1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong thinh không mỗi ngày-viết cho mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi check, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trong thinh không mỗi ngày-viết cho mình!

    Sao bao giờ ta cũng nghi ngờ những gì không nên, chưa cần, cả chính mình?
    Nơi mỗi ngày ta đi qua, vẫn con đường hoa, có khi câm nín nghe tiếng ai khóc, có khi vờ lướt qua giữa cô đơn và hoài nghi khi không còn tiếng khóc. Có những khi ta nhớ gì đó, chẳng cụ thể, chẳng cần lục tìm trong quá khứ suy biến có thể thành bằng minh xác cho. Đôi khi hồ đồ và khờ khạo. Im lặng và chỉ im lặng. Không cảm xúc, không thế giới, một mình
    Viết cho ai, viết cho chính mình thôi. Người như mang đến hồn ta giông bão. Em. Ta không muốn là kẻ ghi nhật kí trong đời mình, 21, nỗi đau thương nào. Có những khi hồ đồ và khờ khạo.
    Em đến giữa thế giới cô đơn của ta để chia sẻ nỗi buồn ấy, hay là mang đến cho ta nỗi cô đơn lớn hơn?
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày . . . tháng . . .năm . . .
    Lâu lắm rồi mình mới lại ghi vào đây những dòng như thế này. Những trăn trở, suy tư chẳng biết ngỏ cùng ai. Thôi thì trang giấy hãy cùng tôi trãi rộng nỗi lòng vậy nhé. Giấy chỉ lặng yên mà chẳng bao giờ phản đối bất cứ điều gì ta ghi lên đấy. Một người bạn thật dễ thương, vậy mà ta chỉ tìm đến mỗi khi chiếc khăn không đủ để lau khô những dòng lệ ấm, tiếng nấc vẫn nghẹn ngào và nét bút như xiêu vẹo, ngả nghiêng --> chống chếnh nỗi đau tâm hồn !.
    Ngày . .. tháng . .. . năm . . ..
    Niềm vui đến bất ngờ cũng làm ta rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc sao lại ngọt ngào đến thế. Chỉ cần yên lặng bên nhau, thế cũng đủ cho cả hai hiểu tất cả lòng nhau.
    . .. . . . . . . . . . . ..
  3. check

    check Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày như một ngày. Phù phiếm và hầu như không có ánh sáng. Không đơn giản là những hy vọng mong manh mà đã là những thất vọng ban đầu. Không, bại hoại hoàn toàn, tận diệt đến cả những gì có thể sáng chói lên giữa đen đúa. Nghĩa là hết.
    Female, they are so i... in loving
    Male, they are so u...in loving!

Chia sẻ trang này