1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trông người lại ngẫm đến ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 3: Giá cả
    Họ: Bốn năm trước, ĐNA vừa thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, có lẽ TL bị ảnh hưởng tương đối nhiều, đồng bath mất giá và giảm tới gần 37 ?" 38 baht/1usd. Sang năm 2001 còn bị mất giá nhiều hơn. Nhưng nó lại tăng giá dần và tới bây giờ nó vẫn đứng ở giá khoảng 40 baht/ 1usd. Hồi đó, tôi nhớ là ăn cơm ở quán bình dân chỉ khoảng 20 ?" 30 baht một suất, vào food center chỉ khoảng 40 baht một đĩa cơm với một quả trứng, một cái đùi gà và vài miếng xúc xích. Đi xe bus không có điều hòa chỉ khoảng 4,5 baht?.
    Sau 4 năm quay lại, giá cả những mặt hàng thiết yếu vẫn thế, gần như không thay đổi gì.
    Còn ta thì sao: Trong khi đó, đồng VN mất giá từ khoảng 14000 đ/ 1usd (năm 2000) xuống còn 15900 đ/1usd (hiện nay). Hà Nội và thành phố HCM là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Từ năm 2000 đến nay, chỉ có năm 2000 là giảm phát còn lại đều lạm phát ở mức độ vừa phải. Nhưng trong những tháng đầu năm nay lạm phát lại tăng tới mức báo động
    - Năm 2001, tôi không có số liệu
    - Năm 2002, chỉ số giá cả tăng 4%.
    - Năm 2003, chỉ số giá cả tăng 3%.
    - Sáu tháng đầu năm nay đã tăng tới 7,2%.
    Như thế là các bác thấy giá cả của ta trong 4 năm qua tăng ra sao. Nhưng thôi đấy là vấn đề vĩ mô, tớ chẳng có trình độ để bàn và cũng chẳng muốn bàn. Tớ chỉ biết rằng sáng nay phải trả 7 nghìn cho một bát phở thay vì 5 nghìn ở thời điểm hơn 6 tháng trước. Tớ không hiểu với đà tăng giá như hiện nay, làm sao những người thu nhập thấp có khả năng đảm bảo được cuộc sống. Việc cố gắng đảm bảo được cuộc sống đã khó thì lấy đâu ra tích lũy và phát triển.
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 30/06/2004
  2. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
  3. lionhunters

    lionhunters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn theo thứ nhất: chuyện xếp hàng
    Họ: thôi không cần nói nữa
    Ta: Ngày trước lion có transit ở SG trước khi về HN, sau một thời gian ở phòng chờ, hãng gọi bà con ta ra xe để lên máy bay. Mà cái sân bay TSN cũng kỳ lạ, xây mấy cái cầu lên máy bay rồi chỉ dành cho Boeing thì phải. Máy bay trong nước chủ yếu là Airbus phải đi bằng xe ô tô. Lối xuống để lên ô tô là một cái cầu thang máy bay. Sau khi loa kêu bà con ta chạy ào ào ra cửa, chỉ khổ thân cho cái cửa bị người ta chèn ép quá đáng. Cứ hết một xe thì cô nhân viên đứng ở cửa trước khi xuống cầu thang ngăn mọi người lại. Không biết là xe thứ mấy lion bị ngăn lại đứng ở cửa, lion chấp hành và cô nhân viên yên tâm đứng nhìn. Bỗng vèo một cái lion thấy mình bị đẩy sang một góc và lũ lượt mọi người chạy xuống và ... đứng chờ đầy ở trên thang, xe thì còn lâu mới tới. Thật khó mà tả cái cảm xúc của lion lúc đó, về sau nghĩ rằng mình có khốt ta bít quá không nhỉ :-)
    Cũng ở sân bay này, lần khác loa thông báo ưu tiên phụ nữ và trẻ em ra xe lên máy bay trước, kết quả là lion trở thành người già gần nhất Việt nam :eek: (khụ khụ, không biết có qua nổi mùa đông này không đây)
    Lion
    PS: Người đã check in rồi, nếu không thấy lên máy bay thì nhà hãng phải gỡ tất cả hành lý ra để bỏ lại hành lý của người chưa lên máy bay để bảo đảm an ninh. Tại sao ai cũng vội vậy nhỉ?
