1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ớ, nước ốc nhạt nhưng cũng có cái ngon riêng mà bạn Đức ơi
    Đang ăn ốc, xong rồi có bát nước ốc nóng hổi, thêm 1 ít nước chấm vào đấy rồi húp, ôi thèm quá
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mợ ạ, em cũng hiểu cái cảm giác đi họp lớp mà lũ gái chuẩn bị lấy chồng nó xí xớn khoe ảnh cưới, nhà hàng, địa điểm tuần trăng mật... sốt ruột fết . Thôi mợ cứ lo thân mợ đi, còn anh AQ...em tính rồi, không chịu mở cổng thành thì em khoét thành từ móng lên cho sập lanh tanh bành luôn. Đấy người ta gọi là " không ăn được thì đạp đổ "
    Còn nồi nước ốc, cảm ơn mợ nhắc nhở...
    Sáng nay, đọc bài của 1 bạn trên tâm sự mà cảm thấy buồn ghê gớm, sao người ta lại mất niềm tin vào ngành Y thế nhỉ? Đúng là cái nghề đi với màu áo. Bạc như vôi
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em ạh, mọi người chỉ phản ánh những mặt xấu thôi, còn khi gặp ông bác sỹ A tốt, bác sỹ B tận tình,... , khả năng những ông A, ông B đấy được đưa lên khen là rất ít
    Nhưng dù sao cũng phải thất vọng với 2 ngành liên quan đến cái đức của người làm: Giáo dục và Y tế. 1 số cơ quan công quyền, hành chính, Công an thì thôi chán chả buồn nói nữa rồi
    BHYT cách đây mấy năm thừa quỹ ra mấy nghìn tỷ, trong khi bao dân nghèo đi khám thì chờ đợi dài cổ, được mấy viên B1 hay C đem về, gần đây Bộ Y tế cũng chuẩn bị ban hành quy định về BHYT cho cả những người trái tuyến đăng ký ban đầu, nhưng hãy xem, các bác sỹ của chúng ta làm gì: hôm nọ anh đi khám, ông bác sỹ đa khoa của Xanhpôn thẳng tay phê "chuyển chuyên khoa da liễu", vì ở đó sợ ko đủ chuyên môn
    Rồi thì mình hỏi lại "da liễu Nguyễn Khuyến ạ" - "ờ" - "muộn thế này rồi mà vẫn mở ạh" - "ờ", và hình như bác sỹ "quên" ko viết cho 1 cái giấy giới thiệu
    Cũng gặp phải bệnh nhân gà nữa, tưởng các bsỹ các bviện đấy biết nhau, phê vào sổ Y bạ thế là xong, bắt taxi sang Da liễu NK --> đóng cửa tối om. Taxi hỏi "hay là Da liễu TW hả anh" - nghĩ bụng thôi đã đi thì đi cho xong, đằng nào cũng 1 công [lúc này vẫn nghĩ là sẽ được khám BHYT :)) ] --> lên đến Da liễu TW là 21h45'', bảo vệ nhắn "ko khám đâu, sáng mai 7h lên nhé"
    Thế rồi sáng hôm sau lại phải lên, khám dịch vụ cho xong, sau khi biết là tờ chuyển viện kia vô giá trị (trước đó đã lượn qua Da liễu NK nên biết sự vô giá trị này ). Gặp ông bác sỹ tốt bụng kê cho cái đơn thuốc tốt nữa + thêm con gà béo đang ngu ngu ngơ ngơ --> nhà thuốc bệnh viện bán thuốc ngon lành, đã thế xong ko đưa lại hóa đơn mà thu luôn - ko hiểu sao lúc đấy mình ngu nhất, ko đòi cho bằng được, ko thì trả lại thuốc cho xong
    Túm lại taxi chạy đi chạy về chạy tới chạy lui + tiền thuốc ngu, mất toi 1tr. Giờ đang chắc mẩm chả xin được đồng nào từ ông BH của nước nhà đâu
    Xem kìa, hôm qua tivi đưa tin ở Cuba, đội ngũ y bác sỹ đã nghiên cứu và chế tạo thành công loại dược phẩm làm giảm nguy cơ tháo khớp đối với bệnh nhân tiểu đường, loại thuốc mà Mỹ cũng phải mua - dù vẫn đang áp dụng quy định "ko mua hàng hóa của Cuba nếu hàng hoá đó có 1 nước thứ 3 có khả năng cung cấp hoặc đang trong quá trình phát triển".
