1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_sign, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Trống rỗng

    Hôm nay là ngày 20-10, ngày phụ nữ Viet nam, ừ bình thuờng thì cũng chả quan trọng, nhưng mình quen nhau đã lâu rồi, và theo thói quen thì vào những ngày lễ anh đều cố gắng tạo những niềm vui bất ngờ cho em... Em biết không, cứ vào những dịp như vậy như vậy là cả ngày tâm trạng anh bứt rứt ko yên, hồi hộp lo lắng cộng thêm hạ đừng huyết nhẹ... Đặc biệt là lâu lắm rồi anh mới có dịp quan tâm tới em, hình như là 6 tháng có dư thì phải. Anh cũng không tự tin lắm về tối nay nhưng thôi, thích thì cứ làm, thà làm một cái gì đó còn hơn là ko làm gì.
    Chờ cả ngày rồi trời cũng tối, lê được cái thân từ công ty về đến nhà, mệt phờ râu ( mà đúng là phờ râu thật, vì mấy ngày làm việc ở công ty anh cũng chẳng buồn cạo, cũng tại ở công ty cũng chẳng có bóng hồng nào ngoài mấy thằngđực rựa nữa thêm vào nữa là tụi đồng nghiệp cũng đánh giá là khi anh để râu cũng manly lắm ). Lên kế hoạch rồi, mọi năm anh đều cố làm em bất ngờ, nhưng năm nay có lẽ là sẽ làm một cái gì đó giản dị thôi, có lẽ là do anh cũng "già" rồi- cũng chín chắn hơn nhiều, anh nghĩ tình cảm của anh nó cũng đơn giản và mộc mạc thôi vì thế có lẽ cũng chẳng cần phải lên gân lên cốt làm gì nhiều. Thêm vào nữa là trong lòng anh tối nay có một cảm giác rất lạ, có lẽ la em sẽ ko có ở nhà, nhưng thôi cho dù em ko có nhà thì anh vân cứ đến, đến để thấy rằng một sự thật hiển nhiên là em cũng chẳng ngồi ở nhà mà đợi anh đâu, để anh còn có thể suy nghĩ một cách " thực tế " mối quan hệ của anh và em, một mối quan hệ mà chắc là chỉ có mình anh là nghĩ nó tồn tại và cố gắng để nó tồn tại. Em biết không nhiều khi anh cảm thấy mệt mỏi kinh khủng , vì đủ thứ áp lực : công việc, quan hệ, học hành, mà cũng vì cả tình cảm nữa... Anh phải cố gắng làm việc và khẳng định mình nhưng cũng phải cố gắng để duy trì mối quan hệ mà dường như rất dễ chết yểu này...
    Chà, tối nay đường sao mà đông thế, đặc biệt là các cửa hàng hoa, khách hàng toàn là nam giới...Khi xuất phát từ nhà cũng là khá muộn rồi nhưng hôm nay người anh đang ngây ngấy sốt, mấy hôm nay thế rồi ( chắc là do cảm cúm từ đầu tuần, mà dạo này lạ thật mình lại ốm, mà một thằng khoẻ như trâu như mình lại thấy sụt sùi, hiện tượng này có vẻ bất bình thường ).
    Quyết định ghé vào hàng hoa quen thuộc trên đường Kim mã, cô bán hàng nhìn thấy cười rất tươi, trách khéo : "Lâu rồi em khong gặp anh" . Ừ có lẽ cũng phải là đén 6 tháng rồi mình mới ghé qua đây, hàng hoa này gợi cho anh rất nhiều kỉ niệm về em... Những ngày kỉ niệm, những ngày vui những ngày giận dỗi rồi đủ các loại ngày khác nhau đều có dính dáng tới cái hàng hoa này... " Khách quen được off 20 % " cô bán hàng nói... Ừ thì đúng rồi, mìn cũng cúng ối tiền vào đây rồi còn gì, nhưng mua hàng đây cũng rất vui, tán chuyện với cô bé bán hàng cả buổi, mà lạ thật lúc nào câu chuyện cũng giòn tan... Đợi từ lúc 8-9h15 thì cũng xong 2 bó hoa, 1 cho em , 1 cho mẹ em. Giò thì xuất phát nào...
