1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5

    Hò hẹn đi đã lâu rồi
    Chiều nay chiều nay nhé người
    Chiều tàn trên áo em buồn
    Tình ta có xa xôi không?
    Anh đang chờ em hay ngủ im
    Vầng mây trắng tan kìa
    Em đang chờ anh
    Trong bóng dáng tình ngày xưa ngày xưa
    Nhắc nhau ta vẫn yêu
    Ta còn hẹn nhau mãi nhé
    Nhịp tim ta vẫn cứ rung êm

    Hóng hớt bên quán trà đá không giấy fép của bematden, không biết cái nick có thọ được lâu không
    Nhưng tạm thời cứ vui đã vì tối nay mình được hẹn hò. Thích thế, Iu thế
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi tối nay mình vẫn phải ở nhà, chán thế, buồn thế
    Àh mà theo đánh giá của anh, em đã chuẩn bị tinh thần cho 1 cuộc "càn quét" nick tiếp theo rồi đấy nhỉ .
    Chỉ khổ thân mình thôi, nhõn 2 cái nick, mục đích chỉ là thể hiện 2 bộ mặt, và "im thin thít, lặn mất tăm" khi nick nào đó dính phốt , ấy vậy mà nguy cơ bị khóa cả 2 nick đang rất cao
  3. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Em đi làm ctoàn ngồi xì pem. Ai có nhu cầu lập nick pm hối lộ em nhá . Chưa j đã xoắn
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế thì theo em nghĩ anh nên tranh thủ ra fường làm giấy khai sinh cho thằng con thứ 3 đi là vừa
    Em thấy độ này box đang bị thanh lọc cho " trong " hơn
    Ngày xưa í, cái hồi mà " nhẹ bàn chân em đi qua " í, box như một dòng sông hiền hoà, nước soi đáy mắt, vậy mà giờ đây nhờ những người như anh em mình , dòng sông đã đỏ nặng fù sa
    Em chỉ lo nếu bị lock nick, không biết thăm nom anh kiểu gì thôi
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Em phải ở hoàn cảnh của anh em mới hiểu chứ, sợ lắm lắm ý
    Mà Cty em làm là Cty nào thế, có biết em đi làm toàn ngồi xì pem không
    Chết chửa, vui mồm vui tay 1 tý mà hình như đủ 3 bài/trang rồi này
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tự nhiên em thấy buồn...cười quá
    Hình như mùa thu về mang theo rất nhiều tâm trạng, mỗi người một vẻ
    Có người thì mơ màng, người thì chất ngất đau thương với một tình yêu không thành
    Nhưng cũng có người " nhặt " được tiền để mở quán trà đá phục vụ anh em
    Đúng là cuộc sống muôn màu, để cho những người rỗi việc như em tham khảo, a dua, fụ hoạ
    Anh cũng gần như thế , nhờ
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ, tự nhiên đọc bài này thấy hay hay này
    Hình như chưa thu về đâu em ạh, trời vẫn nóng lắm, đặc biệt anh đợt này lúc nào cũng thấy người rất chi là nhớp nháp....
    Xem nào, chắc anh còn tí tởn kiểu này được tối đa 3 ngày nữa thôi, sau đó lại trở về thời du kích bắn tỉa thôi
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sau khi trà đá về
    Ngồi nghe " đâu phải bởi mùa thu " của Phú Quang thấy có chút gì đó...
    Anh nói hình như thu chưa về đâu em, thu về rồi đấy anh, chẳng qua anh không cảm nhận được thôi
    Bây giờ thời tiết thay đổi nhiều, không còn có sự nhịp nhàng luân chuyển của bốn mùa như ngày xưa, nên mỗi mùa về, anh fải lắng nghe, khẽ lắm, bước chân của nàng Thu ấy...rất nhẹ
    Mỗi mùa đều có một nét đẹp riêng
    Mùa xuân tươi trẻ, tràn đầy nhựa sống, với hạt mưa bay lất phất...nhưng mùa xuân ngắn và qua đi nhanh quá, ngắn như tuổi thanh xuân của mỗi người. Chỉ cần nhắm mắt một phút thôi, đã thấy mùa xuân đi qua và mình thêm già cỗi..
