1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cả ngày hôm nay em rất chi là lẩm cẩm nhé, có lẽ do ảnh hưởng của bộ phim Việt Nam xem buổi sáng
    Nhân lúc tỉnh táo, ngồi fân tích thơ của anh 3ly xem nó là cái giống gì nào
    Đầu tiên là anh thích hoa Quỳnh : một loài hoa nở về đêm, đẹp bí ẩn và huyền ảo . Giống như câu hát của Trịnh " Quỳnh hương một đóa thoáng hương thầm vườn đêm xao xuyến.
    Một đôi lần đến như người tình để cho trời đất báo tin lành vẫn bình yên..." . Có lẽ nào EM của anh cũng sẽ chỉ đến một đôi lần, mang cho anh chút bình yên rồi...
    Tiếp đến anh thích hoa Nhài : Một loài hoa có vẻ đẹp giản dị, mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. " Chẳng thơm cũng thể hoa Nhài " mà. . Em thích cái mong manh của cánh hoa, cả màu trắng tinh khiết nữa. Hoa nhài dễ sống, dễ nở, dễ toả hương nhưng nhanh tàn . Có lẽ nào EM của anh cũng sẽ đến với anh nhanh và ra đi cũng nhanh không kém không nhỉ ?
    Rồi đến hoa Ly : chắc ý anh muốn nói đến hoa Ly trắng, một màu trắng muốt, không thơm được bằng hoa Ly hồng . Hoa Ly thuộc hàng hoa quý fái, muốn chơi Ly thì fải nghiến răng chịu đựng vì nàng rất kiêu kỳ . Cá nhân em không thích loại hoa này, em thích những gì mộc mạc hơn. Có lẽ nào EM của anh cũng sẽ đến với anh ở một thế cao ngạo đầy thách thức? Và anh không đáp ứng được thì nàng sẽ
    Cuối cùng hoa Dâu Da : hoa nhỏ li ti, màu trắng đục, hơi ngà ngà chứ không được tinh khôi như mấy em kia. . Hoa Dâu Da cũng có mùi thơm nhẹ nhẹ, đi qua thôi sẽ muốn quay lại để hít hà thêm một lần nữa . Nhưng có một đặc điểm, nếu hái đem về nhà, hoa Dâu Da sẽ thu hút... muỗi. Có lẽ nào EM của anh đến cửa rồi sẽ lại quay ra
    Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi. Vì thực ra các loài hoa trên đều gắn với mỗi kỉ niệm tuổi thơ em. Khi anh liệt kê 4 loại đó, em giật mình
    Hoa Quỳnh từ bài hát " Quỳnh Hương " của Trịnh. Lần đầu tiên em nghe nhạc Trịnh là từ bài hát này, lúc đó em đã rất muốn mình tên là Quỳnh để sau này, có 1 ai đó sẽ hát cho em nghe " ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm....". Ngày đấy em học lớp 5
    Hoa Nhài, lúc bé, hè nào em cũng về quê, trưa trốn ngủ, chơi một mình toàn ra cây hoa nhài để hái hoa, cài lên tóc, rồi chơi đồ hàng với chị,. Ướp hoa nhài uống nước chè cũng tuyệt lắm
    Hoa Ly, cãi nhau với một người bạn vì sở thích, vì đấy có fải là hoa Bách Hợp trong truyện Đôrêmon không . Trẻ con kinh khủng
    Hoa Dâu da, học lớp 7, em fải đi sưu tập các loại hoa cho môn sinh vật. Lang thang buổi tối, đi qua cây hoa này, thấy thơm và đẹp quá. Hí hửng hái mang về và kết quả là nhà đầy muỗi
    Dù thế nào em nghĩ EM của anh cũng sẽ là bông hoa đẹp nhất đấy, vì đó là bông hoa của lòng anh mà
    @ em lắc ki : anh AQ gọi mấy em là em nữa mà. Đâu fải chỉ mình chị đâu ?
  2. tomsungongon

    tomsungongon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    @Bạn AQ: Tớ hỏi khí không phải chứ bạn nghe câu này bạn có giật tờ lờ mình không.
    Nếu có: thường...
    Nếu không: Ôi bạn thật là dũng cảm
    Chết lại ném đá rồi
  3. meomeotom1

    meomeotom1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Biết là những cái lời đong đưa ở trển ko dành cho mình...
    Sao mình vẫn thấy "sốn sang"...
    "Thằng trả" kia thật may mắn
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn Tôm sú ơi, thật sự là tớ rất muốn nhường anh AQ vào trả lời câu hỏi của bạn . Nhưng tớ không thể không lên tiếng. Sao bạn toàn bắn tỉa tớ thế ?
    Anh AQ nghe câu đấy thì làm sao mà giật mình như monng muốn của bạn được cơ chứ ?