  4. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ tư: Pattaya
    Bãi biển ở Pattaya không đẹp!!! Cát không có độ thô mà quá mịn, vì vậy đi trên bãi biển mà cứ như đi trên nền ximăng. Bãi biển sạch sẽ nhưng hơi nhiều bùn. Thỉnh thoảng lại thấy người chuyên đi dọn rác. Cô hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy rác cũng nhặt bỏ vào thùng. Quả là ý thức giữ vệ sinh cho bãi biển của họ khá tốt.
    Trước khi lên tàu ra đảo, mỗi người được phát một áo phao và được yêu cầu mặc vào. Phương tiện ra đảo là canô máy làm bằng composite rất sạch sẽ và đẹp. Tuỳ theo số lượng khách mà có những canô lớn, nhỏ phù hợp.
    Bãi biển ở đảo có khá hơn, cát vẫn quá min, trắng. Nước trong và sạch sẽ. Trên bờ biển chia thành nhiều khu dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm cho nhiều doanh nghiệp. Giá ghế bố chỉ có 20 Baht một ghế gồm có cả dù che nắng. Sau khi lang thang một hồi, chúng tôi mới phát hiện ra rất nhiều điều thú vị ở bãi biển này. Trên bãi biển có một vài tấm biển viết nguệch ngoạc vài dòng tiếng Việt: "Xin kính chào quý khách, chúc vạn sự như ý. Toàn bộ đồ da là hàng giả". Không biết phải bình luận gì nữa
    Sau khi thuê vài cái ghế bố, gọi mấy chai bia ra uống, mới thấy rằng bia ở đây quá đắt: 70 baht cho một chai SINGHA nhỏ. Chạy về chỗ tập kết của đoàn mua mấy chai bia to ra uống. Ông chủ cho thuê ghế đen, béo ú ở trần ra bắt chuyện mà không hề khó chịu là mình mua bia ở chỗ khác. Ông ta nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh bồi cộng thêm vài từ tiếng Việt rất thú vị. Ông ta cho biết ở đây hàng ngày có vài trăm tới cả nghìn người Việt tới du lịch. Lúc đó chúng tôi mới hiểu tại sao lại có bảng tiếng Việt trên bãi biển.
    Thỉnh thoảng, anh chàng bán kem dao đi qua chỗ chúng tôi và mời "Kem đi, kem đi". Anh chàng bán đồ lưu thì mời "Mua ví da đi, hai trăm nghìn..."
    Tán phét với ông chủ cho thuê ghế mãi cũng chán nên vài người trong nhóm xuống biển tắm. Nước biển trong và sạch. Khu vực được phép tắm được ngăn với khu vực nguy hiểm bằng dây phao. Bên ngoài có một tàu cứu hộ lượn qua, lượn lại làm cho ta có cảm giác an toàn hơn khi tắm biển ở đâu.
    Nói chung, bãi biển của họ không có gì đẹp hơn ta. Nhưng họ tổ chức tốt hơn ta rất nhiều.
    Ở ta mấy cái tàu đưa khách ra đảo toàn bằng gỗ cũ mèm, nhìn hơi bẩn bẩn... chưa bao giờ tớ thấy phao cứu hộ, một tàu thì nhét quá nhiều người...
    Trên bãi biển, có chỗ cho thuê ghế tính tiền thuê ghế riêng, còn tiền dù phải trả riêng. Nếu đi mua bia chỗ khác về uống thì coi chừng...
    Không biết đến bao giờ ta mới học được cách làm du lịch của họ?!