    Em nó đi chơi với bạn rồi cháu ạ.
    hơi thất vọng một chút nhưng không shock và chán như mọi năm, đơn giản vì mình cũng đã lường trước mọi chuyện rồi, đây cũng là 1 trường hợp mà mình đã nghĩ tới...Cũng nhiều lần như thế này rồi, quá quen, không có nhà hựac là rát bình thường hưạc gượng gạo.
    Vào nhà nói chuyện một lúc rồi ra về thôi. Uống chén nước chè, tự nhiên thấy vị nước chè ngọt lạ lùng, định uống thêm chén nữa nhưng lại thôi, xin phép các phụ huynh rồi ra về...
    Tự nhiên nghĩ ở trong lòng, không biết có số phận không nhỉ ? Mình cũng chả tin lắm vào số phận, vẫn tin là mình có thể điều khiển bản thân mình tốt mà cóc cần tới một thế lực siêu nhiên nào cả. nhưng hôm nay thì mình có vẻ hơi tin, không hiểu sao đã cố gắng hết sức để làm em rung động và tình cảm em dành cho mình tốt hơn mà không được, chắc là tại cái duyên cái số...
    Mà có những chuyẹn có cố cũng không đưọc!!! mình không có điều kiện tiếp cận gần gũi thì làm sao mà có TY
    Vẫn nhớ có một thằng bạn bảo mình: " Cùng một lúc tao có thể yêu 2-3 cô , vì thế tao luôn luôn tạo cho mình một sức hấp dẫn đối với tụi con gái, cô này mà giận thì tao đi chơi với cô khác, hơi đâu mà quan tâm xem chúng nó nghĩ gì, chính vì thế lúc nào cũng có con gái vây quanh tao, tại sao mày lại cứ chung tinh và đơn phương như thế"... Nhiều lúc thấy nó nói cũng có lí, mình cũng thử làm như vậy, nhưng khong thể nào làm được, thấy việc yêu nhiều người một lúc nó khốn nạn thế nào ấy, vả lại cách cư xử và thái độ em dành cho anh nó quan trọng lắm, anh ko thể nào mà phớt lờ được... Thế mới chán. Mình cứ tự nhủ rằng sự chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành thôi. Nhưng đầy rẫy ví dụ xung quanh mình, mấy thằng bạn mình lừa con gái như điên mà tụi con gái vẫn say chúng nó như điếu đổ, có lẽ cái thuyết tu tại gia của mình không thích hợp lắm trong cái thời buổi này"
    Ừ thôi tối nay thì cũng làm cho mình dễ dàng hơn trong hành động, có lẽ là nên loại bỏ hoàn toàn tính cách ảo tưởng và thiếu thực tế còn xót lại của mình đi... Mọi thứ đều có quy luật của nó không nên cố gắng tạo ra một quy luật khác trái với cuộc sống...
    Mai mình phải làm gì nhỉ, một đống việc của dự án sắp phải bảo vệ cần phải giải quyết đang đợi mình đây. Lại còn mấy cái vụ học Toelf nữa, chác lại phải cố cho xong, năm sau nghe nói là sẽ đổi cách thi và sẽ khó hơn, cố mà học để thi nốt phương pháp cũ, lấy cái bằng mấy năm nữa sẽ dùng vậy...... Chà cũng nhiều viêc quá, mấy bữa nay đầu óc ko tập trung lắm nên cũng không hiiẹu quả lắm..... mmmấy hôm nay cô giáo có vẻ cũng không thích thái độ học tập lắm đây...
    Hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng mình phải đau...
  2. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình đang phải hoành thành bài viết quan trọng lắm, mà bây giờ mới chỉ viết đưọc có 2/10 trang thôi, nhưng vẫn muốn viết để chia sẻ với bạn.
