1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhLuong, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng!!!!!!!

    Bây giờ trong nó hoàn toàn trống rỗng , nó sống theo ý mọi ngừoi . Ai cũng bảo nó buớng , nó mệt mỏi , nó ko chống đối nữa, nó sống tất cả theo mọi ngưòi ko một câu cãi , ko một câu nói . Nó luôn luôn như thế lúc nào cũng cuời , duờng như nó chẳng muốn khóc bao giờ , nó luôn sợ mọi ngừoi biết đc rằng là nó yếu đuối , nó muốn rằng trong mắt mọi ngưòi nó luôn là ngừoi mạnh mẽ để có thể bảo vệ và quan tâm đến tất cả những ngừoi nó quý mến .Nhưng để rồi nó lại buồn khi không ai hiểu nó , ko ai quan tâm đến nó vì nó mạnh mẽ nó ko có chuyện buồn . Nó tỏ ra bất cần.
    Nó đã yêu và nó hiểu thế nào là tình yêu thật sự , nó đã từng yêu ghét , đã từng chờ đợi từng đau khổ nhưng bây giờ nó thật trống rỗng , nó cảm thấy chẳng còn có thể bấu víu đc ai nữa, nhưng mà cảm giác này làm cho nó muốn đứng lên , nó cảm thấy rằng nó chẳng còn muốn dựa dẫm vào ai nữa. Nó buồn . Nhưng mà tình cảm trong nó duờng như đóng kín , nó vẫn nhớ ngừoi xưa dù rằng đã gần một năm trôi qua , chiều này nó lại tự dưng bấm số điện thoại nhà ngừoi ta dù rằng nó ko có ý định gọi nhưng mà vô thức tự nhiên nó lại bấm số đấy , một số mà nó làm cách nào cũng chẳng thể nào quên đc ! Nó bây giờ thật sự muốn tìm một tình yêu nhưng mà duờng như khó quá , lòng nó lạnh nhạt . Bên cạnh nó luôn có một ngừoi dành tình cảm cho nó luôn bên cạnh nó , nó dựa vào anh nhưng tình cảm nó dành cho anh chỉ là tình cảm anh em . Anh bảo là: " mình là anh em " nhưng nó hiểu anh thông qua tất cả những gì anh dành cho nó . Mẹ đồng ý , anh hay đến nhà , nhưng tại sao nó lại ko yêu anh đc cơ chứ , dù rằng trong lòng nó đã ko còn ngừoi xưa . Ngưòi xưa chỉ là kỉ niệm nó đã ko còn nhớ đến ngừoi xưa , nếu có nhớ đến thì chỉ là những kỉ niệm xưa cũ mà thôi
    Cho dù có anh bên cạnh nó nhưng nó sẽ thật sự đối xử với anh như anh mà thôi. Bạn bè nó tất cả đều hiểu lầm rằng anh là ngừoi yêu nó , nhưng anh và nó vẫn ko thanh mnh . Có ai đời anh em nào đi với nhau mà dựa vào ngừoi nhau , nó ko muốn dối lòng nữa, thật sự nó ko yêu anh , đã bao lần nó bắt mình yêu anh , nhưng ko thể , nó ko rung động với anh chút nào cả .dù anh luôn tốt với nó .
    Bây giờ nó cần một mình và phấn đấu cho riêng nó , sẽ ko có tình cảm nào xen vào nó nữa. Nó phải hành động cho chính bản thân nó , nó đã mất quá nhiều và ko muốn mất nữa. Nó cần tỉnh táo . Mọi ngưòi hãy chúc nó thành công , chúc nó làm đc điều nó muốn làm !