    Mùa hạ rực rỡ, xôn xao thì nóng bức, khiến cho con người uể oải, mệt mỏi, lúc nào cũng chỉ muốn ôm cái điều hoà chứ nhất định không ôm ... người yêu
    Mùa đông lạnh giá, những cơn gió mùa khiến mọi người fải nhăn mặt, ai cũng bước vội vã trên đường để về ngôi nhà ấm áp của mình. Nhưng em biết, mùa đông, mùa của những vòng tay yêu thương ngọt ngào, mùa mà ai cũng muốn yêu và được yêu
    Mùa thu đẹp, mơ màng, lãng mạn và đa đoan. Thật đấy, em luôn nghĩ thế, muốn mình được đẹp hơn nên mùa thu trút lá vàng...Những chiếc lá ấy, chiều lòng nàng Thu, rơi xuống để tôn vinh vẻ đẹp của nàng. Và tình yêu ấy fải trả giá bằng chính sự ra đi của lá, lá lìa cây, không fải vì gió mà là vì mùa thu...
    Những người sinh vào mùa thu như em hình như cũng vậy. Cũng ngơ ngác và lãng đãng.. Nhưng nhạy cảm lắm nhé, nên những người sinh vào mùa xuân như anh đôi khi không hiểu được đâu.
    Vậy thì tại sao anh không dừng bước đi của mùa xuân một chút, chậm thôi, để cùng em cảm nhận rằng thu đã về
    PS: anh thấy nhớp nháp vì anh bửn thôi, eo ôi
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hi sinh một buổi tối với tình yêu để đi chơi cùng em a bê cê dắt dê đi i không nặng .
    Đầu tiên là em qua đón bé, may mà gần nhà . Chậc, hồi hộp cứ như ra mắt nhà chồng ấy, . Nhà abc ở cạnh dòng sông thơ mộng nhất cái thành phố Hà Nội này ( nhà em cũng thế ). Hai chị em gặp nhau, tay bắy mặt mừng, chưa kịp hỉ hả vui sướng, con em tương cho câu " eo ơi, chị bé tẹo thế này " .
    Bé có cần fải thẳng thắn thế không nhờ?
    2 chị em đi chợ đêm, thế nào mà trên đường toàn gặp đèn đỏ, than trời không khéo ở nhà các " con kưng " bị khoá mồm hết rồi thì chết. Thật tình, đi chơi cũng không yên, lo lắng hết sức lo lắng
    Lên chợ là màn đi bộ và ngó nghiêng, em abc bảo, chị ơi hỏi anh AQ có thích mặc bikini không em mua tặng 1 bộ . May mà em không có bất cứ phương tiện truyền thông nào để liên lạc với anh, chứ không thì . Em cũng định xui bé mua cho mèo Tom 1 bộ, nhưng thiết nghĩ con mèo đẹp chai ấy ở trần là tốt nhất, đỡ fí quần áo
    Chán chợ thì về, trên đường về toàn gặp đèn xanh, phấn khởi, có điềm lành rồi, đi qua đường hầm Kim Liên, em abc kêu " ôi, hôm chị toàn póc tem em ".Ặc ặc, ngố tàu này . Ăn kem no nặc nè, lại còn chơi thêm 10 cái nem chua,
    Tối nay, thế nào cũng có đứa nhấp nhổm không yên
    Và bây giờ em ngồi kể chuyện cổ tích cho anh nghe, ngày xửa ngày xưa...
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    @bạn Hải : mấy hum bạn ốm quên ko hỏi thăm , bạn ốm dư lào rồi bạn? mà sao ốm mà nick cũng bị dựa cột là sao , thê thảm thế chứ.
    haiz
    có khi đó là ý trời, buồn vì fải nói như thế với bạn, bạn cứ lần khươn cái vụ trong topic này nên mới ra thế, hic.
    thôi khỏi ốm nhanh còn xúc tiến mấy việc bạn nhỉ
    khỏi ốm để còn chém gió tại ngã tư quốc tế với bạn Đức chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này