    Bạn đừng buồn bạn ạ, có lẽ bạn gái bạn đợi cả ngày không thấy bạn tỏ ra là nhớ đến ngày này nên giận dỗi và "trả thù" bằng cách nhận lời đi chơi với bạn bè, có thể cô ấy cũng chỉ đi với 1 đám bạn gái thôi, và trong bụng thì cũng thấp thỏm với cái ý nghĩ "không biết anh ấy có nhớ đến mình không, chắc là không đâu, mà chắc là có đấy.. " "sao k thấy anh gọi điện cho mình.. " rồi đôi chút hả hê vì đã "Trả thù" được bạn, nhưng cũng đi kèm với nhiều ăn năn lắm đấy. Tối nay về, cô ấy hẳn sẽ rất xúc động khi nhìn thấy hoa của bạn, và sẽ yêu bạn nhiều hơn. Còn giả sử cô ấy cố chấp hơn, cô ấy giận dỗi bạn nhiều hơn, sẽ nghĩ rằng "chỉ đơn giản là hoa thế này thôi á" rồi vùng vằng tí chút, nhưng nếu cô ấy thật sự yêu bạn và giữa các bạn không có mâu thuân gì recently thì tôi tin là cô ấy không đỏng đảnh thế đâu. Con gái nhiều khi thật là kỳ lạ phải không... Mình cũng từng làm khổ anh nhà mình như thế đấy, may mà bi giờ "già" rồi nên biết hiểu anh hơn. Bạn gái của bạn rồi cũng sẽ "lớn lên" như thế. Tình yêu của bạn dành cho cô ấy như vậy, cô ấy nếu không gìn giữ thì người nuối tiếc sẽ là cô ấy thôi.
    Biết là bạn buồn lắm, chia sẻ với bạn chút mong bạn vui lên. Có lẽ vì mình cũng đang tâm trạng lắm. Mình cũng chẳng phải buồn, nhưng mình cũng đang day dứt trong lòng. Nên.... không nên..... thỉnh thoảng lại làm mình thảng thốt lo sợ vu vơ.. Mình cũng đang nhiều điều rối bời lắm, dù mình đang hạnh phúc lăm... Nhưng thôi không nên nói nữa nhỉ, mình đi học bài tiếp đây. Cuộc sống thật là nhiều chuyện
  3. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nghe thì thương nhưng, của đáng tội, ông bạn hành sự nhạt như một con nhẽo thế thì...
    Ông bạn tự mình nhìn lại mình đi xem đủ lửa để luộc con nhà người ta không nhé. Bao nhiêu là già? Bao nhiêu là trẻ? Nói thật nhé, chính ra đến khi nào ông bạn sống được với "tính cách ảo tưởng và thiếu thực tế" (May wá, theo lời ông thì vẫn còn một ít) thì đời sống của ông bạn mới khỏi tẻ nhạt được đấy!
    Ông cứ lên gân lên cốt với "sự nghiệp" của ông làm gì. Nếu ông còn biết đau vì Tình thì khi nào cần, vứt miẹ nó sự nghiệp đấy mà đi tình tang đi. Mà có ai bắt ông fải hy sinh cái gì như là các anh hùng di sơn đảo hải đâu nhỉ?! Ông bảo ông "cố gắng để duy trì" nhưng sự cố gắng đó leo lét như ngọn đèn dầu; ông bảo ông "lên kế hoạch" mà có việc đến sớm một tí để gặp cũng không làm được (mà lại còn linh tính trước rồi chứ)... Ối dzời, rằng thương thì thật là thương, nhưng mà như thế là đáng lắm.
    Trên người ông có nút F5 không? Nhấn cho vài nhấn nào...
  4. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
                 Xin được thay lời người con gái trong bài của The_sign
            Anh . Hôm nay em chờ anh rất lâu . Chẳng biết anh có đến không , nhưng em vẫn chờ . Em chờ anh không phải vì hôm nay là 20-10 , đơn giản vì em mong anh đến . Thế có ngốc không hả anh ?
            Em nhớ anh . Chẳng hiểu vì sao , nghe những tiếng xe chạy qua nhà , em lại giật mình , có phải anh đến ? Không , tiếng xe anh em đã thuộc từ lâu . Nhưng sao từng tiếng xe qua , lòng em lai nhói lên : liệu hôm nay anh có ghé qua nhà .... Đã lâu rồi , em không được nghe tiếng xe anh  không biết em có nhầm không . Em chỉ mong là một lần mình nhầm để khi ngước nhìn lên , thấy anh đang đứng trước ngưỡng cửa, mỉm cười nhìn em .Em nhớ tiếng xe anh dừng lại trước cửa, em nhớ tiếng bước chân anh đi , em nhớ nụ cười trẽn môi anh . Em nhớ anh
           Em ghen tỵ với những người con gái ngoài kia . Tại sao họ lại có thể ra đường mà em phải ở nhà chứ . Em có ích kỷ , nhỏ mọn quá không anh ?  Hì hì , ích kỷ vào ngày hôm nay một chút chắc là không sao đâu anh nhỉ ? Anh ơi , anh hãy đến nhé . Em chẳng cần hoa , em chẳng cần quà , em chỉ mong anh đến mà thôi . Chỉ cần nghe thấy tiếng chân anh thôi , trái tim em chắc sẽ đập liên hồi .
