1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    ặ hặĂ, 'úng là "ngặỏằi fn ko hỏt, ngặỏằi lỏĐn ko ra"
    Bt thơ mặĂ ặỏằ>c giỏÊn dỏằm nhặ ngày t5 - vỏằ 'i 'Ă bóng
    Còn mặĂ ặỏằ>c bÂy h chỏằ? là 'i làm, cho 'ỏằĂ phỏÊi ỏằY nhà
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sau cuộc vui sẽ là những giấc mộng tàn...
    Trong hư có thực, trong thực có hư, tất cả chỉ là ảo ảnh và kết thúc là...???
    độ này buồn vô đối và hâm không đỡ được . Chậc !
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 14/08/2009
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Giá mà được chết đi một lúc
    Giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
    lên thiên đường sợ chả gặp ai
    Giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình sẽ cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?
    Giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao.
    Tự nhiên thấy đúng tâm trạng mình thế ... Chẹp !
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Giá mà được sống thêm một lúc
    Giá mà được sống thêm một lúc
    Khi mình đã chết đi rồi
    Nếu sống bên người thân càng tốt
    Sẽ nói với nhau thêm bao lời
    Giá mà được sống thêm một lúc
    Sống xem mình sống thế nào
    Hững hờ, nhiệt huyết, hay sao đó
    Chắc sẽ trả lời được "tại sao..?"
    Giá mà được sống thêm một lúc
    Sẽ nói với EM thêm lời yêu thương
    EM nhận, EM vui thì hạnh phúc
    EM hững hờ, EM dửng dưng....cũng là thường
    Đấy, cái của em là chết lâm sàng nhé, cái sống của anh là cái sống sau khi chết như thế, đang đêm post bài chết với cả nhà xác, em định dọa độc giả đấy àh
    Đang nghe "mộng thủy tinh" - bài này xưa rất thích, h thì....chả biết
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thứ 6 ngày 14, không có thiên thần và ác quỷ, chỉ có là tồn tại trong mỗi chúng ta .
    Quyết định rồi thì sẽ không tiếc nuối, quyết định rồi sẽ không vấn vương .
    Kể cả những điều đã chia thì quá khứ, nhớ thời gian là chi, đếm thời gian làm gì
    Hỡi AQ lơ đãng và lãng mạn...La la la
  6. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ hay hát karaoke.
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Thế rút cục là là hai người đã nắm tay nhau đi đến đâu rồi?
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chưa nắm tay nhau đi đến đâu anh ạh
    2 soulmate: thế đằng ấy có hay hát "Vì em yêu anh" không . Tớ đang nghe 1 list, trong đó có 2 bài đã nêu, ngày xưa đều rất thích, b h....vẫn thế
    2 em: chắc gì đã là quá khứ, anh đang hướng đến tương lai mà, EM là nhân vật mơ hồ và hơi ảo....ảnh, đang tưởng tượng ra tý
  9. tomsungongon

    tomsungongon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ép cung he he he
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mộng thuỷ tinh, một thời em cũng điên cuồng gào thét ...theo con bạn đang thất tình. Để củng cố lại tinh thần " hận zai " cho nó . Cái ngày đấy thật là.... Nhưng giờ cũng vẫn thích bài này, mỗi lần nghe lại thấy sao sao ý
    Anh, em tưởng nhân vật EM là để cho ý thơ thêm fần nuột nà. Anh chuẩn bị giống các nhà thơ nhớn rồi đấy. Toàn ngồi tưởng tượng giai nhân rồi...bịa thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này