    Bởi vì anh í đã nói rất rõ EM là một nhận vật trong tưởng tượng của anh í để làm thơ mà . Liên quan gì đến tớ đâu mà tớ không được fát biểu câu trên
    Mong bạn Tôm sú đừng khen bạn AQ dũng cảm nữa nhé, thế khác nào nói tớ là...
    À tiện đây, lại chúc mừng anh về kết quả trận đấu nhé.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Khi anh cười với người con gái khác
    Em biết rằng đó không phải tình yêu
    Anh vẫn thế, vẫn đùa vui như thế
    Em nhủ lòng tại anh quá vô tư
    Khi anh nhắc về người con gái ấy
    Em biết rằng anh đã hết yêu rồi
    Kỷ niệm cũ chôn vùi vào quá khứ
    Em nhủ lòng chắc nỗi nhớ vô tư
    Tất cả chỉ là ảo, là hư, là không thực
    Em nhủ lòng đừng tin quá hư vô
    .......
    Ăc, ăc, dạo này ảnh hưởng của thời tiết và mèo Tom quá. Toàn thơ cóc nhảy
    Còn câu kết nhưng thôi không fang ra nữa, nhỡ Tôm sú lại khen anh AQ dũng cảm thì toi em
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trc h mình luôn nghĩ mình là ng bồng bột, ko đủ kiên nhẫn , thế mà h mình đã thấy mình khác, qua việc mình theo dõi cái top này , h đã lên trang 5x roài mà mọi thứ vẫn thế( hoặc là có khi mình chỉ mình thấy thê) , thế mà mình vẫn vào đây hóng đc, kể mình cũng fục mình quá cơ.
    @ em chủ top : từ h mợ chả giục em và bạn Aq nữa, cứ để xem xem rồi sẽ thế nào, và xem mợ kiên nhẫn hóng topic đến đâu
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mợ nói thế này làm em
    Sốt ruột theo
    Em dự kiến chỉ đến trang 2x là kết thúc chiến dịch rồi cơ
    Ai ngờ thành trì lại vững chắc thế
    Em chưa đánh sập được dù có rất nhiều lời thắc mắc và giục giã nhưng
    Hôm nay 19/8, Cách Mạng tháng 8 thành công rồi mà em vẫn trơ mắt nhìn cổng thành đóng kín
    Buồn từ sáng đến giờ nè
    Không biết đến 2/9 có " sáng " ra được tí nào không . Đành đợi vậy . Haizzzzz
    À, chúc mừng Cách Mạng tháng 8 thành công fát nhờ
    Bên f69 đang rất tưng bừng kỷ niệm
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hì, vậy là bạn Đức phải cám ơn em Sao rồi nhỉ, đã cho bạn Đức nhận ra điều mà bao lâu nay bạn vẫn nhìn nhận bản thân ko tích cực cho lắm
    2 tomsu: nếu phân tích mổ xẻ vấn đề 1 cách sâu sắc và kỹ càng, điều em Sao nói tớ thấy....đúng, hay chí ít, mỗi người nhìn nhận 1 vấn đề theo một cách, một góc khác nhau
    2 em: (chưa biết nói gì )
    2 Tom: (như trên )
    EM, thực ra có 1 phần như em nói thôi, bản thân anh không nhớ chính xác câu từ anh giải thích về EM là thế nào, nhưng rõ ràng, EM không dễ để mường tượng, và cũng không quá khó để hình dung, tưởng tượng, tưởng tượng ...
    Tớ mới đi ăn trưa về nên hơi phởn , từ hôm qua đi làm, bữa nào cũng bia , mời mọi người uống cùng nhé
  9. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị Saodoingoi có thể sẽ phải đổi lại tên topic mất thôi.
    Vì tiến độ quá chậm, lại không thấy tí ánh sáng nào chứng tỏ con đường ngầm mà mình đang dò dẫm từng bước sẽ có lối ra cả.
    iem đoán vụ này sẽ kéo dài đến tập 101.
    Đừng để " Trong có...hỏng " nha chị sao.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em 8kenshin ạ, nếu lên đến trang 101 chắc lúc đó chị con bồng con bế rồi
    Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm mà em ( trong trường hợp không có, chị sẽ đốt pháo hoa cho sáng )
    Còn nếu thành " trong hư có...hỏng " như em nói, chị nhất định sẽ quay ra đòi...tiền anh AQ vì chị đã đưa anh í lên một tầm cao mới . Một ngôi sao sáng loá luôn. Em thấy không ? Giờ anh AQ rất ra dáng 1 ngôi sao nhé, còn vẫy tay, hô " tôi yêu các bạn, I love you ..." ầm ầm kia kìa
    Đùa thôi, nếu em muốn có " chân dung " của anh AQ để về doạ trẻ con thì cứ chuẩn bị sẵn 500 lẻ đi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này