1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong mắt trẻ con: Yêu cho roi cho vọt,...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 18/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt trẻ con: Yêu cho roi cho vọt,...

    ?oMày làm ăn như thế này à?? <bốp> ?oTao tát mày thì cũng mong mày tốt lên..?. Thằng bé ngã dúi dụi vào góc nhà nhìn cái bát vỡ trên sàn nhà với ánh mắt kinh hãi. Nó hiểu rằng người đang mắng nó là mẹ nó và nó không được quyền cãi lại.
    <bốp> ?oSao mày cứ câm như hến thế hả, thằng kia??
    Thằng bé lại văng ra khỏi cái góc nhà mà nó nghĩ rằng đó là nơi an toàn cho cái thân bé tí xíu mới sống được 8 năm trên đời. Nó lúng búng cái miệng sưng vù ?oCon? xin lỗi? cái bát nóng quá??
    <bốp> ?oMày lại còn cãi à??...
    Nó chợt òa khóc, khóc vì đau, khóc vì những cái tát đầy ?othương yêu? kia, nó khóc như lúc nó chấm chân vào cuộc sống đầy rẫy những điều bất công và vô lý này. Trong tận cùng cái đầu non nớt của nó chỉ hiểu một điều ?oMẹ nó đánh nó vì nó đã làm vỡ bát?.
    ?
    ?
    Con nhóc choàng tỉnh, nhìn thấy mẹ nó với cái má sưng húp đang khóc dưới nhà ?oAnh dám đánh tôi à??? Nó nhìn, nó lặng lẽ, nó ngờ nghệch nhìn như một mầm cây yếu ớt đang còn trong khe đất nhìn trận bão gào thét, giằng xé, cào cấu những cái cây đã trưởng thành. Bỗng nhiên một giọt nước mắt mặn chát chui vào miệng nó? nó hiểu và nó chỉ hiểu rằng ?oBố mẹ đánh nhau??
    ?
    ?
    Những tâm sự của những người bây giờ đã là các cô, các chú?

    npl155 - Kẻ lang thang tìm điều phi lý...
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nếu - không có những trận đòn , những tháng ngày luôn sợ sệt khi ở cạnh ông ấy thì tôi bây giờ rất có thể trở thành một đứa hư hỏng . Nhưng - dù sao đi nữa cũng không nên dạy trẻ con = roi vọt , khi một đứa trẻ lớn lên trong đòn roi , những lời nhiếc mắng và một gia đình không êm ấm thì trong kí ức của nó quá khứ là những tháng ngày rất rất tồi tệ . Tư tưởng của nó cũng như tính tình sẽ có đôi chút lệch lạc . hix . Tuổi thơ - là một chuỗi ngày địa ngục
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ai là ông ấy vậy ? Chẳng lẽ gọi bố của bé à . Thiếu tôn trọng như thế thì ăn đòn là đúng rồi .
    Thực ra xã hội này ai cũng biết cách dạy con cái đâu . Chiều thì quá mức nhưng điên lên thì bạ cái gì phang cái đấy . Tôi còn thấy một đứẳo chỗ tôi , thằng này ham điện tử lắm . Một lần bị ông bố tóm được thế là tại hiện trường ông bố tung ra những đòn trong karate mà được tính 4 điểm cơ đấy vì tấn công toàn từ ngực trở lên mà . Một lần khác không hiểu vì chuyện gì ông bố túm lấy đánh nấy đánh nể , hàng xóm chay sang ngăn lại . Thế là thằng bé thừa cơ bỏ chạy . Nhưng vẫn chưa yên bằng một chiêu trong tịch tà kiếm pháp ông bố vơ ngay cái chổi phi tới thằng bé dích chấu giữa lưng . Kể ra thì còn nhiều hành vi cục xúc của ông bố lắm , nhưng xét cho cùng cũng là phương pháp dạy con cái không khoa học mà ra cả . Đánh đập không phải là một giải pháp tốt nhất .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói từ trước tới nay Gà con chỉ bị ăn đòn đúng 1 lần. Từ lúc còn loắt cha loắt choắt, những lần bị ba mắng, đáng rồi lại khóc ầm nhà, ba mắng rồi ba dỗ, ba bế rồi lại hỏi: Con có đau không con?? Cho ba xin lỗi ... Dù rất đâu nhưng nghe những câu ngọt như vậy, Gà con lại cười toe toét. Khi ba xa nhà kiếm tiền, một mình mẹ nuôi dạy hai chị em lớn khôn. Mẹ ít mắng, có làm gì quá đáng thì mẹ mắng và bảo lần sau không được thế. Mội lần mẹ mắng là mình lại gào lên gọi tên Ba. Mẹ lại ngồi ôm 2 đứa con gái bé bỏng của mẹ và nói: Ba sắp về rồi, nín đi con.... Mẹ thật dịu dàng và tốt bụng, mẹ chẳng bao giờ dạy Gà con bằng những cú roi, những trận đánh. Mẹ bảo rằng mẹ tin mẹ giải thích, mẹ nhắc nhở khuyên bảo thì các con hiểu, biết đâu là sai, đâu là đúng nên không bao giờ đánh đòn.
    Chỉ một lần duy nhất đó..... Nói dối ba me chỉ vì sợ đánh đòn... Trận đánh đòn đau nhất trong suốt 19 năm của Gà con, trần đòn năm lên 7tuổi khi Gà con làm vỡ ly nhưng mà chối, không nhận. Trận đòn đó đã dạy Gà con không bao giờ được nói dối dù tội bé hay lớn. Nếu có lỗi thì phải nhận, nhận thì lần sau sẽ phải sửa. Không nhận mà nói dối thì lần sau.... quen mồm nói dối sau này sẽ không sửa được.... Ba mẹ là những người tuyệt vời nhất đã nuôi dạy Gà con được vui chơi, học hành cho đến ngày hôm nay và sẽ là tiếp tục trong tương lai cho đến khi Gà con có thể đền đáp 1 fần những gì 2 người đã dành cho Gà con. Nhắc nhở, khuyên răn và chỉ bảo là những gì ba mẹ đã dạy Gà con nên người và chắc chắn về sau, Gà con sẽ không bao giờ đánh đòn con cái của mình. Gà con tin bọn trẻ dù bé hay lơn đều có thể hiểu được ta nói gì và ta khuyên gì. Chỉ có điều cách mà người lớn khuyên răn cũng như nhắc nhở chúng như thế nào để chúng hiểu và nhớ được. Đó mới gọi là dạy bọn trẻ. Trẻ con càng đánh càng cứng đầu và chẳng bao giờ sửa được.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này