1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    puskin nhé,hìhì
    Cô gái hay ghen khóc sụt sùi
    Trách chàng trai trẻ mãi không nguôi
    Ngả xuống vai cô chàng thiếp ngủ
    Quên hờn ru giấc ngủ cô cười
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    trưa mất ngủ, post tiếp bài nữa ^-^
    phía không nhau
    Anh đi về phía không em
    Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
    Môi khô cố thắm miệng cười
    Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
    Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
    Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi về phía không nhau
    Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
    Mới hay thương mến vô cùng
    Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều

  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em chỉ là sương, sương tan trong nắng
    Nắng vô tình, nắng đọng trong sương
    Em yêu anh chỉ vì anh là nắng
    Có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh

  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tìm được nguyên bản bài thơ Sương và Nắng của Pushkin phục vụ em L_ nhé. CÓ 2 bản dịch, chị thích bản này hơn. Khá hay, dù trời đang...mưa
    Sương và Nắng

    Em cần anh như biển xanh cần sóng
    Có mặt biển nào yên lặng được đâu anh
    Em yêu anh bởi vì anh là nắng
    Có hạt sương nào thiếu nắng lại long lanh
    Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
    Dẫu chẳng hình hài nắng vẫn đọng lại trong sương
    Anh là nắng khi bình minh trở dậy
    Mang lửa trời trong ánh sáng ban mai
    Em là sương đọng muôn vàn nỗi nhớ
    Để tan đi trong những giấc mơ dài
    Nhưng vẫn nguyện làm giọt sương mãi mãi
    Soi nắng mặt trời mãi mãi chẳng tàn phai
    Dẫu bão tố chẳng ra ngoài lòng nắng
    Nắng lên rồi xin lại được làm sương
    Vũ trụ không gian biến đổi khôn lường
    Những buổi sáng có bao giờ bất biến
    Những tia nắng không ngừng hiển hiện
    Như đêm ngày luân chuyển chẳng chia ly
    Mặt trời ơi! Sức nắng diệu kỳ
    Đầy sương sớm với tâm hồn nguyên thuỷ
    Với năm tháng vẫn quay về bền bỉ
    Soi nắng mặt trời như từ kỷ sơ sinh
    Em là sương, sương chỉ tan trong nắng
    Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương
    Từ mênh mông tia nắng nhỏ bình thường
    Gặp sương sớm bỗng ngời lên lóng lánh
    Nếu vì nắng mà lòng sương bớt lạnh
    Thì nhờ sương tia nắng mới long lanh
    Đáng yêu sao hạt sương nhỏ hiền lành
    Từ trong suốt mà làm nên tha thiết
    Anh là nắng với sắc tình bất diệt
    Mang lửa trời từ những kỷ xa xôi
    Về đọng lại trong hạt sương nhỏ em ơi.

  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ối, toàn Puskin thế này àh, anh pót bài thơ của....Putin vậy nhé
    Anh quên mình tập luyện Judo
    Anh luyện tập bơi, cưỡi ngựa, chơi cờ
    Dành sức lực, phục vụ em yêu hết
    Chẳng quản sáng, trưa, chiều, tối, hay đêm mờ...
    Chú thích: "em yêu" tức Tổ quốc Nga thân yêu
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    A....nếu là bài này
    Có lẽ "vấn vương tóc ai" sẽ hay hơn, vừa vần, lại vừa trừu tượng mờ ảo hơn em ạh
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô thơ à? Hay quá. Giá mà có ai ngồi ngâm thơ thì hay hơn nữa
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ặc. thế nào em lại chỉ thích văn tả cảnh. thôi. thơ thế này thì em chịu. em chuồn.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Oạch, đồng chí anh ơi, tóc thề của người ta đẹp như thế, vần như thế, đồng chí cho " tóc ai " vào là sao ? Hơn nữa tóc thề sẽ chỉ rõ hình ảnh 1 cô gái hơn
    Có lẽ nay mai thôi, ông Putin sẽ cho máy bay đón anh sang Nga chỉ để ăn và làm thơ ca tụng ông í thôi
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 14/08/2009
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ối mạng lỗi thế nào rồi em ơi, anh rất đáng tiếc vì sự cố này, lần này thì anh biết chắc chắn là lỗi của ttvn rồi, số * của em ko thể tròn trịa, I''m so sorrrrrrrryyyyyyyyyyyyyy
    Còn chuyện hình tượng "tóc thề", đôi khi ko cần phải biết "mưa rơi tóc ai", mà chỉ cần để kiểu "lửng lơ con cá vàng", biết đâu mưa bay lất phất tóc chàng trai, cũng là nơi mà "nỗi nhớ" rơi vào thì sao, anh thì anh nghĩ vậy , hơn nữa cả anh và mẹ anh đều rất thích....thơ thì nên có vần
    Nếu có điều kiện anh sẽ post 1 series thơ của mẹ anh lên đây, đảm bảo sẽ rất hay và tình cảm, nhưng phải xin ý kiến cụ đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này