1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong sáng và lăng loàn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DoctorLee, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Mấy tay bác sĩ toàn thế. Hiền lành và ngô ngố. Mà sao không để ý đến em nào gần với tuổi ông 1 chút. Yêu mấy đứa tuổi teen làm chi? Mấy đứa nhóc đó bây giờ có suy nghĩ khác lắm. Không hợp được đâu.
    Tôi cũng có anh bạn làm bs, yêu em 20 tuổi. Cô bé này cũng coi "******** là chuyện nhỏ". Yêu được 5 tháng thì sợ quá, chạy mất dép.
    Thôi, bỏ đi ông ạ. Coi như là bài học cơ bản để có tình yêu bền vững hơn.
    Mà cuộc đời của em nó cũng không bị làm sao nếu thiếu ông đâu. Ông cả nghĩ quá đấy. Nó cũng chưa đủ tuổi yêu ông với 1 tình yêu đích thực. Tuổi quá nhỏ để nghĩ đến những điều xa xôi ...
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 25/03/2009
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng kiến trúc sư cũng toàn thế .Hiền lành và ngô ngố ,,,,
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Để cho em ấy tự đi. Cuộc sống sẽ cho em ấy thấy cần phải làm gì......
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bác sĩ này mới ra trường có phải không ? mới 17 tuổi mà tính cách như thế rồi thì cưới nó về vẫn ngựa quen đường cũ thôi làm sao mà sữa chữa được ,bác coi như nó là một khối u ác tính đi ,cầm dao mổ cắt phát cho xong ,thà 1 lần đau
  5. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà lấy nhau về thì còn khổ hơn, thế thì thà đau một lần còn hơn đau cả đời, tớ nghĩ nên giải tán thôi chứ tính cách thế khó sửa lắm
  6. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông nói luôn bao nhiêu tuổi luôn đi cứ lửng lơ khó hiểu.
    Những thằng thất tình nào chả có cái tình trạng như ông. Đắm đuối và nuối tiếc.
    1 BS như ông, tiền không phải lo, cs không phải tính, tương lai sáng ngời tìm con gái nhà lành học hành tử tế có khó gì. Mà cứ phải đâm đầu vào 1 em tuổi teen ăn chơi buông thả thế.
    Giải pháp : Tiếp tục yêu (chăn) em nó một thời gian, fang nhiệt tình vào ko cần "hôn nhau trong sáng" nữa. Kiếm được 1 e 17 tuổi ko phải dễ. Rồi kiếm lấy 1 em khác "lành lặn" hơn, nhẩy.
    ờ mà fang em 17 tuổi có bị đi tù không nhẩy.
  7. libertyy

    libertyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mình lại thích bf hiền lành và ngô ngố (nhưng dĩ nhiên ko được ngố quá, ngố quá thì thành đần haha). Mà ngày xưa lại thích con trai là doctor và architect nữa chứ, giờ đọc cái này thấy tức cười vì có người comment là BS và KTS hiền lành + ngô ngố haha.
    Nhưng như bác này thì ngố quá rồi đấy! Chắc em gái 17 tuổi đấy xinh tươi như trăng rằm nên biết nàng như thế mà bác vẫn ko dứt được chứ gì. Chứ đàn ông, nhất là người có học, rất coi trọng con gái đàng hoàng. Bác ơi tỉnh lại đi, hay nàng cho bác uống bùa yêu mất roài!?!
  8. anhtuan8201

    anhtuan8201 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    93
    Sax ! Bác là người may mắn đó ! tìm đươc 1 em như vậy rất khó ! Không bỏ được thì đừng cố ép . Lúc này chưa đến Lim của sự chịu đựng mà < Pac vẫn còn Y em đó nhiều lắm > . Thêm thời gian nữa đi dù gì Đàn ông cũng phải Đại Lượng Chấp vặt gì vài ba truyện nhỏ ý mà ! Khi nào Pác cảm thấy hông còn tình cảm vơi Pé đó nữa thì hẵng tính ! Bác là người cực bản lĩnh đó không phải à Gà mờ như mọi người suy nghĩ đâu ! Hi hi Nhưng dù sao cũng cu cáy thật ! Ai mà chẳng thế đâu chỉ riêng mình Pác !!! Chúc Pác vui vẻ nha !!
  9. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ừm mình đâu wuan trọng lỗi lầm, ai cũng có lỗi lầm mà, mình cũng thế chỉ có điều mình lớn hơn 8 tuổi nên mình khéo che đậy hơn thôi. Hic, cái chính là đối với mình tình cảm trong lòng cô ta cũng là thật và cũng nhiều như mình nhưng ngoài tình yêu thì sự trẻ người non dạ và các cám dỗ vẫn tồn tại và mình phải tìm cách khắc phục. Nói chung sau sự kiện mình phá hoại đó thì bi giờ mỗi đứa một phương rồi, ba mẹ cô ta cấm mình gặp cô nàng và cô nàng cũng tránh mặt mình luôn, không một tin nhắn hồi âm, không bắt máy điện thoại, và nếu mình dùng số khác thì vừa nhận ra giọng mình là cúp ngay. Vậy là sao? Cô ta còn yêu mình không?
  10. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    bạn đã say rượu và đến nhà người ta nói hết những gì bạn suy nghĩ thì đương nhiên cô bé đó sẽ xấu hổ và sẽ ngại ko dám gặp bạn.
    nếu bạn cảm nhận đc tình cảm của cô bé đó dành cho bạn là thật lòng thì bạn hãy chờ đợi 1 thời gian, để cho mọi chuyện yên ắng lại, để cho cô bé đó có thể tĩnh tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện.
    phản ứng của cô bé bgiờ ko phải là có yêu bạn hay ko, mà là cô bé đang rất xấu hổ,vì bạn đã biết hết chuyện mà đáng lẽ ra bạn ko đc biết!
    bạn là người trong cuộc, chỉ có bạn mới hiểu cô bé có yêu thật lòng bạn hay ko! nếu tin tưởng và vẫn thương yêu người ta, thì bạn hãy chờ đợi, dù sao em ý vẫn nhỏ, 17 tuồi đang là tuổi ăn học.
    và có lẽ khoảng thời gian chờ đợi sẽ cho bạn biết tình cảm bạn dành cho người ta thế nào và cũng sẽ cho bạn biết người ta có yêu bạn như bạn nghĩ hay ko.
    trong chuyện tình cảm, đừng nóng vội. hơn nữa nếu bạn đã quyết định sẽ tha thứ cho cô bé, thì title bạn viết sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng bạn ko sẵn sàng tha thứ nên lời khuyên cho bạn sẽ khó hơn.
    1 người con trai có học và có lòng vị tha như bạn có lẽ sẽ giúp cho cô bé sửa chữa đc lỗi lầm.
    cố gắng lên bạn nhé! nếu yêu thương người ta thật lòng thì hãy giúp người ta. nhưng đừng bao giờ lấy quá khứ ra để chì triết nhé!
    chúc bạn sẽ sớm tìm đc tình yêu đích thực của mình!

Chia sẻ trang này