    Tiger is number 1!
  2. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn có nhiều nghị lực để làm được những gì mình mong muốn nhé! :)
  3. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  4. Spy7X

    Spy7X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nó hiểu rất rõ chuyện cũ của em, nó tự nguyện đến bên em như một người bạn, người anh thực sự. Nó đã lắng nghe, nó đã hiểu, đã khuyên... và quan trọng hơn nó đã giúp em bình tâm trở lại sau bao sóng gió xung quanh mối tình đầu đầy nước mắt của em.
    Nó được gia đình em chào đón, dành cho một tình cảm đặc biệt, và coi nó như vị cứu tinh trong tình trạng cả gia đình chưa tìm được cách giải quyết cho cô con gái xinh đẹp tài ba nhưng sớm vướng vào vòng đa đoan của mình.
    Em cũng có tình cảm đặc biệt với nó, nhưng đó là một thứ tình cảm không hẳn là tình yêu. Và nó cũng rất hiểu điều đó.
    Nó vẫn bên em mọi lúc mọi nơi, cả gia đình, bạn bè đều nghĩ rằng hai đứa yêu nhau và họ đã vui thay cho chúng. Họ đã tính trước cả một viễn cảnh đầm ấm hạnh phúc, nơi đó có em và nó.
    Thời gian trôi đi, bao sự kiện ập đến, tình cảm của nó và em vẫn chưa thể cắt nghĩa được .... thì nó và em đã phải mỗi người một phương trời cách biệt ... Cả hai đã phải bắt đầu cuộc sống mới mà không thể có nhau....
    "Trống rỗng" có thể là cảm giác của em nhưng không phải là cảm giác của nó. Nó hiểu khoảng cách giữa em và nó không thể san lấp được và nó vui vẻ chấp nhận điều ấy. Dù không phải là tình yêu, nhưng nó biết tình cảm "khó cắt nghĩa" ấy sẽ là vĩnh cửu !!!.
    0>SpyX<0
  5. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nó trỗng rỗng ... Nhiều người cũng có lúc giống Nó ..Nhưng chưa chắc giống Nó cái việc nó cảm thấy ...
    Khó cắt nghĩa được chữ lòng ... Vẫn cảm thấy là như thế nhưng vẫn không biết tại sao ...? Vẫn cứ hỏi và tìm câu trả lời ...
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  6. may26

    may26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trong rong?do la dieu ma nguoi ta ko muon.toi va ban vung the.moi nguoi co mot su luc chon cho chuinh minh.dung co nghi rang minh la nguoi trong rong.cuoc song con qua nhieu dieu de chung ta quan tam.ban se ko bao gio fai nhu the.
    toi la toi !
  7. sinhvienbkhn

    sinhvienbkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ không đề thì vẫn có tên. Một tâm hồn trống rỗng thì vẫn có điều để nói. Hãy đặt ra cho mình 1 cái đích, 1 lẽ sống. Bạn sẽ cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và sẽ không nói thế nữa đâu

    Đã xa rồi cái buổi chia tay
    Trường rực cháy màu hoa phượng đỏ
    Trên tay ai bức thư tình để ngỏ
    Chỉ nhìn người, cuời mỉm.... chẳng dám trao
  8. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bây giờ cảm giác trống rỗng đó thỉnh thoảng lại về trong anh phải ko . Biết là anh cũng chẳng còn vương vấn đến chuyện ngày xưa ấy nữa vậy mà khi đọc nó vẫn thấy 1 chút ngỡ ngàng , và hơi buồn buồn . Vậy là dù nó ko là gì cả nhưng mà vẫn còn là "vĩnh cửu " đúng ko anh . "Vĩnh cửu " tức là sẽ còn mãi với thời gian dù có chuyện gì xảy ra nữa .
    Thời gian có thể trôi qua nhưng những gì của quá khứ thì sẽ vẫn còn mãi dù người ta muốn quên nó đi .
    "Ngày hôm qua với những nỗi buồn , niềm đau ... cả sai sót và lỗi lầm đã qua rồi . Chẳng có điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua .
    -***EmyT4***-
  9. miss_bean