    Nghĩ lại thấy thương cho nhân đức của các y bác sỹ ta thật
    Vậy mới nói em cố lên chứ nhỉ
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không biết là anh định động viên hay khoét sâu vào nỗi đau nghề nghiệp của em hơn nữa đây ?
    Nhưng vì nghĩ đến cảnh có một con gà đi loanh quanh với cái taxi em lại thấy thương hơn và nguôi giận rồi đấy . Tội ghê ha.
    Anh này,
    Mưa rồi, đừng ngủ trưa vội, anh chạy ra ban công ( nhà anh có không ?) chìa tay ra nhé, hứng từng giọt mưa một, vừa đếm 1...2...3..4..5 vừa ước. Nếu anh có đủ 5 giọt nước mưa mà không bị ướt tay, anh sẽ được nàng tiên Mưa biến điều ước đó thành sự thật đấy .
    Nhớ, hôm đầu tiên nói chuyện với anh, trời mưa, anh bảo nghe bài " đêm nghe tiếng mưa " mới thấy hay . Em còn xung fong gửi cho anh ít mưa để ngủ cho mát, đỡ tốn tiền điều hoà, anh chối đây đẩy bảo chưa gửi mà đã ướt đầy mặt rồi.
    Người ta nói 99% câu chuyện thời tiết là bắt đầu của 1 tình yêu đẹp . Nghe hấp dẫn quá anh nhỉ ? .
    Anh từng nói gì nhỉ ? À , đại loại là : tớ nghĩ tình yêu là fải từ sự cảm nhận của trái tim chứ ...:
    Cậu ơi, tớ cũng nghĩ thế mà, cậu cứ làm như tớ vồ lấy cậu, tớ yêu luôn í . Còn lâu nhá
  5. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    sống để vừa lòng tất cả mọi người khó lắm em iu a, nói chung theo quan điểm của mợ , nếu em đang học và làm công việc em đam mê , em thích , đó là hạnh fúc.
    từ ngày mợ làm ngành trang điểm , mợ giải tán 1 loạt bạn. bởi vì sao em biết ko ? bởi vì cái ngành của mợ theo như những bạn đó nói là ngành lao động fổ thông , ko bằng cấp bla bla và ko ổn định . thế nào là ổn định? chẳng fải ổn định cũng chỉ ở mức tương đối, hơn nữa, mợ rất thích cv mợ đang làm , và sống rất sung túc với đồng tiền kiếm từ công việc này, còn vụ bằng cấp thì ở vn chưa có thi chứng chỉ hành nghề make up, có mợ cũng thi ( cái này ở các nước fát triển thi rất khó chứ ko fải dễ ).
    vậy như thế có gì là sai? thế nên mợ giải tán hết những kiểu bạn dư thế,kết bạn với nhau mà còn chê cv của nhau thế thì thôi nghỉ cho đỡ mệt.
    thế nên em cứ cố gắng mà học và làm ngành của em cho tốt, cho tận tâm , em cảm thấy dễ chịu là đc.
    iu em
    ( mợ ko giúp đc em vụ tình củm nên mợ cũng hơi áy náy , cơ mà biết sao đc , haiz , bạn Hải nhá, bạn xem xem dư lào đi , mãi thế này là hơi bị chán , bị nản , haizzzzz)
    ps: bạn Đức thích ăn ốc nhưng ăn món này dễ bị tăng huyết áp lém , huyết áp bạn Đức hơi bị cao , ăn xong là chóng mặt cứ như nằm trên võng , nên cái món nước ốc bạn nói sao mà nhạt dã man , hehêh
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em cảm ơn mợ đã chia sẻ với em. Hồi mới học em cũng nản lắm, đang ăn dở bát cơm lại fải sấp sấp ngửa ngửa chạy đi trực. Rồi đang ngủ theo fản xạ bật dậy vì có cấp cứu, rồi các tấm gương của các bà các cô đi trước là li dị, là bị chồng bỏ... . Chưa kể những khi đang đêm bị sai xuống...nhà xác bệnh viện. Xanh cả mắt.
    Bị mắng cũng nhiều mà được khen rồi cảm ơn cũng không ít. Nói chung, tuy bức xúc, nhưng cái cảm giác kiêu hãnh từ chối tiền " biếu xén " của bệnh nhân cũng thích lắm ạ.
