1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong hư có thực...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saodoingoi80, 31/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là tối qua, chính xác hơn là từ lúc anh ghé vào, cái topic của em tưng bừng hẳn lên. Thế mới biết sức hút của anh nó mạnh như thế nào Em nghĩ anh mà đá ở vị trí tiền đạo có thể áp dụng chiến thuật " ruồi bu" để lừa hậu vệ đội bạn.Anh lên nhử rồi nhanh chân đảo bóng truyền sang cho đồng đội...thế là ăn tiền rồi.Nhưng bản thân em thì thích hậu vệ hơn, có cảm giác những người này rất chắc chắn và lì đòn. Trung vệ (hay tiền vệ í nhỉ?) đầu óc khá sắc sảo và ma quái. Còn thủ môn em không khoái lắm, nhìn các bạn chạy với nhau ở trên, còn mình cứ rập rình ở dưới khó chịu làm sao í. Mà hình như anh cũng không ( được) ở vị trí này nhỉ? Có lẽ em vẫn ấn tượng bộ mặt ngu ngu của Barthez khi bắt cho MU đã để lọt lưới 1 quả củ chuối như thế nào. Bóng từ từ lăn qua 2 chân và ung dung vào lưới, còn bác í thì bắt... không khí. Xem trận đấy mà em cứ bò ra cười. Em cũng không biết nhiều về bóng đá lắm, chỉ hay lê la đi cổ vũ cho bọn bạn, và tự mình thân chinh ra trận nếu như có cá độ kem. Nhưng đấy là hồi em còn trẻ, bây giờ thì hết rồi,lâu lâu không được ra... sân cỏ. Thời oanh liệt nay còn đâu? (Than câu này xong, hy vọng có 1 ngày mình sẽ được cùng một ai đó đi xem...cỏ xanh như thế nào?)
    Em thấy anh không theo nghành sư fạm thì hơi bị fí đấy nhé. Mà fải là bậc tiểu học cơ, bọn trẻ con cứ gọi là...khóc không thành tiếng. Tưởng tượng mà xem thầy giáo AQ " bậc nhất" thiên hạ dạy dỗ các cháu đến nơi đến chốn về chính tả và trình bày. Mà "thầy" rất nhiệt tình nhé, khen chê công minh fết, câu trước thầy khen, câu sau thầy chỉnh, làm học trò em cứ há hốc miệng, quỳ sụp xuống gọi 2 tiếng "sư phụuuu".. .
    Em cũng chưa bao giờ thử "vẽ" dung nhan của anh trong trí tưởng tượng cả. Xấu, đẹp gì thì cũng là nhan sắc của anh, em có được sơ múi gì đâu, nhỉ ?Kể cả anh có cái "sẹo ở trên đầu" thì vẫn đẹp như thường vì đó là " một cái sẹo vinh diệu, danh giá"Nên bỏ qua fần ngoại hình, em xin đi thẳng vào "nội dung chính". Như thế nào hồi sau sẽ rõ...anh lại đợi tiếp đi nhé....Càng ngày em càng thấy anh thú vị rồi đấy..
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em AQ đúng là mát lòng mát dạ mát hết cả ...rồi nhé.
    Mới có 1 hôm mình ốm ngủ lăn lóc mà đã lên trang như thế này rồi.
    @Bác SH: em thấy bác than thở nhiều thế. Bên lều Vịt có em gì gì đấy nhắn vu vơ cho người mà ai cũng biết là ai đấy kia kìa
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh không biết gì về vụ đấy đâu nha. Mà hình như tiếng súng đã tạm ngưng rùi em Je ạ.
    ( Mình dạo này tệ thật, cứ thấy vui đâu lại chầu đấy)

  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Có phải mỗi mình bác thế đâu he he. Tuy nhiên em không nhận bảo kê lều nào hết nên em làm thế không thấy ngượng, còn bác thì...
  5. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay em đang ngủ ngon lành, tự nhiên, chả hiểu sao, sực nhớ ra mấy câu nói của anh, làm em chồm dậy, ngơ ngác 1 lúc, rồi tự hỏi: mình có làm điều gì sai không nhỉ? Đùa, à không thật, anh làm em thấy bất an quá, cứ như kiểu đi buôn lậu chui ấy, mắt lúc nào cũng fải đảo, chân ở trong tư thế chuẩn bị chạy và miệng thì luôn sẵn sằng gào lên thanh minh: " không fải em, nào đâu fải em..."
    Viết đến đây, lại ngồi đần ra thêm một lúc nữa, thế rốt cuộc mình có làm gì sai không nhỉ? Em thề( dạo này thề hơi nhiều, có ngày sét đánh vỡ đầu vì cái tội thề lung tung) là em viết cái topic này với suy nghĩ vô cùng giản dị. Em viết cho anh cũng như bao nhiêu cái nick khác viết cho "anh" của họ, có mỗi một điều hơi hơi khác là "anh" của họ không famous như "anh" của em, à quên như anh ở đây. Em sống rất bình lặng, không có gì nổi bật, được mỗi cái tính thật thà, thích tin vào những gì tốt đẹp nhất của con người. Khi em đã "chọn" ai để làm bạn thì cũng có nghĩa là em sẽ chỉ chọn những tính cách tốt đẹp nhất của người đó để chơi. Con người không ai là hoàn hảo( đến Bác Hồ còn không được perfect nữa là, Bác chả hút thuốc và không lấy vợ đấy thây?), ai cũng có tính xấu, mạng là ảo, nhưng mạng cũng có thể để "lộ" một fần tính cách của các mem. Đã tham gia một diễn đàn thì hãy là bạn của nhau đi đã, sao cứ fải tưởng tượng trước làm gì nhỉ? Còn riêng với anh, ok, cứ cho là em hơi vượt qua ngưỡng của từ " bạn" một chút đi, nhưng AQ ạ, theo đúng tinh thần AQ (cười nhe nhởn một cái ) dù anh có xấu xa đến đâu em cũng sẽ chỉ "chắt lọc" những gì tốt đẹp( hoặc hơi hơi tốt đẹp) để tiếp tục " PR " anh trên cái topic này. Và em nhắc lại một lần nữa, trong hư có thực, fàm đã là con người, không ai là không có "fần tối" trong mình, nên anh yên tâm, em không bao giờ "ảo tưởng" hay thần thánh hoá một con người đâu.
    Đang cơn đói, lảm nhảm hơi nhiều và lung tung.Anh với mọi người hết sức thông cảm nhé
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    cái này ng ta gọi là "tuần chay nào cũng có nước mắt " , hehe
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn Đức giỏi suy bụng ta ra bụng người ghê...he he...
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn rồi, hehêh, topic nàyy bữa nay tớ đã thấy nó hơi nhạt rồi, h có khi những ng "vui đâu chầu đấy " như chúng ta ( có cả bạn nữa nhá ) nên cho thêm ít gia vị hay hạt nêm đi nhỉ.
    ko có gì tiến triển thì nó sẽ nhạt dần mà , chẹp , thế bạn aq thấy dư lào nhỉ
  9. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    Chị cứ đổ nguyên cả thùng mắm lên cũng được. Cho nó mặn rụt lưỡi đê
  10. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có cả tớ rồi. Có tiến triển gì hay không thì...đang chờ 2 nhân vật chính này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này