1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong sáng và lăng loàn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DoctorLee, 25/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ko biết cô này cô ý làm cái gì mà bác sỹ nhà ta sứơng mê mẩn em có biết ko
    Được 1 cô 17 tuổi làm cho sướng mê mẩn thì trả giá cũng đáng nhỉ, nhưng cẩn thận mắc bệnh nhé
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    khi yêu thi ai cũng cho nửa kia của mình là tất cả,nếu không có người ta thì chết mất.nhưng ban thử nghi lại đi.trước khi gặp người ta bạn vẫn có thể sống 1 cách bình thường đấy thôi.không ai trách bạn cho đi ty,nhưng bạn cũng phải biết nhận lấy những j bạn đáng nhận đươc.đừng buồn vì 1 người con gái như vậy mà quên đi niềm vui của cuộc sống này.

  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Hehe bạn này định xui dại người ta thành ông Bụt à, ở thời đại bây giờ thì hãy cứ tự lo cho thân mình trước đã, thân mình còn chưa cứu nổi vẫn đang vật vã với nỗi trăn trở đấy.
    @ang..lenin: Cái thời em 17 chưa tân tiến được như thế nên không biết cô ta làm cho anh ý sướng thế nào, em chỉ đoán theo thời cuộc thôi
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy chưa biết nhưng bây giờ thì chắc là biết rồi
    Em đoán chỉ được cái chuẩn thôi
    Thế bây giơ em đã tân tiến chưa hay vẫn ngây thơ cổ hủ còn như hồi 17
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Not yet, vẫn ngây thơ và non tơ
    Bạn Doctorlee bị dân tình ném đá nhiều quá hay cậu ta nghĩ lại không ngờ có những giây phút bồng bột mà chả thấy mặt mũi cậu ý đâu nhỉ? hay đang mải miết cứu dỗi một tâm hồn
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi ... quá sớm để làm 1 người đàn bà ....
    Haizzzz ..............
  7. chicken181

    chicken181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này
    anh em sao phải xoắn với mấy e như vậy
    em là em thích mấy e như thế lắm
  8. DoctorLee

    DoctorLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải nói là mình có rất nhiều cơ hội để làm chuyện đó với cô bé vì có thể ở cả ngày trong phòng cô ta mà bố mẹ không ý kiến gì nhưng mình tuyệt đối không làm chuyện đó, tụi mình có nhiều thứ để vui vẽ và ******** chỉ là thoáng qua với vòng ngoài. Tình yêu đến với nhau vì rất nhiều yếu tố, sự ủng hộ của gia đình, sự gần gũi, niềm vui, sự xinh đẹp, nét quyết rủ... Sự thật và sự tan vỡ này là cái cả 2 đều không muốn và làm khổ đau cả 2. Mình thực sự gây ra một sự tổn thương nghiêm trọng đến gia đình và bản thân cô ta nên bây giờ lối về hay bất cứ sự tác động nào đó của mình để giúp đỡ đều là con số 0. Làm gì lúc này cũng tệ thôi thì hay nhất là đừng làm gì cả.

Chia sẻ trang này