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua phải đưa đón đứa em thi ĐH. Dọc đường về nhà, những trang giấy trắng học trò bay lả tả như người ta đi rải truyền đơn. Rồi những phao, những ruột mèo, những đề thi, những giấy nháp,... cứ thi nhau bay phấp phới trên nền đường nóng ran như nhẩy múa. Đánh đua cùng với giấy là chai nước lavie, vỏ hộp sữa mút, những túi ni lông đựng nước,...
    Ngán cái cảnh thành phố HN như thế, chợt nghĩ về Tp Thái Bình. Lên Tp rồi, ko biết có khác gì với nhà quê từ cái khu vệ sinh trở đi ko hỉ
    Quay lại hỏi đứa em làm bài như thế nào, nó vứt toẹt cái bịch nước mía đã uống xong xuống dưới lòng đường rồi nói, miẹ, chán như mẻ...
  6. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trông người: 1. Người nước ngoài: Áo anh đẹp quá, anh mua ở đâu vậy?Người Việt Nam: Tôi mua ở VN, rẻ lắm, ở VN cái gì cũng rẻ.Người nước ngoài: Bao nhiêu tiền?Người Việt Nam: Có 10$ thôi.Người nước ngoài: Good price!
    Người ta ăn nói nhẹ nhàng, chọn từng từ, từng câu để nói. Nghĩ mới thấy, người ta dùng từ hay làm sao, ''Good price!'' chứ không dùng ''cheap''. Vì đôi khi khen rẻ mà thành chê là mặc đồ rẻ tiền.
    2. Ở một số diễn đàn khác: người ta gọi nhau bằng bác, bằng anh chị, bằng bạn, bằng cậu,... xưng tôi, xưng tớ. Tranh luận đúng vấn đề cần quan tâm.
    Nghĩ đến ta: Chẳng cần đi đâu xa xôi cả, ở ngay đây thôi.
    Thứ nhất, chúng ta gọi nhau bằng chú xưng anh xưng chị, gọi nhau bằng mày xưng tao,... dẫu rằng đó chỉ là một cái nick nhưng đằng sau nó là một con người!!! Dù rằng tuổi tác không quan trọng nhưng cách xưng hô thể hiện xem những người tranh luận có tôn trọng nhau không! Mà nếu đã không tôn trọng nhau thì không nên tranh luận làm gì vì chẳng đi đến đâu cả. Vì một khi đã không tôn trọng đối thủ tranh luận thì bạn chỉ quan tâm tới anh ta (những điểm xấu của anh ta) và sẽ tìm mọi cách đề bài bác anh ta mà thôi.
    Thứ hai, chúng ta chẳng quan tâm gì tới chủ đề người ta đưa ra cả, mà chỉ quan tâm tới làm sao tìm được những từ độc, câu độc,... để xúc xiểm, cạnh khóe,... đối phương và rồi tự sướng một mình....
    Chẳng ví dụ đâu xa, gần đây có một bạn đưa ra quan điểm: "Tiền bạc là thước đo tài năng của một ngườ đàn ông, số tiền mà ANh ta kiếm được tỷ lệ thuận với giá trị của anh ta". Thực ra anh bạn chỉ muốn mọi người tranh luận về quan điểm của anh ta. Nhưng ngay lập tức có rất nhiều người xông vào xâu xé anh ta, VDN: "Cậu kiếm được bao nhiêu tiền?" Cái việc anh ta kiếm được bao nhiêu tiền không hề liên quan đến cái việc quan điểm về tiền của anh ta!!! Nếu các bạn thích tranh luận, các bạn hãy tìm ra những lập luận để bẻ gẫy quan điểm của anh ta mới đúng. Còn nếu không thích tranh luận, không có thời gian, hay vì những lý do khác thì cũng không nên vào post một vài dòng vô nghĩa như vây,... Còn nếu bạn thích nói những câu bâng quơ, những câu mà bạn cho là tâm đắc, những câu để bạn tự sướng ... thì cũng có những topic để cho bạn vào đó để làm chuyện đó kia mà...
    Tất nhiên, đôi khi chúng ta cũng nên vui vẻ, chát chít vớ vẩn để thư giãn,... nhưng đừng có lạm dụng quá!
