1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong thơ có gà, ăn thịt gà...chắc ra thơ :))

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Aliboyboy, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thơ là phải thế lày lày
    Tôi đứng trên chiếc cầu.
    Lặng ngắm dòng sông sâu
    Bỗng dưng cầu bị gãy
    Tôi bơi suốt đêm thâu
    Tôi đứng trên mái nhà
    Đang ngắm đàn thiên nga
    Tự nhiên nhà bị đổ
    Thân tôi hoá ra ma
    Tôi đứng dưới cổng trường
    Lặng ngắm đàn em thương
    Bỗng nhiên cổng trường sập
    Thân tôi nát như tương
    Tôi đứng trên cần cẩu
    Cầm súng bắn diều hâu
    Tự nhiên cần cẩu gãy
    Tôi biết bay đi đâu.
    Tôi ngổi trên ngọn cây
    Lặng ngắm chiếc máy cày
    Tự nhiên cây nó gãy
    Tôi bắn tít lên mây.
    Tôi ngồi trên bờ tường
    Miệng nhai hạt đậu tương
    Mặt vênh lên tinh tướng
    Tôi bị ngã gãy xương



    And YOU who though I was just only friend........


  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    http://www3.ttvnol.com/f_128/69732.ttvn



    And YOU who though I was just only friend........


  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại tiêu đề của topic này đi True béo!@!!
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đã thế tớ cũng làm 1 bài cho biết tay:
    Ngoài trời mưa rả rích
    Những con chim chích bay về đâu
    Đàn chó nâu sủa loạn xạ
    Súng cao xạ bắn lung tung
    Hàng bún bung đông khách
    xin hết ạ! hehehe...Ali đầu hàng chưa?
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  5. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khục.. yêu Côngchuakhung mất rồi.. -----> NOK đừng chém em tội nghịp.. hị hị..
    Thơ lung tung.. được cái cũng phải bật cười..
  6. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm thơ rất củ chuôi ( chuối)
    Thơ mà như thế gí..................buôi() thèm làm
    Nothing to lose
  7. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Gà con tí tởn, lông nhông chạy
    Ngơ ngác thấy cả đàn trong cũi
    Sấp ngửa chạy về, tìm mẹ cha
    Con thèm gà, mua thịt ngay mẹ nhé!
  8. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với cậu Aliboyboy chứ những ngày gần đây cậu trưng bày cho cái box này quá nhiều thứ văn hoá bệnh hoạn đấy.Cậu vào topic Than vãn và Trách móc mửa lung mửa tung gây nhiễu nhương tinh thần của các Gà trong chuồng.Cậu làm sao mà hiểu được tâm lý cái giai đoạn đủ lông đủ cánh, cái giai đoạn mà phải xa gà mẹ tự lo kiếm ăn nó thía nào đâu.Cậu lại còn Tin tưởng và lạc quan để cạnh tranh nữa cơ đấy.Cậu thấy đấy x có đứa nào thèm dòm ngó đâu.
    Thế rồi bệnh hoạn lại nối tiếp bệnh hoạn.Chả hiểu cậu móc đâu ra cái thứ thơ phú gàn dở ngang phè phè như đi tè ra ****.Thơ của cậu chẳng khác x gì cởi quần phơi trước mặt ngôn từ.Thương thay cho những con chữ bị cậu gán ghép cho nó cái tên gọi là Thơ.
    Nói đến thế chắc cậu cũng hiểu.Cậu là người Tin tưởng và lạc quan mà.Ciao.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ê ê mấy con gà già
    đừng kêu quang quác nữa
    Kẻo mà rồi...quạ tha
    Đùa chút chơi, tớ sẽ đổi tên topic này và Ali viết chữ nhỏ lại chút, nhìn thế này, khó chịu lắm
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phải viết thế này:
    Sáng nay ngồi gặm đùi gà
    Lòng thương nhớ bạn, ruột già cũng đau

    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday

Chia sẻ trang này