1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThanhLuong, 08/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! Mình chẳng còn thích thằng kia nữa rồi , chẳng thể nào thích nó đc nữa . Dù rằng lòng mình muốn rằng " Dù nó thích ai hay làm gì thì mình cũng cứ vẫn thích nó , vẫn dành tình cảm cho nó " nhưng thật sự chẳng thể nào làm như thế đc , Mình ko còn gì nữa cả . mình quên chỉ sau một ngày mà thôi .
    Nhận đc mail của anh . Anh nhận xét rằng " Mình là một đứa hư hỏng " Lần này thì anh nhận xét đúng lắm . dù rằng bên trong con ngừoi mình thì khác , nhưng những cái mình làm thì thật sự chứng tỏ mình là một đứa hư hỏng . Anh viết " Dù em tốt nhưng những gì em làm thì chẳng ai biết đc em tốt cả , vì ko ai có thể hiểu đc suy nghĩ trong đầu em cả .Em phải làm thế nào để chứng tỏ rằng em biết suy nghĩ và làm theo suy nghĩ của em . Một đứa con gái ngoan sẽ chẳng bao giờ làm những việc sau :
    - Đi chơi suốt ngày , chẳng kể thời gian , giờ giấc
    - Đi về muộn mà chẳng cảm thấy sai trái gì cả
    - Chơi với đủ loại hạng ngừoi . Ngưòi ta sẽ nghĩ thế nào nếu hôm nay em đi cùng một ngừoi , hôm sau em lại đi cùng một ngừoi khác . Và nghĩ sao nếu em cùng những ngừoi con trai đó về muộn "
    Nó biết là nó sai lắm chứ , nhưng thực sự nó muốn tìm quên , ko một nguời nào cho nó một cảm giác bình yên thanh thản cả . nó luôn đề phòng và suy nghĩ . Nó ko thích điểm này nó ko thích điểm kia nên nó cứ đi , đi bạt mạng để ko phải ở nhà , ko phải chứng kiến những cảnh chuớng tai gai mắt . Ko phải nhìn thấy những điều mà nó đau lòng . Gia đình nó , ai nhìn vào cũng tuởng vui vẻ hạnh phúc . Những đứa con bao giờ cũng vui vẻ cuời thanh thản . Nhưng đó có phải là gia đình nó ko đây . Khi bao lần nó ngồi nhìn 3 ngừoi còn lại vui vẻ mà nó ko thể đến gần . Nó yêu mẹ nó thuơng mẹ lắm chứ . nhưng tại sao nó ko thể đến gần mẹ đc . Nó cứ đến bên mẹ là nó lại bị tổn thuơng . Nó sợ lắm nên nó tránh tất cả . Nó sợ cô đơn , nó sợ bóng tối . Nó mạnh mẽ lắm đấy nhưng khi mất điện , nó luôn oà khóc . Nó nhìn thấy bóng tối thì duờng như nó cảm thấy chỉ còn một mình nó , ko còn ai bên cạnh nó cả . Nó sợ lắm , sợ thật sự cái cảm giác đấy . Đã lâu lắm rồi mình ko còn cái cảm giác đc chui vào lòng bố mẹ và khóc nữa . Mà đúng ra chưa bao giờ . Từ lúc nó hiểu biết và nhớ đc đến bây giờ thì nó nhớ rằng chưa lần nào mẹ ôm nó vào lòng cả . Nó cảm thấy chưa bao giờ nó đc ở trong vòng tay mẹ . Sao giờ này nó cô đơn thế , nó gọi điện đến tất cả nhà mọi ngưòi nhưng chẳng ai nó có thể tâm sự và nói lên điều gì cả? Chán ngán , thất vọng !
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "
  2. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dành cho Em!!!!!! ( Chẳng biết em có đọc đưọc không? )
    Anh đã bỏ qua tất cả tức là Anh đã hiểu tất cả.