    Bây giờ, cũng có người bảo em bỏ nghề đi, mất công học lên làm gì cái nghề bạc bẽo ấy, học xừ cái khác cho nhanh, làm đỡ vất vả hơn nhiều. Em suy nghĩ rồi thấy, chăm sóc người khác cũng là một niềm vui, nên em quyết theo dù gian nan vất vả
    Chia sẻ với mợ và anh một chút như thế . Mợ giải tán một loạt bạn chứ em giải tán nguyên một " tình yêu " vì " dám " khinh em học thấp à ?Chê cái nghề vất vả khôg theo giờ hành chính à?. Không thèm luôn. À, bố mẹ ông đấy chê sau lưng em, chứ không nói thẳng trước mặt. Chê vào đúng cái đứa tự ái cao ngút trời
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    lần trước nhận đồng hương mà thấy chị tửng tưng. tủi quá. em có ý định sau khi em chết em sẽ hiến mắt. nhưng phải chết mới hiến cơ. chứ không tự dưng đi hiến đâu. thế có được không hả chị. nếu được thì thủ tục làm thế nào.
    mới lại em cũng định đăng kí hiến tuỷ ở một trang web nước ngoài nhưng không biết có nên không. tại nó viết dài dài, em ngại đọc với lại đọc cũng không chắc mình hiểu rõ ý người ta viết không. lỡ mà có chuyện gì thì toi.
    mà nếu lấy tuỷ thì có đau không ạ. em sợ đau lắm.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sông Luộc thì đúng là quê chị, nhưng chị tưởng em ở PT cơ, mà ở đấy thì chị chỉ ở 2 năm thôi.
    Nếu em cũng ở HY thì đó là quê nội chị
    Còn hiến mắt chị cũng không rõ lắm, nhưng khi em " xuôi " rồi mọi quyết định phải phụ thuộc vào gđình và người thân của em. Em có ý nguyện thì fải viết di chúc, có công nhận của pháp luật và hiến cho bệnh viện nào, tổ chức nào. Để hôm nào chị hỏi kỹ cho nhé. Mà hiến thì hiến hết đi, chứ nếu không xuống âm phủ em sẽ thành người mù đấy . Với lại như thế có cảm giác die không toàn thây, bố mẹ em sẽ cực kỳ xót. Nên fải suy nghĩ kỹ nhé. Thường thì người ta cống hiến cho khoa học, để làm các nghiên cứu thôi, vì lấy các bộ fận ra fải ngâm vào các dung dịch hoá học, bảo quản...mà những người như thế thường là sống 1 mình, không người thân thích. Em đọc truyện " đèn không hắt bóng " chưa nhỉ ?
    Còn tuỷ thì tất nhiên là đau rồi vì fải gây mê mà, nhưng sẽ hồi fục sức khoẻ dần dần thôi, mất đâu như là 6 tuần , em đăng ký thì fải làm các xét nghiệm xem có fù hợp với người cần không, rất nhiều thủ tục đấy. Và còn fải fụ thuộc vào sức khoẻ của em nữa. Chứ như chị đây, lò dò đi hiến máu toàn bị đuổi về vì nhìn còi quá . Trong khi mình lấy máu ầm ầm có sao đâu, mấy thằng to béo còn lăn ra ngất xỉu nhiều hơn ý chứ
  9. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vào bênh em sao cái nào
    Hôm trước Ki bảo gì gì đó chuyện đồng hương, chị sao đã nói lại là chị ý chỉ ở đó 2 năm và nhắc đến PT gì đó rồi mà, chắc em đọc sót đấy
    Còn, bây h anh mới biết em là người "tự ái cao" rồi nhé, có thêm đồng minh rồi
    Trưa nay chỗ nhà anh chưa mưa lúc anh chưa ngủ em ạh, anh dậy thì mưa đã kịp làm xám ngoét trời rồi. Cả buổi chiều nhìn trời nhờ nhờ, trong trong, chỉ muốn xách xe ra đường mà ko được
    Cố lên em, em là con sâu làm giầu nồi canh mà, nồi canh y tế nước nhà toàn rau úa lá héo thôi
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhắc đến chuyện xách xe ra đường, thấy tủi cho fận mình quá
    Dạo này thèm đi không chịu được, thế mà chẳng có xe, lâu lắm rồi không được lên Hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền ( dù giờ kem chán chết ), hóng gió, xà vào hiệu sách để lật tới lật lui, đọc ké
    Không được ra Hồ Tây, xem đạp vịt, rình các đôi . Hồi bé em hóng nhất cái trò này
    Không được ra hiệu sách tô tượng cùng bọn trẻ con đáng yêu
    Buồn ơi là sầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này