1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng ????????

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhoGapNganLanHon, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoGapNganLanHon

    NhoGapNganLanHon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng ????????

    ...

    Được NhoGapNganLanHon sửa chữa / chuyển vào 22/12/2002 ngày 15:20
  2. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhiều lúc cảm thấy giận anh khủng khiếp. Tự hỏi vì sao anh có thể vô tình, vì sao anh có thể dửng dưng, lạnh lùng ...sau những chuyện cả nó và anh cùng có, sau những tâm sự cùng trao đổi...
    Thế rồi nó cũng lại giống anh, cũng lại lạnh lùng, cũng lại dửng dưng, cũng lại phớt lờ giả vờ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nó vẫn kể chuyện cho anh nghe- mà không đợi đến khi anh trả lời, vì nó biết chẳng bao giờ anh trả lời...
    Nó âm thầm nhớ, âm thầm hy vọng, âm thầm mang trong mình một niềm tin... Vì nó hiểu, nó cần anh, và nó yêu anh....(Cho dù anh chẳng còn cần em, chẳng còn yêu em nữa.....)
  3. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thế có fải là trống rỗng không? Thử để cho mình trống rỗng thử 1 lúc xem sao, Liangbiang? Mọi chuyện sẽ có thể dễ dàng hơn 1 lúc?
  4. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Ngồi buồn nói chuyện để giải toả stress thôi, alrealydead ạ! Chẳng có chuyện gì là quan trọng cả, trên đời này...
  5. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  6. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn Bearoc nhiều... Nói thế thôi chứ tớ chẳng buồn nhiều đâu, vì tớ tự có câu trả lời rồi mà...
    à, Tối nay có đi chơi với mọi người không vậy?
  7. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Minh di ti`m nhung noi bi`nh yen hon, hihihihi vi` co` nhieu dieu fai tu dieu chinh lai da. Sao lau we' ko thay Langbiang vo hoi khi post bai nhi ?
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Lấp đầy mình bằng những nỗi nhớ, niềm tin và tình yêu, đến khi gạt bỏ đi rồi thì thấy mình cũng trống rỗng thật. Tự nhiên, khoảng thời gian dành ra để nghĩ về anh trước kia, bây giờ thành free, chưa biết sẽ lấy gì phủ kín.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chia sẻ trang này