    Từ khi quen nhau tới bây giờ, Anh và Em đã phủ nhận nhiểu chuyện rồi. Chính những điều đó vô tình đã làm mất đi những gì tốt đẹp đã có giữa Anh và Em. Chẳng hiểu tại sao , mặc dù Anh và Em tâm sự với nhau rất nhiều nhưng Anh vẫn không thể hiểu rõ được Em và Em cũng vậy. Anh chỉ có thể lí giải được rằng Anh và Em có 2 thế giới quan khác nhau quá thành ra không thể thấu hiểu nhau được và hi`nh như chúng ta luôn luôn cố tình không hiểu nhau.
    Nhưng những gì là tình cảm thực sự của Anh thì Anh sẽ chẳng bao giờ phủ nhận đâu. Những ngày tháng vừa qua đối với Anh là những giờ phút hạnh phúc, những tháng ngày Anh không bao giờ quên bởi vì Anh đã yêu và được yêu. Anh biết Em đã vì Anh mà cố gắng rất nhiều và Anh vui vì điều đó.
    Em biết không, giờ đây tình cảm của Anh lại như trước đây, như ngày nào Anh mới quen Em, một tình cảm anh em hoàn toàn trong sáng. Thế là Anh và Em sẽ không còn cảm thấy khó xử nữa khi chơi với nhau phải không nào.
    Anh chẳng thể hiểu Anh là kiểu người gì nữa, chẳng giống ai cả. Có lẽ Anh sống thiên về lý trí quá nhiều nên mới vậy, anh sẽ không bao giờ làm một việc mà không có kết quả. Như vậy có quá thực dụng không Em ? Tối hôm qua khi đi chơi với Em, Anh thấy tình cảm của Anh khác hẳn mọi lần, hoàn toàn bình thản. Trong Anh bây giờ Em lại là cô em gái đáng yêu, dễ thương và biết nghe lời Anh như truớc đây. Anh sẽ lại là Anh của hồi đầu Em mới quen.
    Hôm nay Anh đã gửi email cho em, bức thư thật dài và vẫn như vậy, vẫn như trước tới giờ chỉ là những lời lẽ khô khan khó đọc, không biết khi đọc xong Em sẽ thấy như thế nào đây. Nhưng Anh tin rằng Em sẽ hiểu, đừng sống thiên về tình cảm quá, cũng đừng sống như Anh Em nhé !!!!!!!!
    Chúc Em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp!!!
    I wish I could carry your smile in my heart
    For times when my life seems so low
    It would make me believe
    What tomorrow could bring
    When today doesn't really know
  3. ThanhLuong

    ThanhLuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ khi nào nó viết nhật kí thì anh lại vào và đọc những dòng này chứ . Nó thật sự chẳng muốn anh biết những gì nó suy nghĩ nữa rồi . Bây giờ nó chỉ muốn một mình . Anh có hiểu là anh đọc những dòng này là tổn thuơng đến lòng tự trong của nó lắm ko ? Nó cũng hiểu rằng anh ko yêu nó nên anh mới ko giữ nó lại chứ anh mà yêu nó thì anh đã chẳng làm như vậy . Nó biết là nó hiểu lắm chứ . Ko phải anh sống thực dụng mà là tình cảm thật sự của anh ko dành cho nó . Nó cũng thực dụng và tự cao lắm chứ . Nhưng lúc nó yêu thật lòng thì nó gắng sức giữ ngừoi ta lại cho nó . Nó sẽ giữ ngừoi ta đến khi nó hiểu rằng . Nó sẽ chẳng thể nào giữ đc nữa .Nó biết rằng anh chẳng yêu nó đến nỗi như vậy . Lòng tự trọng của anh vẫn hơn nó . Nó ko chắc rằng nó ko yêu anh , đến bây giờ nó cũng chẳng hiểu đc nữa , nhưng nó vẫn muốn giữ anh bên nó . Nó thật ngốc dù cho anh nghĩ nó thế nào cũng đc . Đừng bao giờ đọc những gì em viết anh nhé dù cho anh có tìm thấy nó ở đâu !
    "Lúc cố quên là lúc đang nhớ "

Chia sẻ trang này