1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong lớp học và hiện tượng ngoài công viên...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendsforever, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ô thế bác Đào dạo này mắt kém hay sao thế, hồi chị học, đến gói hạt dưa giấu trong túi áo mà ông ấy còn tia thấy, nữa là ...

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  2. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em mới vào trg ko lâu nên em chẳng biết bác nào là bác Đào cả,chị bé ngoan có thể liệt kê lí lịch của bác đó cho em đc ko ạ?Bây giờ em chỉ biết có mỗi thầy Điểm,thầy Quang ,Thầy Trụ,rồi các thầy cô giáo dạy em thế thôi,còn ko biết hơn.Mà chị bé ngoan ra trg đc mấy năm rồi thế,giờ chị học ở đâu vậy?...Hì, Có qúa tò mò ko ạ???Quỳnh Chi
  3. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    ko phải bé ngoan đâu em Quỳnh Chi ạ, mà là bê ngoan.
    sin mori****a
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trong trường này tìm người cao mới khó, chứ tìm người thấp, nhất là thấp như bác Đào thì dễ không Bác Đào với chú Hải, chú Nguyên, chị nghĩ em nên bít mấy người đó nhiều hơn , để nhỡ chẳng may có đi học muộn, còn có đường mà xin xỏ. Bac nào lùn lùn, mặt mũi rất nghiêm trọng, tay lúc nào cũng có một quyển sổ sách gì đấy, chính là bác Đào thân yêu của chúng ta. Ôi, cháu nhớ bác Đào quá
    Chị ra trường nếu tính cả năm nay và năm sau nữa là tròn 3 năm rùi, nên chả bít bây giờ bác Đào có còn làm ở trường nữa không, nhưng hôm trước lượn qua nghía vẫn thấy chú Hải với chú Nguyên. May mà mình vừa ra trường thì lắp me ra me rủng, chứ không thì chắc toi cả nút. Không thể hiểu được bọn em sống thế nào với những cái của nợ đó, có khổ không em
    Thế là năm nay em học lớp 10 à ?

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hoá ra đây là topic bàn tán về trường cũ, hay nhở, có box TP rồi mờ
    Người con gái ấy lấy chồng
    Người con trai ấy tần ngần trông theo
    Phố phường bữa ấy vắng teo
    Trên cành cây ấy lá gieo một mình...
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi còn gọi là bê ngoan, bây giờ thành bò ngoan rồi Tùng ơi
    I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try... You deserve to have so much more...
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải là box để mod vào câu bài.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  8. phong82tp

    phong82tp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Trần Phú nổi tiếng thế mà em quên hả? Dân Trần Phú mấy chuyện này thường thôi. Mấy chú bảo vệ thì làm được cái gì??? Chưa cho vài chém là may... hehehe...
    ...tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời...
    You're never alone.
    I'm always here to be your love.
  9. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hê, thú vị nhỉ, nghe cái tên toipic thì cực kỳ mùi mẫn, trang 1 trnag 2 còn đỡ, bi giờ thành cái quái gì thế này, chẹp, mod đâu ấy nhỉ, làm việc đi chứ,,,
    To phong82tp, Trần Phú vốn nổi tiếng là Trần Đú mà, bác chưa nghe danh sao.
    To 1 số người: blue đọc khá nhiều bài, nhưng mà bất cứ cái topic nào hơi tâm đắc 1 tí có mặt quý vị là biến thành topic buôn chuyện, làm ơn tôn trọng mọi người chút, ok?
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thẳng ra cho dễ nghe. Xin lỗi, tôi không phải vào đây để phá đám cái topic này. Nhưng làm ơn xem lại giùm, chính người lập ra cái topic này đã hỏi tôi về những thông tin người đó muốn biết, chứ không phải tôi tự dưng xông vào quảng cáo cho trường TP. Tôi tôn trọng mọi người, nên người ta hỏi thì tôi trả lời. U hoàn toàn có thể bỏ qua bài của tôi không đọc để đọc những bài khác chất lượng, hoặc post những bài mà U tâm đắc. Bài của tôi không chứa những thông tin U quan tâm, nhưng với người lập ra cái topic này thì có thể là có. VÌ thế rõ ràng là tôi không buôn chuyện và không tôn trọng người khác ở đây.
    Còn một điều nữa, TP thì nổi tiếng Đú rồi, U biết, phong82tp cũng biết, bởi vì cái nick đó là phong82TP.
    Cảm ơn đã lại một lần nữa mất công đọc một bài buôn chuyện.

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.

Chia sẻ trang này