1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trông thấy người thương 2 năm trước đây từng ép chính mình chấm dứt thai nghén suýt mất mạng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Suga229, 14/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Suga229

    Suga229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đi ra từ làng quê nghèo khó, cô mang chút hành lý cùng mang ít tiền trợ cấp của bố mẹ hàng tháng lên thành phố học đại học với hy vọng có nguy cơ có một tương lai tươi sáng hơn nếu trở về. tại quê cô, con gái mà được bố mẹ đồng ý cho đi học như cô ít lắm. Vậy nên cô tự nhủ có nguy cơ không bao giờ khiến bố mẹ phải buồn lòng.

    Cô chăm chỉ học hành lắm. Bạn bè tiếp giáp với còn đang ham khám kỹ càng phá sự mới mẻ của thành phố này thì cô suốt ngày chỉ ngồi cạnh cái bàn học. Học trên lớp xong là cô về phòng ngay chứ tuyệt nhiên không đi đâu hết cả. Với cô bây giờ, chuyện học hành cần được đặt lên hàng đầu. cộng với kết quả nếu như sự cố gắng đó của cô chính là việc cô trở thành sinh viên giỏi được tuyên dương trong trường.

    Có học bổng, cô không mua gì cho bản thân mà giữ lại để đóng tiền học. Cô cũng cố gắng tìm việc gây nên thêm để giúp được bố mẹ ít nào hoặc ít đó. thời kì thế mà cũng thấm thoắt trôi đi. Cô cứ nghĩ mình sở hữu thể không yêu khi quay trở lại hết 4 năm đại học, nào ngờ một ngày…



    [​IMG]

    Cô sững sờ trước vài gì anh nói. (Minh họa)

    Tại các con phố đi làm cho về cô gặp cần mấy gã thanh niên trêu ghẹo cô. lo âu cô la toáng lên nhưng bọn chúng bịt miệng cô lại. Cô lo sợ , nghĩ chính mình với khả năng chết thì anh xuất hiện, cứu cô. Ơn cứu mạng cộng mang sự chăm sóc tận tình, chu đáo của anh trong suốt mấy năm sống xa nhà mà cô luôn thiếu đã khiến cô gục ngã trước anh. Anh cũng thú nhận có tình cảm với cô, anh còn nói anh đợi cô tốt nghiệp mang nguy cơ cưới cô gây vợ. Cô mong lắm, vì cũng chỉ còn gần 1 năm nữa thôi là cô tốt nghiệp rồi sau đó .

    Anh luôn ngọt ngào với cô, ga lăng, lãng mạn khiến cô như quay cuồng. rồi sau ấy đi tới ngày sinh nhật anh, anh đã ngỏ ý có ý định cô nếu anh tất cả. Cô nghĩ rằng anh tốt với cô như vậy, còn hứa có khả năng lấy cô, vậy thì cô còn sợ gì nữa chứ. Tình yêu đôi cho cũng cần có dâng hiến thì mới có trái ngọt chứ.Vậy là cô ngã qua cỡ tay anh.

    Cô dọn về sống với anh như vợ chồng. Anh chiều chuộng cô lắm. Bạn bè khuyên cô song cô lại tin anh. nhằm rồi…

    -Anh ơi! Em có mang rồi! – Cô vui mừng báo tin nếu như anh
    -Cái gì, em bị điên à! Sao lại chửa đi tới cái lúc ngừng thi côngĐây chứ?

    Cô sững sờ trước một số gì anh nói. Chẳng lẽ anh không hề mong chờ đứa con này ư. Cô cũng sắp tốt nghiệp sau đó , lời hứa của lẽ nào chỉ là lời hứa. Cô chưa kịp cất lời thì anh đã:

    -Bỏ ngay đi!
    -Không được anh ơi! Nó là con bản thân cơ mà. Anh không đã dự kiến chịu trách nhiệm với em sao?
    -Cô bị điên à. Cô đã dự định thì giữ lại mà nuôi. Không thì ngoan ngoãn nhằm tôi đưa đi phá thai. Mà tự cô cũng hiểu, giờ cô không phá, bố mẹ cô với thể thế nào cho tôi không lấy cô. khi cô đã dự kiến tôi cưới cô thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
    -Pha thai co dau khong anh? Em sợ phải đi bỏ thai, em sợ mất đứa bé, em sợ…
    -…(im lặng)

    Cô không còn sự chọn lọc nào không thường nhật vì tất cả lúc này , cô đều phụ thuộc vào anh. Cô mất nhiều máu quá, bác sĩ chuyên khoa không cấp cứu đúng thời điểm thì cô cũng mất mạng. Anh, ngay khi cô vừa lên giường phá thai thì đã trốn rồi sau đó . Đồ đạc anh ta cũng mang đi hết, cô cười cay đắng. Cô không biết cuộc đời chính mình rồi sau đó với thể đi tới đâu đây. nhưng giờ cô mà gục ngã, bố mẹ cô sẽ ra sao. Cô lên thành phố, chẳng lẽ nhằm tự hủy hoại bản thân bản thân hay sao chứ? Cô cười nhạt qua tấm ảnh chụp anh chung với anh ta, xé nát nó.

    2 năm sau…

    Cô đã có một công việc hồi phục , thu nhập tốt, bố mẹ khôn cùng tự hào về cô. nhưng còn chuyện tình cảm, vì vết nhơ quá khứ, cô vẫn chưa dám tiến quay trở lại với ai dù rằng nhiều người thương cô lắm. Cô cũng không biết gã hiện tại thế nào. Trong cô, sự uất hận cũng đã chẳng còn nhiều bởi cô đã không còn lưu ý gì trở lại gã nữa. Cô không ngờ, lúc không mong đợi nhất, cô lại gặp gã trong hoàn cảnh trớ trêu này.

    Cô trở lại viện thăm người bạn nằm ở phòng cấp cứu thì có người sở hữu bệnh được chuyển đi tới . Mắt cô tối sầm lại, là anh ta, kẻ đã phụ bạc, ép cô chấm dứt quá trình thai nghén. bác sĩ nói anh ta mắc tai nạn do đua xe. Cô cười nhạt vì anh ta đã bê tha tới mức này. Cũng đáng đời ví như anh ta vì những gì anh ta đã gây ra khi cô. Cô định bước đi thì chuyên gia chuyên khoa hô anh ta nên lây lan máu. Thật không may, bệnh viện lại hết nhóm máu của anh ta. Mặt cô tái dần vì cô và nhóm máu với anh ta. Cô thể trạng tốt, sẽ lúc máu. ngoài ra 1 số gì mà anh ta đã gây nên lúc cô thì…

    Cô lại gần thầy thuốc phụ khoa , thì thầm điều gì đó mà bác sĩ chuyên khoa cười rạng rỡ, cảm ơn cô rối rít. Ống lây nhiễm máu được cắm vào người cô. Anh ta phản bội cô, hại cô suýt chết song cô thì kì dị , cô không thể thấy chết mà không cứu. Cô không nhỏ nhen, ích kỉ, thù hận, cô dự kiến sống sao để tâm hồn chính mình thanh thản nhất. Cô tin, chọn của cô, bất đề cập cô gái nào cũng có nguy cơ ủng hộ cô thôi.

Chia sẻ trang này