1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoi_Viet_Nam, 26/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_Viet_Nam

    nguoi_Viet_Nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng

    Trong những giây phút của cuộc sống, tâm hồn bạn đã bao giờ trống rỗng chưa??? Không yêu, không thương, không buồn phiền, không đau khổ, không chán ghét. Chắc là cũng có, mặc dù giây phút đó có thể nhanh chóng thoáng đến rồi đi hoặc cũng có thể bạn là con người luôn như thế??? Vậy bạn cảm thấy sao khi tâm hồn mình trống rỗng, khi không còn chút tình cảm, cảm xúc nào trong lòng, khi trái tim bạn như nguội lạnh??? Còn tôi, với tâm hồn trống rỗng của mình, tôi chỉ mong được đau khổ, được buồn thôi, để còn được thấy là trái tim mình vẫn nóng. Liệu nếu không có buồn đau, không có những đắng cay thì người ta có biết quý trọng những niềm vui sướng, những điều hạnh phúc, những vị ngọt ngào không??? Có đáng sợ không khi tâm hồn trống rỗng hả bạn...
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Bống rất thích một câu thơ trong bộ phim Hồng Lâu Mộng
    "Trần trùi trụi, đi về không vướng víu"
    và đã từng ở trong tâm trạng đó một thời gian dài. Cứ tự huyễn hoặc mình thanh thản và bình an,không có gì để vui, chả có gì để buồn, không yêu thương, không hờn giận, không tiếc nuối, không khát khao! Một cái gì, gần như là sự trống rỗng! Rồi đến một ngày, tự thấy ghê sợ chính bản thân mình! Trơ lỳ quá! Chai sạn quá! Mất niềm tin vào cuộc sống! Mất niềm tin vào con người! Tự hỏi sao mình có thể sống như thế bấy lâu nay? Mẹ sinh con ra, đâu muốn máu xương của mình là gỗ, là đá? Gỗ còn có thể mục, đá còn có thể mòn! Mình, tại sao không?
    Giờ thì lại đang buồn thật buồn! Chết mòn trong một cuộc tình đầy rẫy ghen tuông, ngờ vực! Buồn lắm, mà đọc bài viết của bạn, mới giật mình vì cơn đau nhói trong ngực, để biết rằng: Ừ nhỉ! Mình vẫn đang sống, như một con người! Buồn đấy, rồi mai sẽ vui thôi!
  3. sophanbapbenh

    sophanbapbenh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi thấy nhói con tim vậy là tim vẫn đang đập. Ta vẫn đang sống. Tôi vẫn luôn muốn giữ mãi trong mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Ôi, tại sao người ta luôn vô tình làm những điều ngược lại những cái mình mong đợi. Bạn ơi, hãy giữ ấm trái tim mình và làm mát cái đầu đi nhé. Sẽ thật tuyệt vời nếu sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng cũng coi chừng sau những phút êm ả là cả một cơn bão lớn....
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Hiện tớ là như vậy đó, NguoiVN ạ, đứng dậy và bước đi sau đổ vỡ với người yêu, HN-SG là một khỏang cách lý tưởng để anh ta có thể hẹn hò với 1 con bé 13 tuội mà tớ không thể phát hiện được, cho đến khi con bé gọi điện và buộc tớ phải rút lui. Thú thực là có suy sụp, nhưng rùi thấy mình thật ngốc, phải đứng lên, phải cho họ biết rằn ghọ khôn xứng đáng với tớ, và tớ đã làm được.
    Cuộc sống của tớ bây giờ, có lẽ nhiều người muốn, bình thản, ko hề vướng bận, tớ làm được những gì tớ muốn, đạt được thành tích mà tớ mong đợi, tất nhiên ko phải là tất cả, nhưng tớ vui, hài lòng. Một sự cân bằng đến khó hiểu, chẳng có gì làm tớ buồn được, tớ phớt lờ và vô cảm, bình tĩnh lạ lùng và không xem tình yêu là một thứ đáng trân trọng, chẳng hơn một thứ cảm xúc fù fiếm.
    Vậy đó, sống như thế thật đơn giản, nhưng có khi nào tớ trở nên hòan tòan lạnh lùng và nhẫn tâm, và sẽ là trống rỗng đến vô vị không? Trước đó, tớ từng là một người rất tình cảm, nhìn đời dịu dàng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, một cô gái sống hòan tòan bằng cả trí óc và tâm hồn. Thời điểm này, tớ vẫn khẳng định rằng tớ là đưa có tâm hồn, nhưng ngày càng nặng về trí óc
  5. bupbekhongtinhyeu22002

