1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong nhà có người ngoại tình - mệt mỏi biết bao

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi email_hangnguyen, 02/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ tuanyugi: Người khác thế nào không biết, nhưng nếu tôi gặp hoàn cảnh như bạn, tôi cũng quyết định như bạn. Đó là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra. Cố lên bạn nhé.
  2. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    trong nhà có người ngoại tình mệt mỏi biết bao!
    Mình ngoại tình còn mệt mỏi hơn nữa!
    Túm lại ko ngoại nghiếc gì sất cho nó lành
  3. danhhieu1

    danhhieu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hic khổ thật
  4. tuanyugi

    tuanyugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn những lời động viên của bạn và mọi người. Mình cũng hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng.
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thật, ra ngoài làm gì cho xe cộ người ngợm rình rập
    Cứ lôi béng về nhà thế là thành nội tình ngay, Điên nhỉ
  6. Bigmeo

    Bigmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi cha là ai?
    Con đau quá. Giàu thì để làm gì? Con không cần. Không cần. Con cần cha con. Cha là ai??? Cha ơi cha.
    Trái tim con rỉ máu. Vết thương lòng lại rỉ máu. Con đau lắm. Đau không thể diễn tả được cha ơi. Giá mà cha biết được con của cha đã đau ntn. Cha không phải là cha của con. Không phải không phải không phải
    Con cần cha con.
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bạn, cảm giác từ lúc ly hôn trên giấy, ra toà, rồi những chếnh choáng, mất cân bằng sau đó; bạn nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng sau cú sốc đó, recharge lại bản thân, rồi bạn sẽ thấy bạn quyết định đúng. Vì sao mình dám khuyên bạn thế vì đơn giản bằng giờ này năm ngoái cả tâm hồn và thể xác mình đều down toàn tập vì chuyện ly dị này, mình đã qua những lúc khó khăn tưởng có thể ra ngoài đường lao đầu vào xe tải được nhưng rồi mọi u ám qua hết, nhìn vào mình, vào con, vào những người thân yêu mà sống, sống cho ra sống bạn ạ. Cảm giác như dao cứa vào tim sẽ dần mất đi, con mắt nhìn đời sẽ thanh thản hơn nhiều, hãy buông tay đúng lúc bạn ạ. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ con bạn!
  8. tuanyugi

    tuanyugi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, cái cảm giác chia tay thật là đau đớn nhưng mình chẳng còn cách lựa chọn nào khác. Cảm thấy giá như có thể chết đi được. Mình rất ghét sự dối trá, phản bội. Mình không hy vọng sẽ tha thứ cho ax chuyện này bởi mình sợ sự dối trá ngay bên cạnh sẽ theo mình đến cuối đời.
  9. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này, tránh được bão lốc ngoại tình là của hiếm, huống hố trong trường hợp này, lại để con trẻ biết và xen vào chuyện cha mẹ!
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa ngoại tình mà còn thấy mệt huống hồ bước chân vào chắc ....
    Mới có ý nghĩ thôi đã ....khổ rồi

Chia sẻ trang này