1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trông người lại ngẫm đến ta

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kittenvn, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trông người lại ngẫm đến ta

    Trông người lại ngẫm đến ta - đã có rồi nhưng mất hứng để nó chìm vào 5nam.ttvnol.com (http://5nam.ttvnol.com/thaibinh/384071.ttvn) - nay có hứng khai quật lại

    Chuyện tiếp theo:

    Chúng nó thì: Cuối tuần, mấy thằng cùng công ty rủ đi chơi, để giới thiệu thành phố của nó. Đi thì đi! Đến trung tâm thành phố, ngày cuối tuần thật yên tĩnh vì chỗ này chỉ đông đúc trong giờ hành chính, cuối tuần chẳng ai đến đây làm gì cả! Tìm mãi mới thấy chỗ đậu xe, nhưng không có người coi. Mãi mới thấy một cái biển nội dung đại loại như sau: Trong trường hợp không có người coi ở đây hãy nhét vào cái hộp kia 6$ để đậu xe ở đây. Thằng cha cùng công ty sau khi đậu xe, lững thững tiến tới cái hộp đó và nhét vào 6$.

    Chúng mình thì: Vẫn biết là đèn đỏ phải dừng lại. Nhưng khi không có CSGT thì ông đêk sợ, cứ phóng. Và còn... còn rất nhiều chiện tương tự như thế.

    Kết luận: Muốn phát triển bằng người ta ư? Hãy cố mà thay đổi ý thức của mình, dù là chuyện nhỏ nhất
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Topic của bác hơi bị hay đấy ạ
    [nick]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 14/09/2006
  3. kittenvn

    kittenvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó thì: Tới sân bay của chúng nó, thằng bé chuẩn bị sẵn cái phiếu hành lý để cho bọn nó kiểm tra. Nhưng ngạc nhiên quá, lấy hành lý xong lững thững đi ra mà chẳng ai hỏi gì cả. Bọn này làm ăn tệ quá, lỏng lẻo quá!
    Ở ta thì: Lúc nào cũng có vài cô, chú lăm le cái kéo trong tay, nhận cái phiếu hành lý của hành khách, cúi xuống tìm cái phần gắn ở hành lý, cắt roẹt một cái rồi soi xem có đúng không. Phải cẩn thận thế chứ nhỉ! (Gần đây chỉ có tuyến quốc tế về là không bị chăm sóc kỹ thế này)
    Sao lại thế nhỉ? Có lẽ ở ta nhiều kẻ hay cầm nhầm quá chăng? Hay là ta cẩn thận hơn bọn nó? Thế mà người ta cứ nói chúng nó đầy rẫy xấu xa, trộm cướp đầy đường! Khó hiểu thật!
    Được kittenvn sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này