    bupbekhongtinhyeu22002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    vào đọc bài viết của bạn,mình mới cảm thấy giựt mình và hoảng sợ,có lẻ mình đang thế........một sự trống rổng đáng so.từ khi chia tay với người ấy trái tim mình tan nát đau khổ ,nhưng mình quyết đứng lên và cho người ấy thấy dù không có người ấy mình vẫn sống vẫn vui vẽ vẫn hồn nhiên........và mình đã làm được thế.giờ thì sao nhi?đã một năm qua đi trái tim mình có lẽ đã ngừng đập,nó ko biêt cảm nhận về một đều gì nửa,ko yêu ,ko thương ,ko nhớ mong ko chờ đợi ,ko dau khổ và cũng chẵng chán ghét ,mõi ngày qua đi chỉ là công việc.giá chi hom nay mình đừng vào đây và đừng đọc dược bài viét nay thì........
    sao hôm nay mình lại muốn như ngày xưa ấy,cái ngày mà mình bảo sẽ ko bao giờ có lần thứ 2 trong đời.......dù nhói đau nhưng có thể cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập và mình vẫn còn đang sống.......
  6. skatejho

    skatejho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Đã có những lúc Skatejho nghĩ rằng ước gì mình không có cảm xúc , để không phải lo lắng , suy nghĩ song nó chỉ thoáng qua thôi vì biết rằng cuộc sống .
    Song bù lại skatejho ngày càng cố bắt mình sống lạnh lùng hơn . Cũng là cuộc sống

    Nếu tiếp tục không biết một ngày nào đó mình có trở nên trống rỗng không ? Không nhé ! Tự khẳng định với lòng mình .
  7. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không biết bao nhiêu lần mình để cái status là Emty....!. Sự trống rỗng mới đáng sợ làm sao? Mình nghĩ chúng ta lập nên cái topic này làm sao giải quyết cái tâm trang đó. Vì cứ sống trong cái trạng thái đó chúng ta sẽ trở lên bế tắc mất, mà mình thì ngày càng tiến gần đến cái sự bế tắc rồi.
    nguoi_Viet_Nam ơi đừng để tâm hồn như thế nhé cảm giác đó thật đáng sợ..............
  8. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trống rỗng cũng có lúc tốt đấy chứ ,,,đó là khi toi quá bế tắc quá mệt mỏi tôi lại díu mình vào cái computer này ,,, lang thang ở ttvnol này ,,lúc đó chẳng còn biết gì nữa cứ như mọi thứ xung quanh đang đứng yên lại thời gian ngừng trôi trong giây lát ,,, lúc ấy mãi mê lo tìm đọc những cái topic nào cùng tâm trạng với mình như tìm đuợc sự đồng cảm ,,,nhưng tuyệt nhiên giây phút đó rất ngắn ngủi ,,, rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy ,,, nhiều khi muốn trốn tránh tất cả nhưng biết rằng ko thể ,,, tôi đến giờ này vẫn chưa tìm đuợc lối thoát cho mình và cũng có thể mãi mãi ko bao giờ tìm đuợc lối thoát . Thôi thì tự nhủ với lòng đến đâu hay đến đó thôi .
  9. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần tôi bị như vậy. Rất đáng sợ. Tôi đi lòng vòng mà ko biết nên làm gì, tạt vào hiệu sách, mặc cả gì đó, nhận được cái nhìn kỳ lạ của chủ hiệu. Chán! Vào hàng NET, thấy Yahoo! Mes của hình ko có ai cười, lúc đó ý muốn tự tử mới mạnh mẽ làm sao.
    Anh trai tôi nói rằng chỉ có một cách để ko phải chịu đựng điều đấy: Hãy làm nghề nghiệp mà mình yêu thích và tập trung hết trí tuệ và sức lực của mình vào đó. Khi đó lúc nào cũng có cái để suy nghĩ, để phấn đấu và cảm thấy những giây phút ngừng nghỉ là thư giãn thật sự.
    "Trống rỗng" là một dạng của "mất phương hướng". Bạn có nghĩ thế không.

    0989094479
  10. natvie

    natvie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    tớ thấy câu này đúng nhất. đúng với cái mình đang nghĩ về bạn nguoi_Viet_Nam
    mình tưởng là nói về ... ai đấy đang học thiền ... chứ bình thường như thế thế nào được.

Chia sẻ trang này