1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong t/y thì vật chất có vai trò như thế nào ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tear_in_heaven, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ruou1Minh

    Ruou1Minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không mua được bằng vật chất nhưng có thể mua được bằng nhiều vật chất.
    Vật chất luôn đóng vai trò hàng đầu trong mọi chuyện. Kể cả chuyện tình yêu.Ko ai đếm răng nhau mà yêu nhau suốt đời được cả. Nếu anh không đủ mà em có thừa thì được

    anh hiểu em mà! anh hiểu em rất chi là khó hiểu ...!!!
  2. phamxuankien81

    phamxuankien81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu bây giờ yếu tố vật chất cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng thật. Ngày nay tất cả mọi thứ đeèu phải có tiền thì mới nói đến được . Tình yêu bay giờ nó không còn lãng mạn được như tình yêu ngày trước rồi và người con gái thời buổi công nghệ thông tin bây giờ cũng khác nhiều so với những thời trươc , tuy nhiên nhưng điều tôi nói chỉ là phần nhỏ thôi chư không phải cô gái nào cũng như vậy.
  3. anhsaodem1984

    anhsaodem1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay đấy bà con a`,theo tôi thì không thể phủ nhận vai trò của vật chất trong tình yêu được. Nếu phủ nhận thì sẽ giống như "chế độ xã hội chủ nghĩa Xo Viet" phủ nhận vai trò của chế độ tư bản chủ nghĩa. Cái chính là dung hoà hai thứ đó chứ không phải phụ thuộc vào phía nào cả. Đúng không??
  4. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    70% chi phí cuộc so^'ng bạn muốn trả cho cô ấy,,,
    30% còn lại, cô ấy muốn bạn và cô cùng ấy chi ra...
    Bạn đã tìm ra câu trả lời chua?
    Thieuhoa
    Được wingchun1 sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 19/04/2003
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Em nói đúng quá nhỉ, Hoan hô em
    ==========================
    Nếu em biết tình yêu như chiếc lá xanh tươi
    Em sẽ hiểu nỗi đau mùa lá rụng !!!

Chia sẻ trang này