1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong sáng, Bình an, Tình yêu, Hạnh phúc, Sức mạnh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saurieng2, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saurieng2

    saurieng2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trong sáng, Bình an, Tình yêu, Hạnh phúc, Sức mạnh.

    Em hay cười mọi người ở đây. Viết lên những dòng vu vơ, em cũng sợ đọc phải nhưng tâm sự của mọi người, dường như ai cũng chứa một niềm u uất nào đó. Em cố gắng không như vậy. Có nhiều trăn trở về anh đêm nay quá.
    Em đa mang, nên trăn trở thay cho cuộc đời anh. Người ta nói chẳng cớ gì phải lo lắng cho người khác như vậy, mình tự làm khổ mình đấy, trong khi người ta xấu vẫn hoàn xấu. Bản chất anh không phải xấu, mà là anh đang tự làm mình xấu đi. Em tiếc cho anh. Người ta nói, trong mỗi người phụ nữ đều có đức tính của người mẹ. Em cũng vậy, cứ muốn che chở, lo lắng cho anh ... nghĩ cũng thật buồn cười.
    Anh thay đổi rồi, còn đâu ngày xưa ý chí và tình cảm nữa. Nếu em là một người đàn ông, em sẽ biết cách chỉ đường cho anh đi, nếu em là một người đàn ông, em sẽ biết cách che chở cho anh khỏi những nỗi đau..... Tiếc là em mang một trái tim phụ nữ, yêu thương mà cũng đa cảm vô cùng.....

    Người ta bảo, hãy giữ cho tâm trí mình trong sáng. Tâm trí trong sáng nghĩa là không vị kỷ và trái tim lành mạnh...Em cố gắng để không cảm thấy rằng anh làm đau từng khúc ruột của em ... Phải giữ cho cảm xúc và tâm trí luôn thật tốt đẹp phải không anh.

Chia sẻ trang này