1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trọng nam khinh nữ ?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanh786, 20/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Trọng nam khinh nữ ?!

    Ngày trước, nhất là thời kỳ phong kiến trở về trước, phụ nữ thường ít có vai trò gì trong xã hội, họ chỉ lo việc sinh con đẻ cái phục vụ cho chồng con và chỉ quanh quẩn trong những công việc gia đình. Họ hầu như không được học hành, không có vai vế gì trong xã hội. Họ luôn luôn là người thụ động trong mọi công việc. Khi lớn lên họ được gả chồng và theo về nhà chồng làm dâu và thực hiện một "sứ mệnh cao cả, muôn thuở" là làm dâu, làm vợ phục vụ cho nhà chồng.
    Ngày nay, chế độ lạc hậu ấy đã được thay thế bằng chế độ mới tân tiến hơn. Người phụ nữ được đi học như nam giới, có vai vế trong xã hội. Tiếng nói của người phụ nữ có giá trị hơn, nhiều nơi đã và đang thực hiện sự bình đẳng nam nữ. Nghĩa là họ đang trở thành người chủ động trong mọi công việc như nam giới, họ làm chủ số mệnh của mình.
    Tuy vậy, đó cũng chỉ là đang nằm trong tiến trình đi tới, chứ thực sự thì chưa phải.
    Phụ nữ xét theo cái nhìn chung thì họ vẫn lực lượng thụ động. Những công việc quan trọng vẫn chủ yếu do đàn ông quyết định, họ ít tham gia vào. Ngay trong việc đại sự là lập gia đình thì họ vẫn là người thụ động, thế hiện ở việc "trâu đi tìm cọc chứ bao giờ mà cọc đi tìm trâu". Cho nên tình yêu chưa thực sự là thứ tình cảm hoàn toàn từ hai phía. Sự thụ động trong tình yêu dẫn đến sự phụ thuộc vào nam giới: Nếu may mắn thì gặp bạn tốt, còn không thì quả là bất hạnh. Mặt khác, vì thế mà nam giới không cần phải phấn đấu hoàn thiện mình mà vẫn có được những nàng kiều tốt mã, tạo nên tiền lệ xấu. Những kẻ sở khanh lợi dụng yếu điểm này mà mặc sức chinh phạt phụ nữ.
    Phụ nữ thường bị thua thiệt nhiều điều: Thứ nhất là do những thành kiến lâu đời vẫn ám ảnh nặng, thứ nữa là sự buông xuôi của chính phụ nữ, họ ít nhiều đã tiếp tay cho những cái xấu. Kết quả là họ như những bông hoa bị dày xéo chà đạp. Họ như những miếng mồi ngon mà rất dể kiếm, rẻ tiền. Nên nam giới cố có được và cũng vứt đi dể dàng. Thân gái đẹp đấy nhưng mà dể tàn phai, họ sinh ra như để mua vui , nô lệ cho đàn ông. Người cha người mẹ nào có trách nhiệm mà không xót khi đứa con mình nuôi dưỡng mà có kết cục cuộc đời ô nhục, tàn tạ vậy, đó là một sự sỉ nhục lớn. Khi ta nuôi dưỡng ta mong cho nó trở thành con người tốt đẹp, mang những giá trị chân thiện mỹ, thế mà nó là cái giẻ rách, bị người ta chà đạp và nó trở nên thân tàn ma dại. Có gì độc ác, là sỉ nhục hơn thế!
    Cho nên mới có sự "trọng nam khinh nữ ". Sinh ra con trai thì được chiều chuộng hết mực, cho dù sau này nó có là tướng cướp đi nữa vẫn hơn,điều này tạo nên những tai hoạ mà sau này chính người phụ nữ phải gánh chịu trực tiếp.Còn con gái thì sớm muộn cũng là con, là tôi tớ của người ta, cho nên việc gì mà chăm bẳm cho lắm. Hay nói cách khác con trai thì mới đúng là con, còn con gái thì không. Tôi đây là người rất tôn trọng phụ nữ, nhưng khi thấy thế này thì tôi cũng nản, xót thay cho thân phận đàn bà. Ai chịu khó đọc báo chắc cũng biết ở Trung Quốc vấn đề này thế hiện rất rõ. Các đây chục năm báo chí đưa tin: Người ta khám thai nếu biết là nữ thì người ta nạo thai.
    Ngày nay cũng vậy, người ta luôn luôn tìm mọi cách để sinh con trai, rất ghét sinh con gái. Người Việt Nam cũng vậy, tôi đã nghe rất nhiều người( kể cả phụ nữ )họ thích sinh con trai hơn, hay vẫn ngầm có tư tưởng "trọng nam khinh nữ ".
    Ta làm gì đây để giá trị của người phụ nữ được coi trọng, nếu không thì tai hại quá.
    Có lẻ trách nhiệm là của toàn xã hội. Một mặt rất quan trọng là chính phụ nữ phải là người tích cực trong việc nâng cao giá trị của mình. Không thể bị bôi nhọ, coi thường thế này được. Họ phải tập làm người làm chủ trong mọi vấn đề nhất là trong mối quan hệ tình ái nam nữ vì đây là lĩnh vực nhạy cảm nhất. Mặt khác những người có trách nhiệm phải tìm cách tạo mọi điều kiện giúp đở họ. Có thế người ta mới không còn coi thường phụ nữ nữa. Khi đó mới thực hiện được sự bình đẳng nam nữ , một yếu tố căn bản cho sự phát triển.

