1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trông người và ngẫm đến ta...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi imsilicat, 02/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imsilicat

    imsilicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngòai đường (gần hẻm tôi) có 1 cty mới mở, các cô bé ở đó rất dễ thương, tôi có lân la (ý định cấy cảm tình chung, gà trống tôi đây thích khoe mẽ, chưa có ý mờ ám riêng cô nào nhé!) kết quả tốt, tôi được chào vui vẻ, được dắt xe lên bậc thềm giùm các bé vài lần, thì trông mình bảnh giai, giày tây, cà vạt, có khi thêm tí mùi Xmen. hì!
    Chuyện mình: thứ 7 bọn tí nhóc trong hẻm kèo nèo, rủ anh ơi đá bóng, tôi ra làm mấy quả, đang chơi hăng thì đệ tử sút "pang pang" vỡ kính, như tôi đây là sư phụ, phải đưa ví ra gánh vác ngay, tránh hậu quả đệ tử nứt đít, toi ba ngày lương. Chủ nhật rút kinh nghiệm, đổi chỗ, lần này thì tôi sút quá hay, bóng vọt luôn ra đường, rơi tõm vào xe rác (đang từ từ chạy qua, có kèn nhạc lambada!) phản xạ nhanh, tôi chạy theo xe lập tức, có dàn đệ tử hùng dũng hò reo phía sau. Ngang qua cty, còn tranh thủ tươi tắn chào các cô bé đáng yêu. Các bé chẳng chào tôi, mà rũ ra cười. Thì đây: tôi đang ở trần,chân đất, quần sooc, mồ hôi, hớt hải chạy theo xe đổ rác, lại còn lô lốc trẻ con sau đuôi, này thì bảnh giai, này thì nước hoa, thôi rồi luôn.Mấy hôm nay đi qua chẳng dám nhìn vào, cứ nghe trong ấy khúc khích, tai tôi đỏ rần rật. Các đồng chí tư vấn viên đâu, cứu giùm cái!
    Chuyện đệ tử: thằng oắt lớp 5 đem 3 cái thư tình, của 3 bạn gái lớp 5 gửi nó, hỏi tôi rằng nó nên trả lời sao. Tôi còn đang mắt A mồm O, nó bảo "không nên trả lời, lỡ khi giận em, chúng nó đem thư mách cô giáo" tự giải quyết vấn đề luôn, hậu sinh cực kỳ khả úy! trông nó ngẫm mình thua xa lắc, giờ này gặp gái mình vẫn còn đỏ tai. hây zà zà...
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cái hẻm nhà bác vui nhỉ....em cũng muốn có 1 cái nhà ở hẻm như thế.....nghĩ lại cái hẻm khu mình nhà ai biết nhà đấy...buồn quá....
  3. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là còn fải học nhìều, đầu tiên là kô nên chơi chung với trẻ con, nhí nhố thế thì làm jì còn fong độ
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là còn fải học nhìều, đầu tiên là kô nên chơi chung với trẻ con, nhí nhố thế thì làm jì còn fong độ
    Vớ vẩn....
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Khi nói 1 vấn đề thì fải nhìn theo cách nguời chủ Topic muốn hứong tới
    Vấn đề của cái này là chủ Topic muốn hứong tói 1 nguời đàn ông fong độ, lúc nào cũng fong độ truớc mắt các bé gái, mà chơi bóng với trẻ con thì làm jì có hình tuợng đấy đc, sẽ đc đánh đồng với lũ trẻ ranh ngay, mà chủ Topic quen các bé làm ở Công ty thì ít ra cũng 23-24 tuổi rồi ấy nhỉ
    Thế nên vớ vẩn ở chỗ nào

Chia sẻ trang này