1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nhắc nhở thế này là dễ bị vote 1 sao lắm đó
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ui, ko hâm mộ em Ki được thì hâm mộ em Si được ko nhỉ, em nói làm anh lại nghệt mặt ra, cứng họng ko biết trả bài thế nào đây này....
    Thực ra trước đây, anh cũng đã từng nghĩ "mình viết nhiều như vậy có là spam ko nhỉ", toàn những chuyện thức thời, ko phải là sản phẩm của 1 tình trạng tâm lý kéo dài, cần được giải tỏa...
    Thế rồi, anh lại khẳng định lại với bản thân mình rằng "đó cũng là những lúc mình có cảm xúc thế này, thế kia, nên mình mới viết vậy, từng câu từng chữ của mình viết ra, ko có từ nào là vô nghĩa cả, nó đều có 1 mục đích nào đó - và tất nhiên, vẫn phải dựa trên cảm xúc của mình chính lúc đó chứ...."
    Và, đột nhiên vừa rồi anh nghĩ ra lý giải có thể phù hợp hơn chăng "những cảm xúc tức thời đó chỉ là cảm xúc mang tính chất....spam thôi", vì đơn giản nó không đọng lại nhiều???
    Ko sao, cuối cùng anh tự nghĩ vậy, trong cuộc sống bình thường mình ko có suy nghĩ nhăng nhố là được. Còn cái này ư? có thể sắp tới cơm áo gạo tiền lại cuồn anh vào 1 vòng quay khác, tất cả sẽ là kỷ niệm, 1 kỷ niệm mà có thể sau này, anh lại làm bài thơ, "nhớ về 1 ai đó với 1 thời nhắng nhít nào đó"
    Cám ơn mọi người đã lắng nghe , tâm sự vừa rồi có mang tính spam ko nhỉ ^^, chờ mãi mới dám viết ở trang mới
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần nhắc đã bị AQ vote 1* rồi ý chứ
    May mà tớ hiền lành ko như cha AQ kia, tớ vote lại 5* chói lòa rồi ấy ạh
  4. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    nhìn thời jan gửi bài nhận thấy nhà này hầu như onl suốt ngày í nhở , tối ko đi đâu ah, hôm nay trời đẹp lắm toàn sao sáng, thời tiết mát mẻ jờ mà được ngồi ở Hồ tây thì nhất. Hôm qua lúc đi cafe tớ nhớ ngồi ở trên cái nhà gần hồ trúc bạch í ngồi trên tầng thượng ngắm Hồ tây không jan thoáng đãng tuyệt vời, sau này có người iu fải lôi nó đến đấy cho mát
    sorry vì đã sang đây spam
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em seaky nói cũg đúng nhưng hơi quá nhời . Chị vẫn tâm sự đều đều đấy chứ . trang nào chị cũng " gào " tên anh AQ thống thiết thế còn gì ?. Em nói thế này, mod vào cho đi cả cụm chị còn biết bày tỏ tình yêu và lòng hâm mộ anh AQ ở đâu nữa .
    Sắp tới, chị cũng bị tống lên chùa tu rồi, chả còn ba hoa fét lác ở đây đâu, thôi thì dồn hết những gì còn xót lại trước khi quy y cửa phật vào đây vậy. Đó là một tình cảm " trong sáng và ngây thơ " đến một ai đó nhắng nhít không kém gì mình
    Em L_ đã bảo lên đây chị đèo đi chơi thì không ngghe. Ngồi ở nhà lại tiếc vì không được đi với chị . À hỏi bé belong kinh nghiệm ngồi sau tay lại của chị nhé
    Chị Mơ, được đi chơi thì đã không fải đợi chị thắc mắc và nhắc nhở
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Uh nhở wên xừ mất là AQ đang trong thời gian bị cải tạo thì làm sao mà đưa Sao đi chơi đc chớ nhầm nhọt wá
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nửa tháng rồi tớ bầu bạn với cái máy tính, cửa sổ trình duyệt lúc nào chả có năm bảy tab, ấy nhận xét tinh thế
    (À nhưng trong nửa tháng đấy thì đâu như online YM được 2 lần thôi nhớ )
    Đừng nghĩ là ấy spam, ấy sang chia sẻ cảm xúc nhất thời ý mà, mọi người sẵn sàng đón nhận hết, trừ những cảm xúc bực tức hoặc giận dỗi thì ko nhận thôi
    Em Sao, em nói đúng rồi, anh mà ra ngoài được thì đâu để mang tiếng khắp box thế này, em nhỉ
    Thôi không sao, mai là một ngày mới, và mọi thứ lại bắt đầu
    Giờ thì tớ ngồi chờ xem có ý tưởng cảm xúc gì tiếp theo ko thì sẽ viết tiếp ở...trang sau, đành thế vậy
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    phù..vừa là xong 1 đống quần áo cho cả nhà hìhì..có 1 thói quen rất buồn cười là mỗi hki thấy ko vui, ko thoải mái dễ chịu là lại lôi quần áo ra là..
    thế nên mỗi khi mẹ nhìn thấy quần áo của cả nhà đc là lượt tinh tươm, treo gọn gàng trong tủ là biết ngay mình ko vui
  9. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngồi sau xe của chị Sao, lúc dừng xe rùi í, phải đưa tay lên đầu xem còn tóc ko .
    Lần sau mỗi ng 1 xe, ko thì em thà chạy bộ theo còn hơn
  10. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đồ nhát chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này