          Giờ này sao anh vẫn không đến ? Em ngồi nhìn từng phút thời gian trôi . Em ghét chờ đợi lắm . Tại sao thời gian trôi chậm thế ? Mà bao giờ anh sẽ đến nhỉ ? Em cũng không biết anh có đến không nữa ...Đã lâu rồi anh chưa có dịp nào quan tâm đến em . Em chẳng trách gì được anh . Bởi với người đàn ông như anh , công việc bao giờ cũng bộn bề .Có trách chỉ nên trách em thôi . Bởi em quá đa cảm , bởi vì anh không hẹn mà em vẫn cứ chờ . Bởi vì em nhớ anh ...
           Em ghét chính bản thân mình . Tại sao lại cứ ngồi chờ như thế này chứ . Có thể giờ này anh đang bận , có thể giờ này anh còn bù đầu với những dự án của anh . Chắc anh không đến được đâu . Mình quá trẻ con , mình quá ngốc . Tại sao lại cứ dằn vặt bản thân chứ . Tại sao lại mong anh đến thế nhỉ ? Hay là vì ngoài kia quá nô nức rồi làm lòng mình cũng háo hức chờ anh đến ?
           Bạn em đến rồi . Tại sao người đến không phải là anh chứ ? Em nghi ngờ chính bản thân mình . Em nghi ngờ cả anh nữa . Tại sao anh không đến . Anh có quan tâm đến em không ? Anh có nhớ em như em đã nhớ anh không ? Tại sao lúc nào anh cũng dửng dưng . Tại sao 6 tháng rồi mà em vẫn nghi ngờ , rằng anh có quan tâm đến em không ? Tại sao anh không đến ?
          Anh ơi , chỉ cần anh quan tâm đến em một chút thôi . Em không cần những gói quà 8-3 , em không cần những bó hoa sinh nhật .Em không cần những món quà anh mua một cách vội vàng miền cưỡng. Em chỉ cần anh luôn nhớ đến em , một chút quan tâm đến em thôi . Em chỉ cần có thế thôi .
           
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    20 -10 , kỷ niệm 1 năm ....... mọi thứ có nghĩa và vô nghĩa. Càng ngày càng sợ cái cảm giác đó thường trực, ùa về, ray rứt, đớn đau. Cảm giác mình cứ tụt dần, sống bắt đầu bất cần và bất chấp cho dù biết rằng, rất có thể......
    Sống và làm những điều xoáy sâu vào nỗi đau, thẳm sâu là vùng ấm áp, nhớ mong, yêu thương nhưng cũng là tận cùng của những kỷ niệm buồn, tràn ngập, không thể quên mà chẳng ai sẽ muốn nhớ. Cái cảm giác muốn nổ tung ra, nói đấy, cười đấy, vui đấy nhưng khi tất cả lắng xuống, là cái cảm giác trống rỗng, ước ao da diết một bờ vai thật sự để khóc, để thù hận ai đó, để chẳng cần ai đó đến thế, thiếu thốn, lắt lay ........
    Trống rỗng ư, đâu phải, chỉ vẫn là những điều đã cũ, những ghen hờn không khi nào có ai hiểu, không có sự coi trọng, không thể ngồi mong chờ được quan tâm ngay cả khi lời yêu thương ngọt ngào là thế, những tháng năm ước vọng còn cao xa là thế. Tất cả có nghĩa, vô nghĩa .......... sẽ còn tiếp tục và lặp lại, trái tim chỉ bị bào mòn, đơn lẻ, yêu mà như ôm thêm sầu đau cho chính mình. Tình yêu ư ? có tồn tại thật không, hay chỉ là ảo giác xa xôi ???
