1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong Sáng Hơn Kim Cương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi battvn, 20/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battvn

    battvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong Sáng Hơn Kim Cương

    Trong Sáng Hơn Kim Cương
    Chúng ta biết một khi đã chết thì không đem theo của cải vật chất nào cả. Tiền bạc, địa vị, danh vọng cũng thoáng qua, ngay cả trái đất một ngày nào đó sẽ bị diệt. Vật chất còn tan biến huống chi con người. Các bạn thấy không ai có thể giống nhau như đúc về tinh thần và thể chất. Do đó bạn là độc nhất, tôi cũng là thế. Đừng bao giờ đánh thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác. Hãy sống sao có một tâm hồn trong sáng, xứng đáng được làm người. Vậy khi đang còn sống trên đời này thì ta nên làm gì?
    Đầu tiên là mình thương mình. Mình đã thương mình thì cũng đừng nên làm phiền người. mình không những không làm phiền người mà còn phải thương người nữa, và phải sống thật tốt cho từng ngày. Khi còn nhỏ tôi đã học được câu tục ngữ: " Gieo nhân nào quả đó". Cứ mỗi ngày, tôi cố gắng làm điều thiện, tránh điều ác như đi đường thấy cục đá, chỉ cần đá nó vào lề, thấy một con vật gặp nạn, cứu giúp nó, một lời động viên khích lệ cho đứa trẻ đang bế tắc có thể vực đứa trẻ ấy dậy và giúp nó vượt qua khó khăn. Nhưng cũng lời nói có thể giết chết một đứa trẻ trong cơn tuyệt vọng. Do đó, tôi luôn cẩn thận với những gì tôi nói ra. Tôi đã xây dựng cuộc đời mình bằng những thói quen tốt. Cứ mỗi ngày tôi suy nghĩ những điều tốt lành, làm những việc thiện thì dù nhỏ tới mấy nhưng cứ một ít, một ít dồn chứa tích tụ lại và cuối cùng được gì. Đó là viên kim cương trong suốt, không có màu sắc trong sáng như tâm hồn của tôi. Nó không phài viên kim cương thô, nó được mài nhiều mặt vì thế mà nó lấp lánh, đẹp và quý giá. Đồng thời luôn lau chùi, không để cho nó mất đi ánh sáng vốn có của nó. Dù viên kim cương có bị vất trong bùn hay trên đe dưới búa nó vẫn là viên kim cương không hề sức mẻ. Nó ẩn chứa sức mạnh vô hình thật kỳ diệu và đầy ma lực. Giá trị của con người là như vậy, tôi đã học từ bài học ông cha ta để lại: " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Nó Chỉ cho ta một cách sống, dù làm bất cứ việc gì cũng phải có cái tâm. Kết quả công việc có chữ tâm trong đó thì bạn sẽ cảm nhận được nó thật sự, dù cho đó là một việc nhỏ hay là một việc hết sức quan trọng, bạn sẽ thấy rất thoải mái, hạnh phúc. Tôi tin con đường mình đi đúng. Cái giá trị của con người là giá trị con người trước Trời đất, không làm gì hổ thẹn với trời đất là tốt rồi.
    Hãy học ông cha ta: " Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài". Lúc nhỏ làm điều thiện tránh điều ác cho đến cuối đời. Đó là ước mơ mà ông cha ta hướng dẩn cho con cháu trong bất cứ hoàn cảnh xã hội nào. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Các bạn hãy xây dựng cuộc đời mình bằng những thói quen tốt.
    Vũ Ba
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bạn cùng phòng bảo tớ ba phải
    Chị K bảo tớ ko thế vì tớ có quan điểm và bảo vệ nó.
    Rõ ràng nếu là tớ đúng thì dù sếp mắng thì tớ vẫn có quan điểm, vì tớ là ngchịut trách nhiệm trực tiếp nên càn chặt chẽ.
    Còn trong cuộc sống, đôi khi không phải nhất định A đúng thì B sai, A tốt thì B ko tốt
    Thoáng thoảng ra một chút, và dù ngay trước mắt tớ thấy một việc nhưng cái chính có thể là do hiểu lầm. Thế nên trong phòng ai tớ cũng quý. Mọi ng bảo tớ là ng không ai có thể ghét được. Và dù ng ta vừa nói sai về tớ, hay mắng sai nhưng ngay sau đó mọi chuyện lại coi như ko có ván đề gì, thế nên rất thoải mái.
    Vốn dĩ chẳng ai hiền cả
    Nhưng Cái T và N phòng tớ thi nhau bảo nhau đanh dá nhất, tớ vẫn hiền nhất. Chị K bảom càng ngày em P càng xinh, các anhchị đều bảo, em P càng ngắm càng xinh và N cũng bảo thế. Mình thấy mình cũng xinh thật, vì mình luôn yêu quí tất cả mọi ng và sống cũng tốt, mong điều tốt đến với mọi ng, không ghen ghét ai cả, he he.
    Cái T nó bảo, tớ hiền nhất, ke ke. Mặc dù tớ và nó cãi nhau nhiều nhất, tự hỏi sao bọn m cãi nhau nhiều nhỉ, cãi xong là thôi lại coi như ko. C K bảo T đanh đá nhất cũng đúng, mmình toàn làm hộ nó, làm đúng, nhưng nó chưa hiểu đúng sai đã quá loạn lên, thế hôm nay bực quá bảo, m lên phòng HC mà hỏi. ......Đang bận thi chớ. ....Mình rất nhún, nhưng đôi khi quá qúa và cộng mọi chuyện mệt là .... Nhưng mà nó vẫn qúy mình nhất và chơi thân mình nhất, vừa rồi lại gọi đt. Mà nó lạ thật, nhà nó ko dùng mạng, rồi hỏi câu rất chi buồn cười, là google viét thế nào. Mình thấy nó ko bưuóng tẹo nào,mặc dù nó cũng hay quát và mọi ng bảo là "giở giọng đanh đá, nhưng mình thấy nó rất thẳng và đôi khi rất gà
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn đến chủ đề, đi làm rồi, áp lực, nhiều chuyện, ng ta có thể sẽ ghgớmhm hơn
    Ngân àảo: P hiền hơn tớ rất nhiều. lúc thì bảo P hiền gấp đôi tớ. Nhưng nói thật, đi làm tớ tự thấy tớ ghê hơn và dễ nổi nóng hơn,(chả qua nhêìu lúc ko nói, kệ thôi, mặc dù bụng sôi lên rồi)
    N bảo, cái quan trọng ko phải ng ta nhìn mình thế nào mà là mình làm gì, P luông suy nghĩ lạc quan và luôn mong điều tốt đến hco ng khác, ...phản ứng chỉ khi nào ng khác qua thì có pu thôi, chứ ko phải là đanh đá.
    ...
    Mọi ng bảo mình ngoan hiền, và bảo mình không thay đổi gì cả. Nhưng tớ tự nhận thấy, tớ thay đổi, trong cách ứng xử, tớ thẳng hơn và đôi khi dễ cáu hơn(mặc dù cố gắng cười hay bực mình, nước mắt sắp rơi, nhưng ngay sau đó lại ra làm thân) Thực sự mình dễ bực hơn, ngày xưa còn ko biết bực mình, ko biét giận ng khác
    Bây h thì có lúc thấy giận lắm, rất giận
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko được như tiêu đề, nhưng tớ luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp. thế cũng được đúng ko

Chia sẻ trang này