1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong moi con ng duong nhu ton tai hai mat doi lap

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Ba_hat_de_than_ky_new, 28/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hai mat doi lap do ton tai song song voi nhau va no chi the hien ra ngoai khi con nguoi do cam thay that can thiet. Mat tot duoc the hien nhieu hon vi do la hinh thuc, la bo mat cua con nguoi do. Mat xau duoc giau kin va no chi xuat hien khi nao cai hinh thuc hao nhoang ben ngoai bi lu mo. luc do ban chat that su cua con nguoi moi xuat hien. Khi mat tot nhieu hon mat xau do la mot con nguoi tuong doi hoan thien, chap nhan duoc. Khi mat xau lan at mat tot, ta co the nhan ra dieu do mot cach ro rang nhat thi con nguoi do ko the chap nhan duoc, ta coi do la nguoi dung, la ke thu. Mat tot, mat xau xuat hien ro rang lam ta co the hieu chinh xac mot con nguoi. Tuy nhien, loai nguoi thu 3 la loai nguoi mat tot van co, mat xau co nhieu hon mat tot nhung biet che day can than boi cai hinh thuc, ta khong phat hien ra duoc, va do qua la mot vu lua dao the ky.

    3hatde

    I'll be right here waiting 4U
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ, nhìn từ hai góc nhìn khác hẳn nhau thì rõ từng mặt một. Đúng là "hai mặt biện chứng" với nhau, cái tốt dường như muốn ta thay đổi, đi lên, cái xấu dường như giữ ta lại, kéo xuống. Tốt chẳng cho xấu có đất sống còn xấu như muốn ta chẳng thể tốt thêm.
    Nhưng tốt và xấu lại là chấp nhận nhau. Tốt coi xấu cùng tồn tại nhưng như bắt phải biết được mình là xấu ra sao, hiểu đúng nó và điều chỉnh, sửa chữa chúng để tốt lên. Xấu thì cũng biết đến tốt để so sánh, để biết xấu ra sao và đâu sẽ là sức mạnh, để hoán đổi xấu thành tốt.
    Nhưng tốt và xấu cũng là hai thứ thúc đẩy nhau. Nếu toàn xấu cả thì hoặc không còn là mình hoặc thức tỉnh lại để quay trở lại cái tốt. Nếu toàn tốt cả thì còn gì để phấn đấu, điều chỉnh và có xu hướng chủ quan, mắc phải cái xấu mới, dạng thức mới.
    Nhưng con người tốt thường không để cho cái xấu lấn át, có chỗ để bắt rễ vững vàng. Người tốt luôn tự ý thức về mình, hiểu rõ tốt xấu và tin tưởng giá trị của những cái tốt trong cuộc sống tương lai.
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này