1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Vì em yeu anh" là bài hát nhạc chờ của tớ đấy
    Còn bài kia tớ thích câu " Vì mình xa nhau nên anh chưa thấy xuân về đấy thôi" (có phải cậu nhắc tới bài này k nhỉ
  2. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Xời, có ngay con người này đây, ngâm thơ thì là số dzách, anh Ối nhỉ
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ối, ai vậy nhỉ
    Bài kia là "Vì em yêu anh" của Phương Thanh hát cơ, nghe dữ dội và da diết lắm , có 1 người bạn cũ của tớ hát gần đạt đến độ đấy - nhưng cái "gần" ấy vẫn còn "xa" lắm
    Cái câu "Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi" thì lại là 1 phần trong...nhạc chuông của tớ cơ
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ý gì đây. em thích nhất là bài mẹ vắng nhà của Nguyễn Đình Thi hay Nguyễn Thi í nhỉ. thích những đoạn tả cảnh sông nước, cảnh trời mây và rặng trâm bầu. hức. nghĩ đến lại nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ vườn cây, nhớ chị gái, nhớ con mèo, nhớ chó... vân vân và vân vân.
    à. nhớ nhất là mod.
    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 14/08/2009
  5. soulmate2009

    soulmate2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng bài đó mà, nhưng nhạc chờ của tớ lại là do Lê Hiếu hát vì k có bài của Phương Thanh, nghe không da diết bằng nhưng cũng được.
    Tớ cũng hay hát " Vì em yêu anh lắm" nhưng đến điệp khúc thì tắt mic vì cao quá.
    Thôi chết lan man lạc chủ đề của bạn chủ top rùi. Sorry nha.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Lắc ki em , mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi
    Anh, bài vì em yêu anh có fải có cái đoạn " Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh. Dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi... " không nhể ? Công nhận bài này Phương Thanh hát hay . Cả bài gì mà " bật khóc trong đêm thâu..." ý nhờ . Cũng hay
    Anh Oisoioi thích nghe ngâm thơ à? Thích nghe chay hay có nhạc đệm ạ ?
    Tự nhiên thèm sắn PT thế, không biết mùa này có chưa nhỉ? Cọ bung thì mình ứ ăn được rồi
    " Mở mắt thấy đồi, mở nồi thấy sắn ". Một thời điêu đứng. Chậc !
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ý gì chả đúng hả em
    Văn hả, xem nào, anh thích nhất văn của Thạch Lam, chỉ 1 dòng thôi ^^, đố ai hiểu vì sao....
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    phú thọ mà có sông luộc là sao. mà con gái phú thọ xinh lắm nha. nếu mà sông luộc mà chị nói ở HY thì chắc chỗ đấy gần nhà em lắm.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    À, nếu gần sông Luộc thì chị cũng gần sông mà, bên kia là Thái Bình không biết nhà em ở đâu ? Con gái PT cũng xinh, xinh kiểu " rừng cọ, đồi chè "
    Em thích văn của Nam Cao, Nguyễn Công Hoan,...Còn Thạch Lam văn nhẹ nhàng, dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi ...
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Em Ki lúc nào cũng như ở trên mây ý nhỉ
    Nhưng em ở Phú Thọ đấy àh , để anh quay sang...ngưỡng mộ
    zZz ZzZ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này