1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
    Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống
    Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
    Và bằng nụ hôn dài
    .........dài đến triệu năm không ?
    Chậc, một ngày hết sức lẩm cẩm
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em không viết tặng ai cả. nhưng lấy cảm hứng làm mấy câu đấy từ cái ava của anh AQ ạ.
    chiếc thuyền nho nhỏ
    ngọn gió hiu hiu
    nay nước thủy triều mai lại nước rươi
    sông sâu sóng cả em ơi
    chờ cho sóng lặng buồm xuôi ta xuôi cùng
    trót đa mang kiếp bềnh bồng
    xuống ghềnh lên thác một lòng ta thương nhau
    hình như thế - đây là một bài ca dao
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi biết những thứ liên quan đến mình là nguồn cảm hứng cho ai đó. Xin cảm ơn các tác giả - những nghệ sỹ đã bắt lại những cảm xúc bất chợt đó, và chuyển hóa thành những bài văn, thơ, hay thậm chí cả bài hát nữa . "I love you, tôi yêu các bạn, I love you..." (hơi giống câu của "Táo quân" Chí Trung nhỉ )
    Hôm nay ngồi làm đã rất cố gắng tập trung, thật khác so với mình bình thường . Nhưng đúng là "vạn sự khởi đầu nan", vẫn có nhiều phút xao nhãng . May mà trong những phút vẩn vơ ấy lại nghĩ đến nàng...thơ, và với "nàng", đã kịp...thai nghén 1 đứa con tinh thần , phải khoe ngay, vì nhất định đây sẽ là 1 tác phẩm để đời cho con cháu mình sau này mổ xẻ :)) =))
    Anh yêu loài hoa trắng
    Quỳnh, nhài, ly, dâu da,...
    Đợi EM - hoa sáng nhất
    Vẫn đợi EM, EM àh...
    EM, anh thích gọi người yêu (và cả vợ sau này nữa ) là em - xưng anh, thích thế nhất , nhưng nếu EM có "bút danh" khác mà dễ thương, anh cũng thích gọi vậy luôn , liệu thế có ba phải ko nhỉ
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hức. tỏ tình trắng trợn quá. hu hu. sao cái chữ ký của em nó không hiện ra được nhỉ. hic hic.
    tóc ai bay ngang lưng trời
    nhớ đem mây về trần đấy nhé
    áo ai bay thênh thang đồi
    vực sâu hé môi cười
    mắt ai xa lung linh đèn
    dỗ chiêm bao cuộc tình mới đến
    phố ai quen ai xa lạ
    đẹp hơn mỗi ngày qua
    đây là bài hát.
    hic. em không đọ thơ nổi với các bác đâu ạ.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em cho ta yêu thương tình cờ
    Nuôi cho tóc xanh lại
    Những âm u vừa chớm đã tan đi nhẹ
    Em cho ta vô tư tình cờ
    Và tô son những đêm dài
    Những sớm mai tỉnh giấc
    Đời thành vườn hoa
    Phố quanh và phố dài
    Phố em vừa dấu hài
    Vừa một bàn chân bình yên
    Gió đêm về gió mừng
    Gió reo lòng tưng bừng
    Thấy ta vừa biết dấu yêu
    Hồn tinh khôi

    Em đang để lại tóc dài, vì một lời hứa tình bạn...
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    xem lại thông tin cá nhân, thấy mình để quê là Phú Thọ - vì A0208. hic. đổi lại thôi!
    hic. hãy còn may đổi lại được chữ kí.
    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 18/08/2009
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Giật mình khi nghe em nhận xét, hơ hơ , nhưng mà trong thơ có điều thực, có điều ko thực đấy em nhé
    "Vừa biết dấu yêu", anh cũng thích bài này
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thì trong cái topic này, anh gọi mỗi chị sao là em không thôi mừ. lại kèm mấy câu kia. không trắng trợn là gì?
    em test chữ kí.
  9. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đánh dấu ngày ra tù của 3 thằng mèo mất dạy, mừng tê tái
    Kéo cả lũ đi uống cafe. 3 thằng gọi 1 cốc rồi nhâm nhi ngắm gái...
    Đời lại tươi vãi... đài
    Còn mấy cái người này, kết thúc nhau xong béng cho nhanh .
    Đong đưa mãi mà chẳng chịu xơi tái... Làm người ta sốt ruột vãi, đang đi tìm mèo... cái
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    khiếp. thơ tôm sặc mùi tôm (tank)
    em lại test chữ kí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này