1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thích viết lan lam mà chả biết viết vào đâu, thui viết tạm vào đây vì chị chủ top dễ tính ^-^
    hôm qua ra biển chơi với đứa em con chú ở nc ngoài mới về. thấy nó uốn dẻo vài đường trên biển. ngạc nhiên hỏi sao my giỏi thế, thì con bé bảo là em học múa bale đc 2 năm rùi mà..
    chẹp đời sống cao có khác...
    sau này..mình mà có con gái, nhất định sẽ cho nó học đàn violont..
    tự nhiên tưởng tượng ra con gái mình sau này: tóc dài xoã ngang vai, mặc váy trắng, đứng ở ban công kéo đàn violont trong 1 chiều lộng gió
    ..........hehe sao mà đẹp thế...ôi........bao h có con gái lớn lớn tý để dẫn no đi học đàn nhỉ
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đoạn này, giống chị thế. Chị thích có con gái để cho nó học Violon, con trai sẽ học guitar, và cô em út sẽ học piano, thế là hàng ngày nhà mình sẽ có dàn nhạc...giao hưởng . Hoà tấu những bản nhạc Trịnh mà u nó ( tức chị ) thích
    Ôi niềm mơ ước của đời sống cao, của tham vọng. Bao giờ cho đến tháng 10 đây ?
    @ bạn tomsu : lại nói oan cho nhau rồi, tớ có ép cung đâu ? Không tin hỏi lại bạn AQ đi . Nhờ anh nhờ
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    lại thấy em đổi title rồi kìa
    Sau này có con, anh chỉ mong nó....đá bóng hay, và sau này đầu quân cho Arsenal thì càng tốt. Được vậy thì bố nó cũng mãn nguyện
    Nếu ko thì nó phải hơn bố nó mọi khoản, tinh thần AQ mà lị
    zZz
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trừ cái lơ đãng và ngô ngố đi anh ạ. Khoản này chỉ cần bằng anh là đủ dùng và đi đong đưa rồi
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này chắc phải là con trai thôi, con gái thì toi cơm
    Uhm, yêu nhiều khổ lắm em àh, nào dám đón nhận lại tình cảm của....n cô đâu (đấy là trường hợp may mắn lắm được đáp lại )
    zZz
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mưa ! A ha !
    Tự nhiên nhớ ra bài hát này
    " Cuộc đời lạ lùng
    Cuộc đời ước mơ những điều viễn vông
    Lòng người lạ lùng
    Lòng hay thương nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày
    Một ngày nhớ thương
    Hóa thành mênh mông..."
    Yêu thế
    Anh, con trai hay con gái thì cũng fải biết đong chứ, không thì ế à ?. Nhưng con gái đong in ít thôi, trong trường hợp " con cá xổng là con cá to " í. , lúc đấy mới fải ra tay
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng rùi chị đó, riêng khoản dùng để mua đàn cho cả 3 đứa cũng là cả vấn đề,em có con trai em cũng sẽ cho nó học guitar để đi tán gái cho dễ heê.
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
    Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
    Biết lời tỏ tình, đã có người nghe
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mưa từng hạt nhỏ mái hiên
    Này anh có biết
    Giọt ngắn, giọt dài
    Như từng sợi nhớ
    Vấn vương tóc thề

  10. muahoade

    muahoade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió thoảng miên man khúc hát
    Khẽ mang về chút nắng buổi mai
    Gió và nắng mang về cổ tích
    Chuyện tình yêu 2 đứa chúng mình...
    Xưa cổ tích ai là cô Tấm
    Ai hóa thành Hoàng tử hả anh?
    Anh mỉm cười trông xa theo gió
    Khẽ lắc đầu :'''' Bé thật ngây thơ
    Chuyện ngày xưa đến từ cổ tích
    Vì ông Tiên hóa phép nhiệm màu''''!
    Anh hoàng tử làm gì có thật
    Cô Tấm hiền là tưởng tượng thôi em
    Nhưng anh biết có một điều chắc chắn
    Sẽ mãi còn và mãi chẳng đổi thay
    Có 1 người trong em là Hoàng tử
    Và 1 người là Cô Tấm trong anh
    Hoàng tử ấy không đi bạch mã
    Cô Tấm hiền ko từ quả thị bước ra
    Nhưng mang về chuyện tình cổ tích
    Vì tình yêu 2 đứa chân thành''''!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này