    miss_bean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Ngày hôm qua với những nỗi buồn , niềm đau ... cả sai sót và lỗi lầm đã qua rồi . Chẳng có điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua ."<=== trích từ bài của huyenthanh83 . Theo em thì con người ta sẽ sống tốt hơn chính nhờ những điều ko thể thay đổi đó . Chính vì vậy hãy vui mà sống dù ngày hôm qua là một chuỗi nỗi buồn!!!!!!!!!!!!!!!
    white
  10. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay nó lại vào đây nó lại có thể viết về nó , về cuộc sống của nó . Một cuộc sống mà chẳng ai biết , chẳng ai có thể hiểu đc . Nó đã chấp nhận đến với anh khi mà nó ko yêu anh . Nhưng thật sự thời gian bên anh nó vui bao nhiêu . Cảm giác nó có đc ngừoi che chở nhưng anh ko thể hiểu đc con ngừoi của nó . Anh biết rằng nó xấu anh biết tật xấu của nó nhưng những điều đó chẳng thể nào làm anh hiểu đc tận sâu thẳm con nguời nó . Mỗi lần nó mắc lỗi thì anh làm gì đây , những lời mắng mỏ những lời khuyên răn . Nhưng cái nó cần là cái gì nhể? Một ngừoi đồng cảm với nó , một ngừoi hiểu rằng tại sao nó lại làm như vậy , một lời trách cứ nhẹ nhàng chứ ko phải thái độ giận dỗi như vậy .
    Anh thật tốt . nó biết rằng như vậy nhưng thật sự tốt thì có phải là một nền tảng của một tình yêu ko đây? Nó ko thể . Và sau một tháng , nó đã quyết định chia tay với anh . Lúc đầu sự chia tay đấy chỉ là một chút giận dỗi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ để nó phải giận anh cả mà nó cũng chẳng bao giờ muốn giận anh . Lần này nó muốn thay đổi . Nhưng đến lúc lời đấy nói ra rồi thì nó suy nghĩ . Thôi chia tay thật đi . Có lẽ là tốt nhất cho nó và cho cả anh . Nó luỡng lự nó day dứt. Có nên chia tay ko ? Nó vẫn muốn giữ anh là của nó dù nó ko yêu anh . Nó đang ích kỉ . Nó ko thể quyết định đc . Và rồi nó quên thằng kia . Thằng kia là như thế nào với nó đây . Lúc đầu thì nó quen thằng kia vì một con bạn nhờ nó giúp con bạn đấy với thằng kia quay lại với nhau . Nó cũng chẳng hứng thú với thằng này . Nhưng hoá ra thằng này là một thằng đã add nick của nó mà nó chẳng chat vì nó ko có thói quen chat với ngừoi lạ .
    Hôm đầu tiên nó gặp thằng đấy nó cũng chẳng để ý gì thằng đấy cả , vẫn nói chuyện bình thuờng như ko? Nó chỉ biết rằng thằng này quá cao to , nó chỉ đứng trên vai thằng này có một tí . Chẳng quan tâm , nó vẫn trêu và đùa với thằng đấy như bao ngừoi khác . Chẳng quan tâm chẳng để ý làm gì cho mệt ra . Hôm sau nó gọi điện nhờ thằng đấy đèo đi đến chỗ hẹn với mọi người vì thằng đấy cũng đi mà . Nó vẫn nói chuyện với thằng này bình thuờng và duờng như vẫn rất bình thuờng cho đến hôm 1/5 . Chẳng hiểu sao trong một ngày mệt mỏi đi chơi như thế mà nó ko thể ngủ đc . Hình ảnh thằng kia cứ ẩn hiện trong giấc ngủ chập chờn của nó . Tại sao lại thế , nó chnẳg thể giải thích đc . Đến anh nó cũng chẳng mơ đến , chỉ đúng một lần nó mơ đến anh . Nó mơ rằng nó chia tay anh . Anh đã mắng nó " Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chia tay nên mới mơ thế " Vậy chẳng nhẽ nó suốt ngày nghĩ đến thằng kia sao ? Ko , làm gì có chuyện đó . Và ko hiểu tại sao nó lại hay để ý đến thằng đó .
