuyện... chó, anh truyền cho em cái kinh nghiệm, thấy chó đứng im cho nó ngửi, rồi nếu nó vẫn nhất định đòi cắn thì ngồi thụp xuống, thế là nó bỏ đi . Chả biết có đúng không, chứ theo em chạy là tốt nhất
    Chó mèo xong mình bon chen chuyện quần áo , nước hoa, em kể cho anh nghe vụ em đi " ngó nghiêng " thảm hại như thế nào, rồi em đi làm với bộ dạng lếch thếch ra sao, đi xem bói thầy fán gì, anh chỉ ngồi và nghe..
    Giữa bầu không khí rộn ràng vậy, anh hỏi em thế bao giờ em đi. Làm em buồn mất mấy giây, híc, em nói sắp rồi, đi rồi không nhí nhéo với anh được nữa . Hồi hộp chờ anh nói một câu an ủi, đại loại là " em đi thì mình vẫn thể nói chuyện được chứ, em đừng buồn...bla...bla..". Ai dè anh thả mỗi câu " ờ ". Làm em tụt hết cả cảm xúc . Ờ, ờ , ờ cái gì mà ờ . Hứ !
    Là lá la, cuối cùng cũng nói đến chuyện " dzòm " mặt nhau. Anh bảo anh khỏi ốm là chúng mình " hẹn hò ". . Ui, không biết sau trận ốm, anh có còn giữ được fong độ " cao to, đẹp trai, ăn nói có duyên, uống bia cũng cực khá..." ( trích nguồn oisoioi ) , không nhỉ ?
    Hồi hộp, hồi hộp . Nhưng em nghĩ fong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi, gì thì gì anh cũng sẽ vẫn " đẹp dịu dàng mà không chói loá " nhỉ anh nhỉ? . Em cũng cho anh biết là em xấu xúc phạm người đi đường rồi đấy nhé, nên...
    Hì, không biết gặp nhau rồi sẽ có một tình bạn đi theo cùng năm tháng , hay một chuyện tình xa , hay một cuộc đối đầu gay cấn và đầy kịch tính nhỉ?. Nhỡ lại chia ly tan tác thì... ( chết, fủi fui cái mồm )
    Nhưng dù em đi xa, hay thế nào, thì nhất định em vẫn sẽ mỗi ngày một PM làm fiền anh, em hứa
    Tự nhiên nhớ đến câu hát này
    " Anh như lầu vắng em như ánh trăng reo muôn ý thơ
    Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến...
    Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ..."

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này