1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong mắt con trai, người con gái đáng yêu nhất là lúc nào?(Mời các bạn tham gia và bình chọn cho câ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donnacalf, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KuFoCe

    KuFoCe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi mới ngủ dậy!!..nhìn mới đáng yêu làm sao!!..riêng tớ thì tớ thích nhất là khi cô í chu chu cái mỏ, ui đáng yêu quá..
  2. nhoc_oi

    nhoc_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Nó là nó chúa ghét những đứa con gái đỏng đảnh, ỏng ẹo. Nhỏ ấy mang vẻ tiểu thư đài cát, cái kiểu con gái nhà giàu nắng không ưa - mưa không chịu - kỵ gió - ghét mù sương.
    Cái con nhỏ tưởng chừng như không nhấc nổi một cọng rơm kia lại lăng xăng khuâng những gói hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt. Đôi giày cao gót, cái dáng vẻ tiểu thư mọi ngày đi đâu mất. Nó bỗng nhận ra cái răng mọc mất trật tự và nụ cười của cô nhỏ lúc ấy mới duyên làm sao...
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khi cô ấy làm nội trợ , nấu nướng , chuẩn bị 1 bữa ăn .... Hình ảnh cô ấy khi đó thật ấm áp và nồng nàn ... Rất dịu dàng và đáng yêu ...! Còn bên cạnh đó thì nhiều lúc khác cũng đáng yêu không kém =)
  4. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy nàng đáng yêu nhất lúc nàng nói câu: Anh có mệt lắm không? với khuân mặt đầy cảm xúc.
    Ơ mà phải trình bày rõ là câu ấy nàng hỏi mỗi khi gặp tớ đi làm về. Không bác nào giàu trí tưởng bở lại..nghĩ.
  5. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hahaha giá mà không trình bày người ta còn chẳng nghĩ đến ... Chứ trình bày thế xong nghi quá ... Có khi đúng là nàng của bạn hỏi khi 2 người đang ... Giao hưởng thính phòng ....
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn quá thôi,đừng hồi tưởng về quá khứ nữa,nhanh nhanh mà té về đi,tớ còn giới thiệu ..gái cho.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Còn 10 ngày nữa là deadline rồi, các bạn cứ tham gia cho vui nhé
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đọc những ý kiến trên thấy bác nào nói cũng đúng cả .Nhưng khi một cô gái mang được gương mặt rạng ngời ,trẻ con pha lẫn chút ngây thơ ngốc nghếch và đôi khi có những cử chỉ rất vụng về ,phụng phịu sẽ khiến người đàn ông cảm thấy họ đáng yêu hơn ,dù trên thực tế cô ấy sâu sắc và thông minh ,nhưng những lúc xuất thần thì các bác trai sẽ thấy :" Ô hay ,trông nàng dễ thương wá !"
    Khi nghe các bác trai cho biết ý kiến thì em mới biết là tại sao những người dàn ông kia lại thích em .Em không đẹp ,cũng không giàu ,đôi khi lại "chướng chướng" ,khó ưa .Nhưng khi em ở bên cạnh người yêu thì cảm thấy mình rất độ lượng , đối xử tốt với mọi người và cười nhiều hơn ....
    Cũng đã có nhiều lần em phụ mẹ anh ấy nấu ăn hay chăm sóc mẹ anh lúc ốm (cả nhà toàn đàn ông nên chả ai biết làm sao cả ...Chán !! ) . Tất nhiên là lúc anh ốm em cũng ...mang đồ ăn đến tận chỗ và chăm sóc cho anh ,dưới sự cho phép của mama anh ! Em cũng chu chu cái mỏ mỗi khi giận dỗi ,làm nũng ,nhưng rất ít khi ...Và cũng có một lần anh chàng bắt gặp lúc em đang ngủ trưa ,nhưng có thấy em dễ xương hơn không thì em ....chả biết !!!
    Điều em thường làm nhất là tròn xoe mắt và mỉm cười mỗi khi anh kể chuyện ,dù là em chả ham thích gì về bóng đá ,rồi xe cộ ...nhưng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu cả .Và anh luôn sẵn sàng kể mọi việc xảy đến với anh cho em biết ,và chưa bao giờ anh thấy khó chịu vì đã cho em biết wá nhiều .
    Dựa trên những chi tiết đó ,các bác có nghĩ là vì thế mà anh bảo em dễ thương và khó quên không ?? Và đó có phải là câu trả lời chính xác không sis Vy Huỳnh ??
  10. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc hết những câu trả lời của các bạn ở trên. Có bạn cho rằng người con gái đẹp nhất khi cười, có người lại cho rằng người con gái đáng yêu nhất khi khóc, khi phụng phịu, khi nấu ăn, khi v.v.... Nhưng thực ra không phải những điều đấy là đúng với mọi người con gái. Có cô cười thì đẹp thật, nhưng có cô lúc không cười lại hay hơn. Có cô khóc trông hay hay, nhưng có cô khóc trông lại chẳng đáng yêu tẹo nào cả.... Nói chung, cái này tuỳ vào từng người.
    Theo những nghiên cứu khoa học thì người phụ nữ sẽ đẹp hơn vào những ngày đặc biệt của họ (gọi là women''s special days :), thường kéo dài từ 3-7 ngày gì đó). Lúc này, nữ tính trong họ được thể hiện một cách rõ nhất cả bên trong cơ thể và biểu hiện ra bên ngoài theo bản năng hấp dẫn người khác giới. Tự dưng họ trông sẽ xinh hơn, đáng yêu hơn. Nhưng sự đáng yêu đó không kéo dài trong cả 3-7 ngày đặc biệt đó, mà có lẽ phải trừ đi những ngày mà một số người bị đau bụng hay đau lưng đến quằn quại.
    Không biết trả lời đúng không?

Chia sẻ trang này