1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị Mơ, em hỏi rất chân thành và nghiêm túc. Đề nghị chị trả lời thật thành thật và chính xác cho em
    Anh AQ cũng có " cái thời còn là thỏ non .... " í ạ ?
  2. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái thời còn là thỏ non... thì ai mà chẳng có sau đó mới quá độ nên một nấc để thành "thỏ jà" chớ chỉ có mỗi chị là chẳng tiến nên đc nấc nào chỉ dậm chân tại chỗ nên đến jờ vẫn là thỏ non hôm nào fải nhờ AQ chỉ cho vài chiêu để wá độ mới đc
    Sơ sơ thế nhé bé, còn chi tiết nó ntn thì... bé cứ từ từ mà tìm hiểu
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    chị ơi cho em góp gold với, em có bao nhiêu em góp hết để "chiêm ngưỡng" " rung nhan" anh AQ
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0

    Xin chú thích là tớ ko định viết gì cả, nhưng nếu chỉ để mỗi cái icon thì sẽ bị lock nick, nên...tặc lưỡi viết thêm vậy, tớ là 1 công dân nghiêm chỉnh mà
    Thôi chúc mọi người ngủ ngon , riêng đồng chí AQ đêm nay sẽ khó ngủ rồi, cho chết, ai bảo nhiều người "hâm" "mộ"...hơn mình
    Cười thêm nụ cười thường trực 1 cái - ko thì cứ thấy thiếu thiếu - ko thì tớ dễ bị hiểu nhầm....
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi zồi ôi !!!
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trưa vừa vật vã với cái nóng, chiều mưa một trận mát tỉnh cả người. Chỉ thương cho một đứa xui xẻo, ở nhà mất điện, đi làm thì mưa .
    À, thế thì cũng phải thương cho một người nữa cũng khổ vì mưa, giá kể làm đại gia nốt hôm nay thì có lẽ...
    Mùng 1 đầu tháng 7, bắt đầu tháng của Ngưu Lang_ Chức Nữ, đất trời lại sụt sùi khóc lóc. . Tự nhiên em nghĩ không biết một ngày có bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống vì tình yêu nhỉ? .
    Có muôn vàn lý do để chia tay nhau, để nói hết yêu rồi, để em đã quên anh hay anh không thấy rung động vì em nữa. Tình yêu !, chậc, tại sao cứ fải yêu nhau, cưa cẩm nhau cho bằng được. Dùng mọi thủ đoạn để có được người mình yêu, rồi kết cục sẽ là gì ? Là chia tay hoặc là một gia đình với đám cưới tưng bừng, nhưng bao nhiêu cô dâu_ chú rể sẽ hạnh phúc, sẽ nắm tay nhau đi hết con đường đời ?
    " Tháng bẩy ngập ngừng, tháng bẩy nhớ thương
    Tháng bẩy mưa ngâu, một trời vấn vương
    Nước mắt Ngưu lang - Chức nữ..."
    Ờ, nói nhăng nói cuội xong mới giật mình, không hiểu mình lập cái topic này ra để làm gì nhỉ ?
    Hết mưa, hết hâm, em lại đi công thành nào . hee
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    chủ topic là người con gái đáng yêu
    iem mà phán ai thì chỉ có chuận trở nên
    à chị sao có mời iem vào nhà chi ko đấy?
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em đấy hở, chân dài da trắng (thích gọi em thế này )
    Đi gây chiến khắp nơi rùi về nhà chị ngồi nghỉ hở ?. Mời em
    Mát nhờ
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Tạnh mưa, em chạy ra ngoài ngó nghiêng xem trời đất thế nào. Em được nhìn thấy 1 cảnh tượng rất đẹp. Có lẽ chỉ những người ở nhà tập thể sắp đổ như em mới được chứng kiến thôi
    Trời sáng dần lên, những tia nắng cuối ngày chiếu vào ô kính của một toà nhà, những ô cửa kính màu xanh fản ra những sắc màu lung linh. Tự nhiên em nhớ đến câu hát " Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc mà lời từ biệt chẳng lên môi... "
    Em đọc được ở đâu đó, người ta nói rằng " một trái tim yếu đuối sẽ không bao giờ có được người mình yêu ". Em lại nghĩ khác. 2 người đến được với nhau là do duyên số và bằng sự cảm nhận của trái tim. Không fải cứ dũng cảm đến quát vào mặt nhau câu yêu thì sẽ thành người yêu được. Nhưng đôi khi cũng nên " chộp giật " cơ hội để tạo " điều kiện " cho duyên nó ghé qua chứ, anh nhỉ ?. Và lắng nghe con tim mình đập với tần số là bao nhiêu?
    Hình như hôm nay em lại nói hơi nhiều về chuyện yêu rồi. Cơ bản nghe " Song from a stormy night " hay quá anh ạ.
    "On this stormy night
    I promised I always would love you...."
    Vừa chạy ra ngoài fát nữa. Em đã hiểu thế nào hoàng hôn ấm áp.
  10. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị hai nhân vật chính gặp nhau để đóng topic nào. Sốt hết cả ruột
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này