1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    A, giờ quay sang "Dư âm" của Nguyễn Văn Tý rồi àh em
    Thực ra hình như anh đã nhìn thấy em rồi, qua trang blog hay j j đó của em ấy , thế cho nên dường như chỉ còn anh ở chỗ tối thôi
    Hơ, hơi hơi bất ngờ vì em lanhlung vào đây đấy nhé, cám ơn 2 mẹ con em, ra đây ngồi ghế sofa (tưởng tượng) nhà anh, chứ ai lại ngồi lên dép thế kia
    Em L_HPH thì ác nhân quá, chắc mèo nhà em nghĩ là em định dọa nó chết khiếp từ bé, nên h mới đề phòng em cao độ như vậy đấy
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em không thích hát nữa rồi, em thích ngâm thơ.. Tự nhiên nghĩ đến anh, rồi nghĩ đến bài thơ này .
    Thêm một chút lãng mạn
    Anh chẳng còn khô khan
    Có thêm chút ương gàn
    Anh đâu hiền nữa chứ
    Em đã bao lần thử
    Thêm chút gì cho anh
    Để ru tình mong manh
    Anh là tên lãng tử
    Đêm cựa mình trăn trở
    Xua áng tình vu vơ
    Có thêm chút hững hờ
    Để đừng thêm bỡ ngỡ
    Nếu đã là duyên nợ
    Xin đừng chờ kiếp sau
    Thêm một lần dang dở
    Chỉ thêm buồn cho nhau

    Lâu lắm rồi không đọc thơ cho ai nghe...
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ây zà, thơ em * hay nhỉ.
    Hay ngang ngửa " Thêm một " của THB rùi
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời, sau này em up nốt 1 bức họa em vẽ rất thướt tha nữa, chắc anh shock luôn đấy
    Chưa bao h gặp được ai có đủ "cầm - kỳ - thi - họa" mà
  5. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    hihi...tớ không dám trêu
    Được muathulanh88 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 12/08/2009
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn muathulanh88 nói đúng rồi đấy. Anh đừng khen em thế , khiêm tốn tí
    Về cầm thì chỉ dùng để doạ thằng em trai đầu gấu thôi ạ
    Kỳ thì nói thật em cũng mon men được tí cờ carô, tý cờ vua, nhưng toàn mất tướng trước khi ... thắng thôi ạ . À nhưng cờ cá ngựa thì... em lắc xúc sắc cũng dẻo tay lắm ạ
    Thi..., cũng lơ ngơ lắm ạ . Thỉnh thoảng em cũng gieo được vài vần con cóc...
    Hoạ... hức này hơi bị thê thảm . Ngày xưa cũng cầm cọ tí toáy nhưng cuối cùng đúc rút được ra 1 điều rằng , con người không ai là hoàn hảo . Em chỉ thích vẽ ngôi nhà thật yên bình, có cây, có vườn, có sân, có giếng nước . Tại lúc nào cũng bị câu thơ của Bằng Việt ám ảnh
    " Chưa bao giờ anh ước đâu em.
    Một căn nhà bão dừng sau cánh cửa..."
    Nhưng cũng từ đấy em dựng được một ngôi nhà bằng bìa theo phong cách của kiến trúc...,
    @ bạn muathulanh88 tớ đọc được rồi đấy, bạn đừng phi tang. Bạn post lại hay để tớ hộ nào
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    oài. lại chuyển sang chủ đề thi thố tài năng thế này. thế có ai muốn xem em vẽ không ạ. à mod đẹp trai có muốn xem không. cơ mà em chỉ thích vẽ chuồn chuồn thôi ạ.hì
  8. muathulanh88

    muathulanh88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn saodoingoi: Thôi bạn, mình xoá đi rồi mà. Phải bảo vệ nhau chứ
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ờ em Ki vẽ cho anh xem thử đê, chuồn chuồn hay...butterfly gì cũng được
    Thế còn muathulanh viết gì mà úp mở thế, mà... em sn 88 đấy àh
    Em: thôi ngủ trưa đê
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ờ, người ta " đuổi " mình đi ngủ để người ta ở lại đong...88 Mình đành đi ngủ vậy...
    Anh SH, em nghĩ mãi không ra anh khen thật hay khen ... đểu bài thơ của em . Tự nhiên lại so sánh với " thêm một " của THB, ông ý đi rồi mờ . Mà nói đến thơ của THB , có mấy bài hay lắm nhé...., khéo lại lạc đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này