1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong sáng cũng là một cái tội???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyen_sg, 22/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Đúng là thật sự mệt mỏi khi mình tự nhận thấy là mình cũng không trong sáng và thánh thiện quá như người ta nghĩ, nhưng tất cả 4 người khi ra đi đều đưa ra lý do giống y như nhau , và mỗi lần mình đều nói, em không tốt như anh nghĩ đâu, em cũng có những khi tham lam, ích kỷ, em cũng có nhưng suy nghĩ như bao người khác, nhưng rồi...không thay đổi được gì. Có thể... khi tình yêu đã hết, thì lý do như vậy sẽ dễ dàng cho họ hơn, nhưng đâu cần tự trách mắng, tự xỉ vả bản thân họ như thế, vì khi đó mình cũng đâu cảm thấy khá hơn.
    Có một người bạn nước ngoài nói với mình, đàn ông không có nhìu người thích những cô gái như vậy, phải crazy một chút, thường thì cái gì có khiếm khuyết thì họ sẽ thấy hấp dẫn hơn...cứ tưởng đó là cách nhìn đời của một nền văn hoá khác...mình đã không tin...
  2. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng trong sáng gì, em gái ạ. Em như thế là ngốc nghếch đến khờ khạo.
    Đàn ông sự thật chẳng tốt đẹp đến mức tự nhận mình xấu xa bỉ ổi, đê tiện trước mặt em đâu, Câu quen thuộc của ruồng bỏ, phụ bạc phụ nữ mà vẫn làm họ phải nhớ nhung mình, để cuối con đường nào mình cũng có một người phụ nữ đứng chờ mình là: " Anh không xứng với em đâu"; " Em trong sáng quá, tốt đẹp quá"...hay " Em sẽ hợp với người khác tốt hơn anh nhiều"....blah blah...đều có ý nghĩa là " Anh chán em rồi".
    Mở mắt ra em gái ạ; đừng cố gắng tự mình huyễn hoặc mình bởi những cái siêu tưởng. Sự thưc đôi lúc nó thê thảm hơn nhiều so với trí tưởng tượng phụ nữ.
    Đến lúc em hiểu ra sống vì mình mới là cách tìm đến tình yêu thì e sẽ hiểu.
  3. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    uhm, anh nói đúng, tất cả đều là nguỵ biện cho cái lý do " anh không còn yêu em nữa", nhưng cái cách họ tự xỉ vả, hành hạ bản thân càng làm cho người phụ nữ đau hơn mà thôi, họ làm những chuyện cứ như là em thà giết họ đi, để họ k ân hận nữa. Nhưng có ai biết là chỉ cần nói một câu thôi " anh không yêu em", em sẽ để họ ra đi, chứ đừng làm như thế, sao k ai can đảm nói ra?
  4. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko post bài nhg hnay tự dưng muốn chia sẻ 1 chút.
    Cs ko đơn giản thế chị ạ, đến khi ng` ta nói thẳng với chị như vậy chị sẽ lại trách ng` ta sao nỡ thốt ra những lời nhẫn tâm như thế. Nchung là dù có chia tay bằng cách này hay cách khác thì ng` còn yêu là ng` đau khổ, còn ng` hết tình cảm rồi ng` ta chẳng quan tâm xem mình nghĩ về ng` ta thế nào đâu
    Tyêu, nó đến thì đón nhận, còn khi nó muốn ra đi thì mình tiễn. Việc gì phải dằn vặt vì 1 con ng` ko còn coi trọng mình nữa. Hãy coi 4 ng` đấy như 4 bậc thang để đi lên cái "sân thượng" của mình, chẳng việc gì phải thay đổi bản thân vì những ng` ko xứng đáng ấy. Chị phải sống thật tốt để họ thấy rằng ko có họ chị vẫn có thể hạnh phúc. Chúc chị sớm vượt qua
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hà hà em nhận ra rằng toàn những ng trong sáng và thánh thiện thì toàn bị ng iu đá thôi nên tốt nhất chả thánh thiện với trong sáng j` hết...sống đen tối cho đỡ khổ...
  6. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    trong sáng thì chẳng ko có tội là gì.???tội ấy là tội trong quá nên người ta ghét,,,người ta mới muốn đổ mực đên cho hết trong,,,,tội ấy là tội sáng quá làm người ta chói mắt nên người ta ghét muốn tắt đèn luôn....
    ...................
    Cơ mà làm gì còn người trong sáng nữa ở cái thời này...???
  7. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    haha ai bảo là ngu thế, những thằng con trai như thế nó lại chả quá khôn ý chứ, vì nó tìm thấy những đứa con gái "trong sáng" hơn mà lại trong khả năng của nó, vậy thì tội gì mà nó phải dùng những thứ cũ nhỉ... con người thường hướng đến những thứ tốt đẹp hơn mà
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    cả bốn thằng đàn ông đều ra đi với một lý do giống nhau thì đúng là bạn nì trong sáng và thánh thiện quá rồi Giờ ít có người con gái nào được như thế, mìn mà có người iu như thế thì mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa í chứ . Sống đúng với con người thật của mìn bạn nhé, đừng cố gượng ép làm rì, mệt lắm.
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    ko tin , em trong sáng gì mà có cái dòng này ,
    Nói chung anh êck tin con gái nữa, hị hị
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tất cả chỉ là ngụy biện
    chúc bác chủ thớt gặp nhiều tốt lành, cố gắng vượt qua bác nhé

Chia sẻ trang này