1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong nhà có người ngoại tình - mệt mỏi biết bao

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi email_hangnguyen, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Gọi lên cơ quan nơi cô ả làm việc là 1 biện pháp hay đấy, nếu còn nhẵn mặt nữa thì lôi ra chính quyền địa phương nơi cô ta sinh sống, đánh ghen hoặc làm ầm ĩ lên có mà bằng phân nhau à, hơn phân mới khó chứ bằng phân thì đơn giản, không khéo bị xã hội cười chê, châm chọc, xấu chàng thì hổ ai?
    Mà đã cặp kè nói đúng ra thì như bị ma làm, nhiều người chẳng ngại gì đâu, cứ kệ cho họ chán họ sẽ tự buông nhau ra thôi

  2. Bibo06

    Bibo06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyenxaxu viết rất hay và rất chí lý. Đã vote cả bài viết + nick 5* . Tuy nhiên, trong trường hợp này thì cần có phải cả các biện pháp cả trong ngắn hạn và dài hạn bác ạ. Vợ chồng muốn gắn bó cả đời với nhau được hạnh phúc viên mãn rất cần đến sự khéo léo của người vợ, đó là 1 nghệ thuật mà ko phải ai cũng biết và đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Về lâu dài nếu còn chung sống với nhau thì nên nghiêm túc áp dụng lời khuyên của bác. Nhưng hiện tại mà bảo người vợ ngọt nhạt thì thớ lợ và giả tạo lắm, chắc chẳng ai làm được trừ khi là siêu cao thủ, những người phụ nữ chân chất ko làm nổi đâu. Gia đình luôn có giá trị của nó, cần phải thức tỉnh ý thức gắn kết và trách nhiệm của người chồng với gia đình. Không thể nào cứ thiếu 1 chút là chạy ra ngoài thoả mãn thì gia đình tồn tại có ý nghĩa gì, phụ nữ cũng như đàn ông sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bản thân nữ thì XH sẽ ra sao. Khi đã kết hôn và sinh con thì người ta đã được xem là người trưởng thành rồi, ko phải là đứa trẻ để có thể mắc sai lầm rồi lại sửa chữa được. Nhất là có nhứng sai lầm phải trả giá bằng chính tương lai của con cái mình. Nếu người đàn ông đã ko còn cần đến gia đình thì dù lỗi của ai thì cũng đã đến lúc ko còn cứu vãn được nữa rồi, kinh nghiệm bác chia sẻ đành để áp dụng vào tập 2 mà thôi.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền đồng ý 100% . Đúng là chọn đúng thời điểm mới có tác dụng . Nếu không đúng sẽ bị gọi là giả tạo .
    Thuyền nghĩ, không nên "nói chuyện thẳng với chồng" . Cần cố tình tránh, cố tình như không biết , để anh chồng còn sợ mình . Tuy làm bộ không biết, nhưng phải đúng là có biện pháp , kẻo cô kia .. dính bầu thì sẽ còn thêm bao rắc rối .
    Tóm lại, phải có cả 2, short term cũng như long term solution .
  4. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    mệt nhỉ ! vợ đẹp người đẹp nết , con xinh , con ngoan . thì bồ làm gì nhỉ ? ở đời thiếu gì những thứ cho mình đam mê , sao cứ phải chọn những cám dỗ ?
    liệu có uẩn khúc gì ko ?
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế nó mới là cuộc đời ah.Có khi có đầy đủ mọi thứ,sung suớng lắm í,nhưng suớng lại ko biết đường sứong,cứ phải thix cái j lạ,ham cái j mới cơ.Sứong qá lại dở chứng,chỉ làm cho ng` thân mình đau khổ thôi
    Nói chung dạo này đọc rất nhiều bài về ngoại tình này nọ,làm nhụt đi bao nhiêu ý chí lấy chồng.Em thì hay mơ mộng này nọ lắm,cứ nghĩ cứ ty là okie rồi í,nhưng mà nhìn nh` ng` lấy chồng mới biết có ty ko hẳn là jữ đc tcảm mặn nồng.BIết hôn nhân tình yêu là 1 nghệ thuật,nhưng vẫn cảm jác gánh nặng lên người phụ nữ nhiều qá.Kêu gào bình đẳng này nọ,rồi có cải thiện đc gì đâu.Nên cứ đọc đến ngoại tình là lại chán,lại thở dài,rồi lại nghĩ,hay chả cuới cọt nữa cho đỡ lo.Nhưng ko cuới ko đc,loằng ngoằng
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi cũng vote 1 loạt sao cho loạt bài của anh Thuyenxaxu. Chỉ có điều vẫn phải ghi là: Lời khuyên của anh đúng, nhưng chưa trúng.
    Với tình thế hiện tại thì chị kia đâu có cơ hội áp dụng mấy lời khuyên kia. Đáng lẽ dùng trc, hoặc là từ từ sau này dùng. Còn giờ thì đang lo nói chuyện phải trái với chồng, bố mẹ chồng, cô kia.
  7. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái dòng nhảm nhí lại được nâng bi, hay thật!
    Đã gửi thư riêng cho em email_hangnguyen, tuỳ em lựa chọn giải pháp.
    Chúc vui.
  8. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    bi ai, bi thuyenxaxu à?
  9. luckybong