    Hạnh phúc không chỉ là sở hữu được cái đẹp mà còn nằm phần lớn ở việc cải tạo được cái xấu !
    Muốn không vấp ngã thì thay vì ngước mắt nhìn trời khi đi mà hãy chú trọng đến từng bước chân !



    Được thanh786 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 20/02/2008
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Cái tư tưởng thích sinh con trai cũng do cánh đàn ông mà ra thôi, ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam rồi.
  3. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" từ lâu đã ăn sâu vào trong tiềm thức & suy nghĩ của mỗi người chúng ta rồi nên khó có thể thay đổi một sớm một chiều được các pác nhỉ? Xã hội ngày nay đã rất cố gắng tạo ra những cơ hội như nhau cho nam và nữ và người phụ nữ đều có thể giữ được những vị trí quan trọng trong xã hội nếu như họ thật sự có khả năng và bản lĩnh. Thế giới và cả Việt Nam ta đều có rất nhiều nhà lãnh đạo, ngoại giao, chính khách, chủ doanh nghiệp, tiến sĩ, viện sĩ... là phái yếu. Người phụ nữ vừa phải sinh thành, dưỡng dục con cái, vừa phải chu toàn trách nhiệm một người dâu hiền, vợ đảm trong gia đình, lại phải phấn đấu tìm kế mưu sinh ngoài xã hội. Trong lao động, trong học tập, cơ hội và trách nhiệm của họ cũng không khác gì so với nam giới. Gánh nặng trên vai người phụ nữ thật quá mức so với sức vóc nhỏ bé, chân yếu tay mềm của họ. Vậy mà họ vẫn chịu nhiều thiệt thòi, những cái nhìn khắt khe, những phán xét không công bằng trong chính gia đình mình, chẳng hạn như họ phải tất bật làm việc nhà trong khi đức lang quân vắt chân chữ ngũ xem TV, hay đọc báo, họ phải ngậm bồ hòn làm ngọt khi ông xã sinh trò mèo mả gà đồng... để khỏi bị thiên hạ chê cười. "Trọng nam khinh nữ" phải chăng còn là do một nguyên nhân khác nữa, một vấn đề mà người Việt ta rất quan tâm là vấn đề thừa tự. Đứa bé sinh ra sẽ mang họ cha, chả trách sao các cụ vẫn thích có cháu trai để nối dõi tông đường các pác nhỉ?
  4. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    hic tớ thì thích sinh con giai, mình nghĩ con đầu thì sinh thằng cu cho nó dễ nuôi vì chưa có kinh nghiệm gì. Thế mà chồng và bố chồng hễ cứ nói đến vấn đề này thì giãy nãy lên. 2 người lại thích con gái cơ. Tớ thì chưa có gì nhưng vừa rồi cứ tưởng là có, làm cho chồng cứ đi ra đi vào mong sẽ có công chúa.Chán, thôi thì cũng may. coi như mình cũng chẳng bị áp lực gì vì cứ sợ các cụ thích con trai( bố chồng tớ, và chồng tớ đều là con trai một)
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có người mẹ mới đảm bảo con sinh ra chắc chắn là con mình. Cho nên chế độ Mẫu hệ mới tồn tại lâu trong cổ sử.
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Báo chí sách vở còn vít: tiếp bước cha anh cơ mà, có ai bít theo bước mẹ chị đâu
  7. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với cái vàng vàng.
    Bây giờ không còn thời kỳ sống bằng săn bắn nên sức mạnh cơ bắp của đàn ông không còn giá trị để lấy được tiếng nói trong xã hội nữa rồi. .
  8. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Dài dòng lằng nhằng làm gì. Các bạn nữ cứ xác định tư tưởng là trong cuộc sống nghĩ gì làm gì cũng đặt mình ngang hàng với đàn ông, khi phải cãi nhau thì dùng chính lý luận của họ mà đập lại họ. Vứt hết mớ giáo dục phong kiến kia đi cho tôi nhờ.
  9. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.
    Cái này không chơi được. Đập qua đập lại chỉ sưng đầu mà chả làm được gì.
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có giai cấp thống trị nào tự nguyện từ bỏ quyền lợi của mình cả, muốn công bằng thì phải đấu tranh. Sợ này sợ nọ thì cứ an phận thủ thường đi, để chuyện tiến bộ xã hội cho con cái nó làm
    Tại sao tôi phải nhường nhịn, có phải vì tôi là phụ nữ?
    Tại sao tôi phải tha thứ, có phải vì tôi là phụ nữ?

Chia sẻ trang này