1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong sáng cũng là một cái tội???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thaonguyen_sg, 22/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    chỉ là người ta hết yêu em thôi anh ạ, chứ em khẳng định là nhìu lúc tâm hồn em cũng có những suy nghĩ điên rồ, cũng ích kỷ, cũng có những sai lầm chứ...có thể là em quen 4 người chung một tính cách, nên họ cũng có cách giải quyết giống nhau chăng?
  2. thaonguyen_sg

    thaonguyen_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trong sáng và thánh thiện cái gì, nguỵ biện, giả dối, Có lẽ như thế này thì đúng hơn " em khờ khạo và ngốc nghếch trong tình yêu quá, nên một chút lương tâm còn sót lại trong anh bảo anh là phải rời xa em thôi "..có lẽ là như vậy...
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Nói chung anh êck tin con gái nữa, hị hị
    [/QUOTE]
    hự hự hết đỡ...ko lẽ mình cũng chỉ ngủ với ng mình yêu...thế thì nhanh chán lắm nhờ (đoán thế vì cơm ăn mãi kòn chán nữa là gái)...thôi tôi cứ sống đen tối cho thoải mái đỡ bị gái nó lừa
  4. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chủ topic tự tin vào bản thân mình thì mạn phép show tâm lý của dzai nó vầy nè : " Em thông minh anh cũng yêu, em ngốc nghếch khờ khạo anh càng yêu. Mỗi tội nếu em không thật, em giả dối, dù mục đích gì thì anh cũng phải tránh xa". Bạn chủ topic có trong trường hợp đấy ko?
  5. thirdeye

    thirdeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, họ lịch sự không nói thẳng ra là em "đuội, hâm, dốt, dở hơi, ngu, etc." đấy - chia tay vì không hợp thì không sai, nhưng nói nặng lời mà không "giải quyết" được gì thì tiếc gì mà không nói năng dễ nghe, nên họ sửa thành "em trong sáng quá" đấy mà. em dốt nên cứ tưởng là họ khen em "trong sáng" thiệt hả?
    Vài lời nói thẳng....
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    chỉ là đoán mò thôi.
    Trên đời này loại người nào cũng có hết
    Tớ ủng hộ bạn "trong tối" vừa phải, thế mới có cái nhìn đa chiều
    Cơ mà chỉ ngủ với người mình yêu cũng là trong sáng cơ à? Ầy, cũng đến 4 anh rồi còn gì.
    Thôi, cứ sống là chính mình thôi.
  7. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    1. Tò mò chút thôi, ý bạn là "người yêu" hay chồng? Bạn bao nhiêu tuổi rồi mà đã qua 4 mối tình, mối tình nào bạn cũng cho là tình cảm ban đầu của hai bên chân thành chứ?
    2. Có thể các anh chàng n/y cũ của bạn chọn cách nói khác đi thôi. Mình cũng có quen 1 người (chưa bao h yêu, chỉ quý) rất thật thà, xinh đẹp, trong sáng và rất tốt, nhưng mình cảm thấy cô ấy khó sống trong XH này quá, và thực tế đúng là như vậy. Nhưng cô ấy lại có 1 t/y (chắc là đẹp) đã hơn 3 năm, giờ hai người đó sắp đi đến kết hôn: 1 người là bạn tốt của mình - người kia là cô "kết nghĩa" của mình.
    Nói như vậy để bạn thấy rằng do bạn chưa có duyên trong chuyện t/c thôi, không phải lỗi tại ai hết. Mà mấy cha kia đã làm tổn thương bạn nhiều thứ chưa vậy (hỏi thật)?
    3. Quên chuyện này sớm thôi, chả việc gì phải sống không đúng với bản thân cả, chỉ tổ mệt bạn, và kết cục 99% là chả tốt đẹp gì.
    Stay the same, nghe Joey hát đi cho nhẹ nhàng bạn ạ. Chào thân ái và quyết thắng
  8. meyeucon86

    meyeucon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah, không phải việc bạn trong sáng, hay thánh thiện. Cái nguyên nhân sâu xa ở đây là Anh ấy đã hết tình cảm với bạn rồi, chính xác ra là không còn yêu chút gì nữa. Đàn ông như thế bạn ah, bạc và phũ lắm, khi yêu thì rất yêu, còn khi đã hết tình cảm, thì đủ lý do để chia tay, nào là không hợp, không xứng đáng, ở đây là em quá trong sáng, Anh tồi tệ, blah blah.
    Bạn đừng tự trách và tìm hiểu nguyên nhân quá nhiều. Bởi hiện tại bạn cứ xoáy sâu vào cái lí do đấy, để rồi tự trách mình, giá mà mình không như thế anh ấy sẽ không....Thực ra nó là sai lầm bạn ah, bạn cứ sống đúng với bản chất của mình, là chính bạn thì sẽ có người hợp với bạn, yêu chính con người bạn thôi. Bạn ổn, bạn tốt sẽ có người hiểu với bạn, 4 người đàn ông kia chẳng là gì, còn nhiều người khác, họ trân trọng bạn. Xét cho cùng, trong tình yêu hay trong gì đi nữa, hãy là chính mình là tốt nhất bạn ah!!!!
  9. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tự dối mình!Phét lác vừa thôi! em đã đọc chuyện toả nhị kiều chứ! Ngây ngây thơ thơ thì có :)) xem lại bản thân đi!
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em thề ngày xưa em trong sáng lắm và thuần khiết lắm nhưng mà đời bảo em ngu và ban cho e cái đen tối để vươn lên mà sống ( ngoi xuống dưới cái XH cạn bã này thì mấy chốc mà chít)...ko muốn bị người khác bắt nạt có 1 cáck là bạn hãy bắt nạt lại kẻ khác...

Chia sẻ trang này