    Và hôm nó nhận ra nó thích thằng đó là hôm mà đc mời đến sự lễ kỉ niệm của một ngừoi . mọi ngừoi về hết chỉ có 4 đứa ở lại . Có nó thằng kia và em M cùng anh V . Lúc đầu nó đi cùng anh V nhưng lúc định đi thì anh V lại đi cùng em M . Chẳng sao . Ngồi xe nào mà chẳng vậy chứ , nó đâu có nghĩ gì đâu . Nó và em M đèo hai anh . Lúc đấy ở cung . Nó đang ngồi trước , tự nhiên thằng kia nhào lên giữ tay lái và nói " đi thế này cho tình cảm " Nó đã kêu ầm lên " bỏ tay ra " Nhưng thực sự lúc đấy nó cảm thấy thế nào nhể" Một bờ vai rộng lớn " Chắc tại thằng kia cao to . Nó có cảm giác thoải mái đến vậy . Nó đi và lạc mọi ngừoi , lúc nó và thằng kia nói chuyện . Duờng như lúc đó nó đã hiền lành trở lại , ko còn đanh đã và cãi nhau với thằng kia như ngày nào nữa . Nó bảo " Từ bây giờ mình ko cãi nhau nữa nhé " và nó giơ ngón út ra . nhưng chẳng hiểu sao thằng kia lại đưa cả bàn tay ra . Một hành động ngớ ngẩn thật , chẳng hiểu sao lúc đó mình bật cuời . Và mình đã thích nó vì một hành động ngớ ngẩn như vậy . Và lúc gặp đủ 4 người thì rủ nhau đi ăn ốc , đến quán ốc . Ngồi nói chuyện , nó vẫn châm chích mình như xưa . chẳng có gì thay đổi cả . Nó bắt đầu thích thằng kia . Nó biết vậy . Đã lâu lắm rồi nó mới có thể thích đc một ngừoi , nó thấy vui với cái cảm giác đấy . Nhưng cảm giác đấy chẳng đc lâu . Em M cũng đã để ý đến thằng kia , nó lại chẳng muốn tranh giành gì cả , nó muốn rút lui . Nhưng duờng như nó vẫn hi vọng dù nó đẩy em M đến với thằng kia , nó tạo cơ hội cho họ đến với nhau và họ đã đến với nhau thật trước mắt nó . Nó buồn lắm khi kéo họ lại với nhau từ lúc kéo họ lại với nhau thì thằng kia đã ko còn quan tâm đến nó như trước nữa . Em M là hơn cả với nó . Tại sao nó lại dại dột như thế .Tại sao nó lại ko tranh giành khi mà nó biết tình cảm của em M ko thật lòng . Tại sao nó vẫn cứ rút lui . nó ko thể tranh giành đc vì nó ko thể làm trái những gì nó nghĩ . Nó sẽ ko bao giờ tranh giành với ngừoi bạn của nó đâu . Nhưng nếu em M ko dội vào đầu óc nó rằng thằng kia thích nó thì đâu có sao . Tại sao em M thích thằng đấy rồi mà còn gieo và đầu óc nó những điều về thằng đấy chứ . Em ý ko hiểu rằng em ý rất ác . Em ý cưòi trên nỗi đau của nó . Duờng như em ý chẳng hiểu và chẳng muốn biết gì cả . Thật là vô tâm . Nó cũng đã dần dần tránh xa thằng đấy . Nó biết rằng nó làm đc . Nhưng đến lúc này đây nó làm đc thì nó cảm thấy sao nhể?
    Nó lại trở về như ngày xưa , trống rỗng và vô cảm . Nó vẫn còn nhớ lắm hôm anh và nó nói chuyện . Anh đã giận nó biết bao . Anh nói "ko bạn bè anh em gì cả " nhưng tại sao nó chẳng có một cảm giác nào . Ko một cảm giác nào , chẳng chút áy náy , bình thản như ko ? Tại sao lại thế chứ . Lúc này nó muốn trốn tất cả mọi ngừoi trốn đi thật xa . Nó cũng cảm thấy lạ . Hôm qua nó còn tức giận vì chính mình tức giận thằng kia , tức giận em M nhưng hôm nay thì sao nhể? Nó thản nhiên nhìn thằng đấy đến gặp em M , nó lại cuời nói như từ truớc đến nay , Lẽ nào tình cảm của nó nhanh vậy ưh ? Hôm qua nó còn phi xe như điên trên đường vậy mà sao hôm nay cuời cợt và nói chuyện như nó chưa từng thích thằng kia . nó sợ con nguời của nó quá . Sao lại như vậy đc chứ !??????????????
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "

Chia sẻ trang này