1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uh tại anh nhớ chữ ký trước của em L_ mà
    "Gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi biển lớn.
    Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM..."
    Tự nhiên lại nghĩ về bài này
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    anh gửi cho ai thế?quê em giờ này đang mát giời, nếu bật quạt to nhất + đeo khăn thì cũng ko đến nỗi hâm lắm anh ah
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dạo này anh rất hay có cái kiểu tự nhiên đấy nhé
    Nhưng miễn đừng tự nhiên thấy buồn ghê gớm là được
    Qua thu là đến đông nhỉ? Các cô gái lại đan khăn tặng người yêu
    Đan khăn, đan áo, đan mũ, đan găng . Eo đan xong cái chỗ này chắc lại có thêm 3, 4 cái rét nàng Bân nữa mất
    Em L_ hâm mộ là hâm mộ thôi, tự nhiên nó thế, không giải thích được
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hì, CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM anh viết hoa là để dành cho EM, EM gần lắm, mà cũng xa xôi lắm mà
    Uhm, anh chỉ nói là sau này được vợ chăm sóc như vậy thì sướng thôi chứ, em bảo anh dẻo quoẹo là sao là sao là sao
    "See you"
  5. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vào đây học đong
  6. bematden

    bematden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nóng kinh hồn mà còn khăn với chạ khố .
    Đi ngụ thôi . Chị Sao ngụ đi ko suốt ngày ol đong AQ, chạ mấy mà còn 20 ki lô
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cái bé này, chị gây thù chuốc oán gì mà bé bôi bác chị thế hả?
    Cho ăn ngon mặc đẹp rồi zờ thế này đây . Rầu hết sức rầu
    Anh, ra thu tiền học fí của mèo Tom nhanh, mấy khi " rồng lại ghé nhà tôm "
    Em khen anh đấy chứ, hâm mộ kinh khủng luôn .
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ rành cân, đo, đếm thôi
    Chỉ còn đêm nay....đôi ta sẽ chia tay....chỉ còn đêm nay....sánh bước vai kề vai.....chỉ còn đêm nay.....cất bước xa nơi đây.....dù có chia tay, đừng lãng quên nơi này.... <--- cái này là anh, và con người xưa cũ của anh chia tay đó em
    Bài thơ cũng là tự anh viết cho....anh
    Hì!
    Trong quá trình đùa vừa qua, nếu có bạn nào ko vừa lòng với tớ thì tớ rất tiếc, tớ ko cố ý, nói vậy cho vui thôi, giận bạn nào thì tớ chọn cách im lặng rồi
    Trả bài hết, mai chắc tớ phải về cuộc sống thường nhật thôi, thỉnh thoảng sẽ....AQ một tý
    Cám ơn các bạn
  9. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai 3 thằng mèo mất dạy ra tù. Lúc đó đừng nói 1 Mod Bờ-lét, chứ 10 Mod Bờ-lét cũng chả có gì phải xoắn
    Nghĩ mà thấy xốn xang, xao xuyến, "xung xướng"
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đâu em, lần này rõ ràng là Tom ghé nhà Rồng mà
    Ôi, ôi, sắp ngất vì lời chia sẻ của em rồi
    Kể ra nick 3ly này mà nhắng nhít thì mình ko quen, nhưng có lẽ cũng phải 3ly dần thôi, hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này