1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thì hẹn bạn Đức hôm nào đẹp giời nhé, tớ thích món này nên hay rủ rê mọi người lắm
    Tớ đi khám cách đây gần 2 tuần rồi, bác sỹ bảo cách ly 15 ngày, nhưng ngứa ngáy chân tay đầu óc lắm rồi, mai quyết định đi làm thôi
  2. tomsungongon

    tomsungongon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tự sướng kìa
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ...ơ...đâu nào...
    Chết rùi....lộ tẩy rùi........đi....ăn cơm thui....
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tình hình là em đã soi rất kỹ bài thơ của anh nhưng vẫn không biết người ấy là người nào . Tại cuối mỗi khổ anh lại kèm theo câu " chả như giờ này" , " hỏng rồi ", " giờ ở đâu ". . Cứ có cảm giác người ấy của anh " thăng " rồi í. Có chăng chỉ còn ở trong miền ký ức và kỷ niệm của anh thôi .
    Em dốt văn lắm mà, ngày xưa đi học cô giáo toàn fải quát vào mặt rằng, đấy í đồ của tác giả là như thế, rõ ràng, mạch lạc em còn " xuyên tạc " fân tích được chứ, trừu tượng quá em lại thấy mình...ngu đi
    Hay tại đầu óc em vẫn đang mụ mẫm vì " bản tin sáng " nhỉ ? Thế thì kinh hoàng quá . Nghĩ lại mà thấy sợ . Làm sao em có thể hiên ngang sánh bước cùng anh vào hàng ... nem chua đây ? . À, mà chị Đức vẫn còn fải ăn nem chua ngó thế kia, có lẽ em sẽ fải đợi thêm mấy mùa mưa nắng nữa thì may ra...
    À, sáng nay em đi trên đường La Thành nhé, đi giữa 2 hàng cây nhé, thấy lá rụng nhé, lại nhớ hồi cấp 3 đi học, ngày nào cũng đi qua con đường đấy . Em luôn tin vào câu chuyện ai bắt được chiếc lá vừa rời cành mà chưa chạm xuống đất sẽ may mắn vô cùng. Thế là em vừa đi vừa nhìn xem có lá nào rụng không ? . Nhưng điều đó cũng có thật đấy anh ạ. Vì cứ hôm nào có chiếc lá vô tình rơi vào giỏ xe của em , y như rằng hôm đấy là một ngày vui vẻ...

    " Hỡi chiếc lá nào bay về trời
    Có gửi lời với tôi
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười
    Và đức tin ở con người ..."

  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình, đi đường lá rơi vào người đầy vào người mà chẳng thèm nhặt. Nhặt lá giữa đường người ta lại nhìn mình chính xác là tay nhặt lá chân đá ống bơ thì toi
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái anh này, ai bảo anh là nhặt . Rơi xuống chạm đất rồi, nhặt mất thiêng
    Tự nó rơi vào cơ mà .
    Em thấy anh cũng lộc lá đầy người, fan đông như quân Nguyên. Chắc bí quyết là đây
    Để lá rơi vào người. Em về xui AQ fát. Đang khát fan
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ờ số anh khổ lắm, mưa ko đến mặt, nắng ko đến đầu , nên có bao h được diễm phúc lá rơi vào người để may mắn đâu em
    Chỉ có tắm nước lá thôi, hy vọng vẫn nhiều fan
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    mod lờ em nhé.
    (thích số 5)
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em cũng có nhu cầu tuyển fan.
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại bảo anh lờ em?
    Anh em cùng 1 chiến tuyến mà lờ làm sao được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này