    Và tôi, đôi khi tôi cũng làm những điều như trên và đang cố gắng để không mắc phải nữa. Những cách tranh luận kiểu đó chẳng đem lại cái gì cho chúng ta cả, chẳng làm cho box Thái Bình phát triển gì cả, nó chỉ làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ nếu không không muốn nói là sẽ tụt hậu.
     
     
  7. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Trông người:
    Một người lái xe đậu xe không đúng quy định, bỏ xe đi đâu đó. CSGT xuất hiện, ghi tờ biên lai phạt và để lại. Sau đó lái xe cứ thế mà đi nộp phạt.
    Lại nghĩ đến ta:
    Vượt đèn đỏ, bị CSGT thổi còi. Một số ''tổ lái'' thì lạng lách bỏ chạy, những người bị chặn lại thì sao:
    - Số ít chấp nhận chịu phạt
    - Phần lớn năn nỉ, xin xỏ, đưa tiền,...
    - Một số khác thì cãi nhau tay đôi với CSGT, đại loại như: ''tại sao thằng cha kia cũng vượt đèn đỏ mà ông không thổi, ông lại thổi tôi?'',...
    Và đa số những người bị chặn sau đó đều hậm hực ''chửi mấy thằng'' CSGT (xin lỗi)
    Tôi không bênh CSGT, thậm chí là rất ghét những đ/c tiêu cực. Và việc có những CSGT tiêu cực (xấu xa) là điều không cần bàn cãi. Nhưng chúng ta phải phân biệt việc có những CSGT tiêu cực và việc ta vi phạm bị thổi phạt là hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đừng có đổ thừa, cãi vã là ông là thằng xấu xa, người khác cũng xấu xa thì tôi có vượt đèn đỏ có sao đâu. Tại sao trước đó, anh biết là CSGT xấu xa, tiêu cực, anh không lên án, kiện cáo họ đi? Đến khi anh vi phạm, anh bị phạt thì mới kêu la um xùm là CSGT thế này, CSGT thế nọ...
    Chúng ta có một thói quen là luôn mượn những cái sai khác để bào chữa cho cái sai của mình. Chúng ta cứ so mình với những cái xấu, cái thấp hơn mình; sao ta không so mình với những cái tốt, cái cao hơn mình.
    Nếu dân Việt mình ai cũng so sánh theo kiểu nhìn xuống như thế thì nước Việt mình sẽ đi đến đâu...???
    Tôi không kết luận mà nghĩ rằng chắc mỗi người đều sẽ có kết luận riêng của mình!
    PS: Nhân tiện nói chuyện việc treo nick của kexautinh làm ầm ĩ cả box gần đây: Thôi, nếu chẳng may có bị CSGT thổi phạt thì chịu khó chấp nhận phạt và cố gắng lần sau đừng vi phạm. Nếu không vi phạm mà bị phạt thì hãy ''chửi bới'' (trong nháy kép đấy nhé). Còn việc các CSGT trong box chểnh mảng thì rõ rồi,.... Cứ góp ý chân tình với họ, tôi tin là họ sẽ hiểu.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
  8. kexautinh2

    kexautinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vâng, CSGT là một nghề vất vả, mưa nắng gió bụi tuy nhiên cũng có một sô chiến sỹ làm việc kông tốt , hối lộ này nọ, cái đó tôi không bàn đến có điều trong cách nghĩ mọi người :
    Khi một người vi phạm luật giao thông phải chấp nhận phạt , còn mỗi một cách phản ứng của mỗi người khác nhau. Tuy nhiên cái đáng ghet nhất là cách suy nghĩ của người dân.
    1. tại sao không đi đúng luật giao thông, thực ra đi đúng luật chính là coi trọng mạng sống của mình
    2. Khi đưa tiền hối lộ cho cảnh sát , cảnh sát không nhận, làm đúng thì chửi , thể hiện thái độ không tốt, chê là khó làm việc , cảnh sát nhận về lại nói là ăn tiền. hì hì

Chia sẻ trang này