1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong lịch sử Việt Nam ông vua nào nhiều vợ và nhiều con nhất?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Daidien, 05/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daidien

    Daidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong lịch sử Việt Nam ông vua nào nhiều vợ và nhiều con nhất?

    Trong lịch sử Việt Nam ông vua nào nhiều vợ và nhiều con nhất?
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cậu Minh Mạng chứ ai!!
  3. Daidien

    Daidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  4. TLV

    TLV Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    0
    VUA MINH MẠNG
    Minh Mạng có câu thơ được rất nhiều người truyền tụng:
    ?oNhất dạ ngũ giao tam hữu dụng?
    Nghĩa là: Một đêm giao hợp với 5 vợ thì 3 vợ có thai.
    Suy từ câu thơ ấy, có thể cho rằng Minh Mạng có rất nhiều vợ, rất nhiều con.
    Về số con của Minh Mạng, cuốn Nguyễn Phước tộc thế phả có ghi rõ:
    ?oĐức Thánh tổ có 78 hoàng nam và 64 hoàng nữ? (cộng là 142 con)
    Về số vợ, cuốn Minh Mạng chính yếu chép:
    ?oNăm Minh Mạng thứ 6, mùa xuân, tháng giêng trong kinh kỳ ít mưa, nhà vua lấy hạn làm lo, chỉ dụ cho quan Thượng bảo khanh là ông Hoàng Quỳnh rằng: ?oHai ba năm trở lại đây hạn hán liên tiếp. Trẫm nghĩ từ đâu mà đến thế, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân; hoặc trong thâm cung, cung nữ nhiều, nên âm khí uất tắc mà nên vậy ư? Nay bớt đi, cho ra 100 người, ngõ hầu có thể giải trừ thiên tai vậy?.
    Suy ra, có thể thấy rằng tổng số vợ của Minh Mạng cũng phải đến vài trăm người là ít..
    Vì có quá nhiều vợ như vậy, nên Minh Mạng đã ?osử dụng? các nàng một cách vô cùng lãng phí và tàn ác. Mỗi khi ngủ trưa mùa hè, phải có 5 nàng chầu hầu: 1 nàng quạt, 1 nàng ru, 1 nàng gãi, 1 nàng đấm bóp, 1 nàng sai vặt.
    Một hôm, đang ngủ trưa, Minh Mạng bỗng ngồi dậy la to:
    - Đứa nào cả gan hôn vào trán ta? Nói đi, không thì ta chéam đầu cả 5 đứa.
    Một nàng nghẹn ngào vừa khóc vừa nói:
    - Thiếp đựa cha mẹ cho vào chầu hầu bệ hạ đã 5 năm rồi mà chưa bao giờ được chung chăn chung gối. Hôm nay, nhìn thấy bệ hạ ngủ mà mặt vẫn rất khôi ngô. Thiếp thương quá, đánh liều hôn trộm 1 cái. Thiếp lạy bệ hạ tha thứ cho.
    Minh Mạng cười lạt rồi nghiêm nét mặt và nói:
    - Mi đã phạm tội bất kính, phải xử tử. Tội không nặng lắm, tình cũng đáng thương. Nhưng nếu pháp luật không được chấp hành thì xã hội sẽ loạn, nên ta phải hạ lệnh đưa mi ra chém đầu để làm gương cho kẻ khác.
    Thề là 3 phút sau, người cung nữ bị rơi đầu.
  5. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Em tưởng là: "Nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử" chứ nhỉ. Thang thuốc mà vua thường dùng còn gọi là Minh Mạng thang, đem ngâm rượu thì gọi là rượu Minh Mạng. Cái thứ Viagra Việt Nam này ko biết chất lượng thế nào chứ hôm sang Malaysia gặp mấy ông Ba Tầu ở đấy, mấy ông còn hỏi chuyện cái Minh Mạng thang này. Bên Malaysia cũng có thứ tương tự gọi là Alley Tonkat khỉ gió gì đấy chuyên giành cho các vị Hồi giáo 4 vợ.
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Hồi giáo cũng có cái sướng nhỉ! Thảo nào ....
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác này biết Minh Mạng thang, ai dè cũng ù ù cạc cạc như bác TLV.
    Minh Mạng chỉ có 2 thang thôi:
    "Nhất dạ ngũ giao" (Một đêm 5 lần giao hợp}

    "Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử". (Một đêm 6 lần giao hợp thì 5 bà đẻ con}
    Sở dĩ có 1 bà thừa ra vì sức người có hạn, thuộc có làm cho sức thêm mạnh thì cũng không làm tăng thêm Dương khí.
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    [blue]Tui thì nghe câu" Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử" (có 1 bà sinh đôi)

Chia sẻ trang này