    Có những mảnh đời không thể là của nhau
    Khi số phận đã an bài duyên kiếp​

  6. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    6 tháng bỏ rơi con người ta thì làm sao mà không tự trách mình kia chứ? Con gái chứ có phải gỗ đá đâu ấy nhờ? Lắm lúc 1 ngày nó cũng phát rồ lên ấy chứ là 6 tháng. Quan tâm đến 1 người con gái đâu tốn nhiều thời gian để đến nỗi mấy anh lao đầu vào việc làm chẳng màng đến các em thế nhờ ? Tối trước khi đi ngủ cầm cái điện thoại nhắn tin hay gọi điện cho em í, thế là mấy em sướng âm ỉ cả tuần liền rồi. Anh ơi có yêu người ta thì quan tâm tí đi anh nhớ. Chứ anh có biết câu " Có chồng hờ hững cũng như không " không ấy nhờ ?( của cụ Tú Xương hay sao ấy ) :P
  7. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    bác này nói hay không chịu được có khi phải cho em xin chữ kí mất thôi ... nhưng của đáng tội cũng khó có thể nào mà đoán được tâm lý của mấy chàng nhà ta nếu như không đọc cái topic này ...thật lòng mà nói thì đứng trên địa vị là một nửa còn lại của thế giới thì tôi xin cam đoan rằng chuyện tình yêu của ông anh này có lẽ sắp đến lúc phải nhìn nhận lại từ đầu rồi. nào là 6 tháng trời không quan tâm đến con người ta lại còn viện lý do tuôỉ tác nữa (có lẽ cái quá tuổi của ông anh là cái tâm hồn chứ không phải năm tháng ) mà thiếu gì cách để chuẩn bị ...titit alo hay là messenger mùi mẫn một chút .... có lẽ không chỉ cần F5 vài phát mà còn cần nhiều hơn thế nữa
    ------------------
    Nếu ông còn biết đau vì Tình thì khi nào cần, vứt miẹ nó sự nghiệp đấy mà đi tình tang đi. Mà có ai bắt ông fải hy sinh cái gì như là các anh hùng di sơn đảo hải đâu nhỉ?!
    -------------
    thích nhất câu này .....quá chí lí
    -------------
    thế nên đứng có nói trống trải quá mà phải tìm cách lấp đầy vào
    con gái thì tham lam về tình cảm lắm nhưng đôi khi chỉ cần một chút thôi cũng đủ để vui sướng cả ngày rồi
    ----------------------------------
    cũng như ngày 20-10 của tui vậy. chẳng có nổi một bông hoa hay món quà bé tí tị tì ti gì cả nhưng mà người ta còn biết là tới rủ đi ra ngoài sau một trận nhậu tơi bời với bọn lớp (thật đáng ghét nhưng biết làm sao được ). kể ra thì cũng thấy giận giận nhưng nghĩ cho cùng điều tốt đẹp nhất là được ở bên người mình yêu vào những lúc như thế hạnh phúc hơn là lại tụ tập với hội độc thân đến tận khuya khoắt mới về cười nói xả láng đấy nhưng đêm về thì ướt gối (nói thế chắc hơi quá ) ai có biết đâu
    suy cho cùng thì sự chân thành bao giờ cũng sẽ được đền đáp xứng đáng nhưng hãy tự hỏi xem mình đã thực sự chuẩn bị được đến đâu "đủ lửa để luộc " chưa còn nếu đủ rồi mà luộc chưa chín thì có lẽ là mầm đá rồi......hehhehe
  8. tunhien

    tunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    với tính cách của anh này thì không thể chủ định bỏ mặc người yêu 6 tháng được. Chắc là trường hợp bất khả kháng thôi đúng không bạn?
    cái cách kể lể ngọt ngào này chắc cũng chả phải là không biết ăn nói để đến nỗi nàng không hiểu chân tình của anh.Nếu anh tin ở nàng chắc còn vấn đề gì còn lại của anh mà thôi?
  9. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng hẫng hụt, bạn tôi. Mơ hồ cô độc, bạn tôi. Mê man dịu ngọt, bạn tôi. Cù bơ vất vơ, bạn tôi. Nháy như ma cà ra ..

Chia sẻ trang này