    luckybong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện như nhà bạn xã hội bây giờ cũng nhiều. Mình thấy lạ là phụ nữ Việt Nam tự nhiên được gán cái danh hiệu "hy sinh" vì chông, vì con như một tấm bảng danh giá lắm. Trong khi thực tế thì bao nhiêu đau khổ, nước mắt và bị coi thường. Theo mình đức tính này chỉ đáng ca ngợi khi vào thời chiến tranh, người phụ nữ ở nhà chung thuỷ chờ đợi chồng nơi trận mạc. Ngày nay, thì nó biến tấu thành chung thuỷ, son sắt cho dù "anh có đi với ai" Thật là không hiểu mọi người có hiểu hết từ "hy sinh" không nữa. Đúng là "gái có công chồng vẫn phụ"
    Đúng là 2 đứa con quấn cả bố và mẹ, nhưng nếu ly dị và sống với mẹ thì bố vẫn có thể quan tâm, không thể nói là chia tay thì ko duy trì được tình mẫu tử.
    Chuyện như vậy mình chắc anh rể bạn biết cả, nhưng anh rể bạn đã có sự lựa chọn rõ ràng rồi còn gì, chỉ là chưa đến lúc anh ta chủ động viết đơn ly hôn thôi. Anh ta và cô nào đó quả là hợp nhau quá, chị bạn sao phải liên quan đến 2 con người như vậy. Hãy cố gắng vượt qua và sống vì con, rồi mọi chuyện sẽ đỡ đau khổ hơn bạn ah.
  10. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm cố gắng gìn giữ gia đình cho con thường xuất phát từ hai nguyên nhân chính:
    - Quá trình phát triển tâm lý bình thường cho con cái. Tuy nhiên, điều này trừ khi bố mẹ đóng kịch quá giỏi thôi, còn lại hầu như con cái đều biết đc sự thật của gia đình và có khi còn làm hại đến tâm hồn của con trẻ.
    - Lo dư luận xã hội đánh giá con mình...
    Nguyên nhân thứ hai là do xã hội VN ta vẫn nặng về đánh giá nền tảng gia đình của một con người... Hai người cùng phạm một lỗi như nhau, người mà bố mẹ không ly dị (dù không biết thực tế gđình có hạnh phúc không) vẫn đc cái nhìn bớt xét đoán hơn, người có bố mẹ ly dị thì thường bị nói "Đúng là không đc dạy dỗ tử tế nó mới thế"... Nếu người con là con gái lại càng bị nhà trai để ý, xét nét hơn...
    Nếu những định kiến này đc triệt hẳn thì chắc phụ nữ sẽ dũng cảm hơn mà giải thoát cho bản thân mình.

Chia sẻ trang này